05/06/2010 14:25 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Thắng hoành tráng LS Thanh Hóa 5 – 2 trong ngày Lee Nguyễn ra mắt, đội bóng đất Thủ đang được tung lên tận mây xanh. Nhưng, đó chỉ là bề nổi. Người trong cuộc vẫn đang lo ngay ngáy.
“Trong một buổi chiều đẹp trời và trước đối thủ yếu, đội bóng có thể thắng rất đậm. Đó là tính cách của B.BD. Tuy nhiên, cũng không ít lần chúng tôi để thua những bàn lãng xẹt. Đó là khi Minh Chuyên đuối sức và cặp trung vệ không còn nhận được sự hỗ trợ. Trận đấu với SHB.ĐN ở vòng 1/8 AFC Cup 2010 và trận thua TĐCS.ĐT là những dẫn chứng”, thủ thành đội phó Thế Anh tỏ ra thẳng thắn. Thế Anh có lý khi Công Minh vẫn chưa hẹn ngày quay lại, sau ca mổ hồi đầu mùa, còn Hữu Thắng lại tái phát chấn thương, Trường Giang đã được quy hoạch vào diện sắp “về hưu” với một vai trò trong khu kỹ thuật.
Có thể cảm nhận một cán cân không mấy thăng bằng, giữa công và thủ của B.BD. HLV Đặng Trần Chỉnh dù đã dành những cái vỗ tay tán thưởng với màn thể hiện ấn tượng của Lee Nguyễn, nhưng trong thâm tâm vẫn cứ lo. Ông Chỉnh mơ ước một tiền vệ đánh chặn – một chuyên gia thu hồi ở tuyến 2. Đó là lý do Abbey được đôn lên từ TDC.BD, nhưng cần để ý rằng, cầu thủ người Ghana vốn vẫn quen chơi trung vệ, chứ không phải một vai trò nào đó ở khu giữa sân. Và ngoài ra, Abbey cũng đã luống tuổi và chậm chạp nhiều rồi. Phương án Osita đã được tính đến, khi trung vệ Ngọc Hùng xuất hiện. Trong tương lai gần, Osita vẫn sẽ được tập đá tiền vệ, để Ngọc Hùng và Chí Công đá chính ở trung tâm hàng hậu vệ 4 người. Nhưng ai cũng nhận thấy, hệ số an toàn trong phong cách chơi bóng lụy thể lực của Osita (vốn cũng chỉ giỏi phá bóng) là cực thấp.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất