Từ sau thời Pháp thuộc đến nay, trải qua mọi biến thiên của lịch sử, chợ Đồng Xuân vẫn là mái nhà chung của hàng ngàn tiểu thương - nơi lưu giữ nhịp sống, văn hóa và bản sắc của người Hà Nội.
Trong nửa đầu thế kỷ XX, khi Hà Nội chuyển mình phát triển theo mô hình của một đô thị phương Tây, chợ Đồng Xuân không chỉ là nơi mua bán sầm uất, mà còn là điểm tụ của nhiều dòng chảy lịch sử, văn hóa và tư tưởng.
"Trong mọi hoàn cảnh, chợ Đồng Xuân sẽ mãi là sự tiếp nối phát triển từ cả ngàn năm lịch sử, gắn với vùng đất văn hiến Kẻ Chợ - Thăng Long. Nó đóng vai trò quan trọng không chỉ với đời sống kinh tế mà còn trong cả trái tim và ký ức sâu đậm của người Hà Nội" - nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định.
Sáng 8/10, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm (Hà Nội), Công ty Cổ phần Đồng Xuân phối hợp cùng Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I tổ chức lễ ra mắt cuốn sách "Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức".
"Vui nhất là chợ Đồng Xuân/ Thức gì cũng có xa gần bán mua". Câu ca dao này hẳn ra đời muộn hơn năm 1888, là thời điểm chính quyền thực dân Pháp bắt tay vào quản lý Hà Nội như một thành phố "nhượng địa".
"Chợ Đồng Xuân sẽ được xây lại thành trung tâm thương mại"??! Vài ngày trước, tin đồn ấy lập tức khiến hàng trăm tiểu thương (đang buôn bán tại chợ) cùng tập hợp, đổ xuống đường phản đối. Và câu chuyện chỉ dịu đi, khi chính quyền quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khẳng định không có điều này.