SLNA tái đấu Hà Nội.T&T ở chung kết

11/10/2014 05:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vượt qua U21 TĐCS.Đồng Tháp với 3 bàn không gỡ, ĐKVĐ U21 Hà Nội.T&T đang đứng trước cơ hội rất lớn để bảo vệ ngôi vương, khi đối thủ của họ ở chung kết là U21 SLNA, đội bóng như đã giành chiến thắng 2-1 trước U21 SHB.Đà Nẵng ở trận bán kết thứ nhất, một ngày trước đó. Trong khuôn khổ vòng bảng U21 tại Cần Thơ, U21 Hà Nội.T&T đã từng vượt qua U21 SLNA tỷ số 2-0.

Năm ngoái, chính U21 Hà Nội.T&T đã loại U21 SLNA (tỷ số 2-1) ở bán kết giải đấu diễn ra tại Hải Phòng, trước khi đại diện Thủ đô lần đầu tiên lên ngôi tại một VCK U21 QG (vượt qua U21 Vĩnh Long).

1. Trước, trong và sau tất cả những gì diễn ra, rõ ràng việc Hà Nội.T&T được đánh giá cao hơn tất thảy là có lý do. Không sở hữu nhiều ngôi sao, nhưng trong tay HLV Phạm Minh Đức là một đội hình rất đồng đều, đủ kinh nghiệm trận mạc, chơi bóng có mảng miếng và quan trọng: Gắn kết. Cho đến trước trận chung kết (vào chiều mai, 12/10), U21 Hà Nội.T&T là đội duy nhất toàn thắng ở VCK năm nay.

Như đã nhắc, ngày ra quân, U21 Hà Nội.T&T đã dội cả gáo nước lạnh vào ứng viên vô địch U21 SLNA, đội bóng tập hợp rất nhiều cầu thủ thuộc biên chế đội 1, thậm chí cả Olympic Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Phải nhọc nhằn lắm, đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Văn Dũng mới vào được bán kết. Trong khi đó, thầy trò ông Phạm Minh Đức không mất thêm nhiều mồ hôi để đi đến chung kết.

Ở trận bán kết với U21 TĐCS.Đồng Tháp, như thường lệ, đại diện Thủ đô nhập cuộc rất thư thái. Họ dễ dàng có bàn thắng từ khá sớm (do công của Phạm Văn Thành – 9), để kết thúc 45 phút đầu tiên với lợi dẫn tối thiểu. Và chỉ đợi đến khi đối phương hăng máu, ào lên gỡ bàn bằng mọi giá, U21 Hà Nội.T&T mới tung đòn kết liễu. Trận thắng 3-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu và đẳng cấp khác biệt giữa 2 đội.

Ở một trận đấu mang tính sống còn như chung kết kể cũng khó nói trước. Nhưng sẽ là bất ngờ lớn của giải, nếu U21 Hà Nội.T&T không bảo vệ được chức vô địch. “Chúng tôi biết rõ SLNA chơi bóng kiểu gì. Họ quái, nhưng dường như thể lực lại là vấn đề. Kỳ vọng vào sự toả sáng của các cá nhân từng khiến cho U21 SLNA nếm trải thất bại. Chúng tôi đã có đủ những phương án”, HLV Phạm Minh Đức chia sẻ.

2. Trong một diễn biến khác, một ngày trước trận chung kết U21 Báo Thanh Niên 2014, 14h30 chiều nay, cũng trên sân Cần Thơ sẽ diễn ra sự kiện đồng hành rất ý nghĩa khác: Trận đấu tam giác giữa “thế hệ vàng” Việt Nam (An Biên FC & Những người bạn), Liên quân Phóng viên – HLV và Cựu cầu thủ Cần Thơ, gây quỹ từ thiện cho các trẻ em cơ nhỡ, nhiễm dioxin, bệnh nhân tâm thần và cựu HLV Cần Thơ Nguyễn Văn Tốt.

Như Thể thao & Văn hoá đã thông tin ở các số báo trước, trận đấu này quy tụ rất nhiều danh thủ một thời của bóng đá nước nhà như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Phúc Nguyên Chương, Nguyễn Văn Phụng, Trịnh Tấn Thành, Đoàn Hoàng Sơn, Nguyễn Thế Anh… Tất nhiên, không thể thiếu “đội hình” show-biz, với nhạc sỹ Quốc An, Bảo Huy, ca sỹ Lương Viết Quang…, đội cựu cầu thủ Cần Thơ.

Theo thông tin từ BTC trận đấu, số tiền tài trợ ban đầu (100 triệu đồng từ An Biên JSC), sẽ được cân đối, chia sẻ cho 3 đối tượng như đã nhắc. Nhưng chắc chắn, thùng từ thiện đặt trên SVĐ Cần Thơ sẽ đón thêm rất nhiều sự ủng hộ khác từ các cá nhân, tổ chức. HLV Lê Huỳnh Đức khẳng định, làm thiện nguyện thì phải vui và tự nguyên. “Tôi không bỏ việc vào đây chỉ để chơi một trận bóng”, ông Đức nói.     

“Chúng tôi đánh giá cao tinh thần thiện nguyện của những cá nhân và tổ chức đã tích cực chung tay vì cộng đồng. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa và BTC U21 Báo Thanh Niên 2014 tại Cần Thơ sẽ ủng hộ hết mình”, nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, phát biểu.

Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm