Ronaldinho “đánh tiếng” cho Man City: Khi Ro vẩu hối hận

29/03/2009 09:29 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Trả lời phỏng vấn của tờ Dailly Mirror (Anh) trong lúc cùng đội tuyển Brazil chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup 2010, tiền vệ ngôi sao Ronaldinho đã bày tỏ sự bi quan của mình về tương lai ở Milan, có lẽ vì quá thất vọng với mùa giải đầu tiên chơi tại Serie A. Đây rõ ràng là một tin rất vui cho Man City, đội bóng đã thất bại trước Milan trong cuộc chiến giành chư ký của cầu thủ này hồi mùa Hè vừa qua. Có lẽ, giờ nếu cho Ronaldinho được lựa chọn lại, chắc hẳn câu trả lời sẽ là đội bóng nước Anh.

“Mùa giải này không diễn ra tích cực với tôi, nhưng tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp và tôi muốn giúp Milan giành được những thành tích. Từ giờ đến cuối mùa giải, tôi không muốn nói gì về tương lai của mình, nhưng vào cuối mùa, tôi sẽ phải gặp gỡ ban lãnh đạo Milan”. Sự lo lắng của Ronaldinho đến từ việc anh bị HLV Ancelotti bỏ rơi suốt một tháng rưỡi qua, sau màn trình diễn đáng thất vọng trong trận derby thua Inter 1-2 hôm 15/2. Lý do của sự vắng mặt được phía Milan giải thích là do chấn thương, nhưng theo một số nguồn tin, Ronaldinho bị phớt lờ do thái độ tập luyện thiếu tích cực của anh, và quyết định loại cầu thủ này khỏi đội hình xuất phát của HLV Ancelotti được cấp trên ủng hộ.
 
Ronaldinho sẽ hội ngộ với Robinho ở Man City?

Thực tế là Ronaldinho đã trở lại sân cỏ trong trận Milan thắng đậm Siena 5-1 hôm 15/3 và đã chuyền một đường bóng đẳng cấp giúp Pato ghi bàn, nhưng nhìn chung, sự thể hiện của anh là đáng thất vọng (đặc biệt trong 30 phút mờ nhạt ở sân San Paolo cuối tuần trước, nơi Milan hòa Napoli 0-0). Điều này khiến báo chí Italia cũng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tiền vệ răng vẩu tập luyện hăng say với các đồng đội tại đội tuyển, khác hẳn với thái độ trên sân tập của Milan. “Ronaldinho tập luyện với niềm cảm hứng như đã từng có trong trận cùng Brazil hạ Italia 2-0 hồi tháng trước và thật khó tin là cầu thủ này mới trở lại sau chấn thương” – tờ Corriere dello Sport cho biết. Trong bài trả lời tờ nhật báo này, Ronaldinho cho biết anh muốn lấy lại phong độ đã từng thể hiện tại Barcelona trước đây.

Anh trai và là người đại diện của Ronaldinho, Roberto Assis, cũng không mấy tin tưởng vào cơ hội tiếp tục khoác áo Milan của em trai mình: “Có vài đội bóng đã hỏi tôi về cậu ấy và về tình hình hiện tại, nhưng quyền quyết định thuộc về Milan”.

Milan “săn” Cannavaro và Miranda

Hôm qua, HLV Carlo Ancelotti đã một lần nữa phủ nhận những tin đồn cho rằng ông đã có tiếp xúc với Real Madrid, đồng thời cho biết Milan chỉ cần bổ sung 2 cầu thủ có chất lượng, một ở hàng tiền đạo và một ở trung tâm hàng thủ (thay cho Maldini giải nghệ và Shevchenko chắc chắn sẽ rời San Siro cuối mùa này) là sẽ mạnh mẽ trở lại. Điều này phù hợp với những động thái của họ trên thị trường chuyển nhượng, theo những tiết lộ từ báo giới.

Sau những cái tên như Kjaer (Palermo), Agger (Liverpool), Clichy (Arsenal) và Bruno Alves (Porto), bản danh sách “rút gọn” lại mới được “cơi nới” với hai cái tên Fabio Cannavaro và Bocchetti, hai trung vệ hiện đang tập trung cùng đội tuyển Italia, trong đó, Cannavaro được đích thân Ancelotti gợi ý. Cựu trung vệ kỳ cựu này, từng là học trò của Ancelotti tại Parma hơn chục năm trước, sẽ mãn hạn hợp đồng với Real Madrid vào mùa Hè tới và được cho là sẽ về khoác áo đội bóng quê hương Napoli, nhưng với việc Milan dự Champions League còn Napoli nhiều khả năng trắng tay, Cannavaro sẽ chọn “Rossoneri” nếu quyết định trở lại Italia. Tuy nhiên, người đại diện của cầu thủ này cho biết anh muốn tiếp tục chơi ở Liga. Milan cũng đang cạnh tranh với Fiorentina để giành quyền sở hữu hậu vệ trẻ Bocchetti của Genoa, nhưng khả năng Genoa bán đi trụ cột của mình là không cao, nhất là khi họ đang có cơ hội dự Champions League mùa tới.

Trong khi đó, Milan đã tiến hành những bước tiếp xúc đầu tiên với trung vệ 24 tuổi Joao Miranda của Sao Paulo, khi cử GĐKT Leonardo (đồng thời là chuyên gia chuyển nhượng các mục tiêu ở Brazil của Milan) bay tới Brazil để thương thuyết. Miranda được định giá khoảng 8 triệu euro.
 
Doni từ chối Man City

Hôm 27/3, báo chí Italia đồn thổi rằng Man City đã đến gõ cửa Roma để dạm mua thủ môn Alexander Doni với giá 14 triệu euro, và cho rằng nhiều khả năng đội bóng của các “đại gia” UAE sẽ đạt được mục đích. Nếu không giành được quyền dự Champions League, Roma sẽ phải thanh lọc đội ngũ và Doni, vừa mới ký gia hạn hợp đồng và có mức lương khá cao, sẽ là một trong những người được khuyến khích ra đi.
 
Họ cho rằng Doni đang tỏ ra thất vọng với thành tích nghèo nàn của Roma. Tuy nhiên, thủ môn 30 tuổi người Brazil này đã phủ nhận khả năng rời Italia sang Anh. “Tôi và gia đình cảm thấy hạnh phúc tại Roma và chưa bao giờ muốn rời khỏi đây. Năm ngoái tôi đã gia hạn hợp đồng tới năm 2012, tại sao tôi lại muốn ra đi? Câu chuyện về Man City là bịa đặt hoàn toàn”.
 
B.Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm