Chồng chặt nát 2 cây vợt chục triệu đồng vì vợ mải đánh pickleball quên nghe điện thoại

28/11/2025 14:58 GMT+7 | Thể thao

Một câu chuyện gây chú ý và tạo ra nhiều tranh luận trong cộng đồng pickleball vừa được chia sẻ qua kênh TikTok @Pickhub. Theo đó, một nữ pick thủ gửi tâm sự về việc bị chồng nổi giận đến mức chặt tan nát hai cây vợt yêu quý của cô chỉ vì… mải chơi pickleball mà không nghe điện thoại.

Điều đáng nói, hai cây vợt bị phá hỏng không hề rẻ: một cây Joola và một cây Agassi, tổng giá trị lên đến cả chục triệu đồng.

Theo chia sẻ, nữ pick thủ cho biết hôm đó cô tham gia buổi đánh giao hữu cùng bạn bè. Vì đang tập trung trong trận đấu, tiếng ồn của sân và âm thanh xung quanh khá lớn khiến cô không nghe thấy điện thoại. Khi về nhà, thay vì lời trách móc thông thường, người chồng bực tức đã dùng dao chặt nát hai cây vợt ngay trước mặt. Cú sốc khiến cô không kịp phản ứng, chỉ biết nhìn hai món đồ gắn bó bị phá huỷ.

Bị chồng chặt nát 2 cây vợt chục triệu đồng vì mải đánh pickleball quên nghe điện thoại - Ảnh 1.

Bài đăng của bạn nữ chơi pickleball thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Bài đăng ngay lập tức thu hút sự quan tâm trong cộng đồng pickleball Việt Nam. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối trước số phận của hai cây vợt xịn. "Joola mà bị chặt thì đau như chặt vào tim", một người chơi bình luận. "Agassi cũng đâu có rẻ, sao nỡ?", người khác chia sẻ.

Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện trở thành chủ đề nóng không chỉ nằm ở giá trị vật chất của những cây vợt, mà ở cách ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn gia đình. Nhiều bình luận cho rằng việc đập phá đồ đạc, đặc biệt là đồ của người thân, là hành vi thiếu kiểm soát và không giải quyết được vấn đề. Một người chơi viết: "Chặt vợt thì nghe mạnh mẽ đó, nhưng sau đó thì sao? Mâu thuẫn vẫn còn, còn thêm tổn thương".

Ngược lại, một số ý kiến cho rằng việc mải chơi quên điện thoại cũng có thể khiến đối phương lo lắng. Tuy nhiên, phần lớn đều đồng thuận rằng phản ứng quá khích không phải là cách xử lý phù hợp. "Không ai đáng bị tước đi niềm vui hay sở thích của mình chỉ vì một lúc sơ suất", một độc giả nêu quan điểm.

Nhiều người cho rằng gia đình hạnh phúc cần được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau, bao gồm cả tôn trọng sở thích cá nhân. Một số thành viên còn hài hước đề nghị cộng đồng nên lập quỹ "cứu trợ vợt xịn bị bạo hành".

Pickleball đang trở thành môn thể thao hấp dẫn nhiều người chơi bởi tính cạnh tranh vừa phải, tính cộng đồng cao và cảm giác phấn khích trên sân. Tuy nhiên, niềm đam mê này đôi khi lại vô tình trở thành nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng. Không ít câu chuyện được chia sẻ trong cộng đồng người chơi cho thấy việc "sa đà" vào pickleball có thể tạo ra những hiểu lầm và tranh cãi không đáng có.

Nhiều người thừa nhận lịch sinh hoạt bị đảo lộn vì các buổi đánh pick kéo dài, đôi khi từ sáng sớm đến tối muộn. Một số người mải mê đến mức quên nghe điện thoại, quên nhắn tin khiến đối phương lo lắng hoặc cảm thấy mình bị bỏ rơi. Khi tình trạng này lặp lại nhiều lần, sự khó chịu tích tụ có thể trở thành bùng nổ. Từ những lời trách móc ban đầu, mâu thuẫn dễ leo thang nếu hai người không tìm được tiếng nói chung.

Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở pickleball, mà ở cách hai người cân bằng sở thích cá nhân và trách nhiệm gia đình. Khi cả hai biết lắng nghe, thấu hiểu và sắp xếp hợp lý, môn thể thao này hoàn toàn có thể trở thành cầu nối giúp vợ chồng khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn và gắn kết hơn.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm