Tri ân người thầy

10/10/2014 11:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bên cạnh Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và nhiễm dioxin Cần Thơ, theo giới thiệu của HLV Trương Hữu Nhã - cựu cầu thủ Cần Thơ, chúng tôi tìm đến HLV Nguyễn Văn Tốt, người như thông tin đã bị tai biến từ hơn 5 năm nay. Vào thời điểm chúng tôi ghé thăm, ông Tốt đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Nhìn những bước di chuyển khó nhọc, 2 đôi bàn tay, bàn chân co rúm lại của cựu HLV Cần Thơ Nguyễn Văn Tốt, hẳn ai cũng xót xa cho một thời oai hùng cầu trường của ông. “Cứ 2, 3 tháng một lần, tôi phải vào viện điều trị từ 15 – 30 ngày, tuỳ theo tình hình sức khoẻ. Dù khó nhọc, nhưng tôi vẫn tự chăm sóc mình được, nên người thân cũng đỡ vất vả”, HLV Nguyễn Văn Tốt chia sẻ.

HLV Nguyễn Văn Tốt chính là thầy của các thế hệ HLV Võ Văn Hùng, Trương Hữu Nhã, Khưu Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Danh, Anh Tuấn… Ông Tốt nắm đội Cần Thơ giai đoạn 93 – 96, chơi giải các đội mạnh. Tuy không có được thành tích vẻ vang, nhưng bóng đá Cần Thơ cũng đã đánh dấu được các cột mốc trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Phải đến gần 20 năm sau, Cần Thơ mới lại trở lại sân chơi cao nhất nền bóng đá xứ sở, V-League 2015, sau khi lọt vào tốp 3 giải hạng Nhất 2014. Điều thú vị ở chỗ, lại là một HLV người bản địa đưa bóng đá Cần Thơ lên hạng, sau khi hàng loạt những người thập phương tiền nhiệm đã thất bại với chiến dịch lên chuyên. Lần này là HLV Nguyễn Thanh Danh, người đóng thế bất đắc dĩ của HLV Vương Tiến Dũng.

Chiều mai, các thế hệ cầu thủ Cần Thơ sẽ có dịp tri ân người thầy của mình thông qua một trận đấu thiện nguyện tại chính SVĐ Cần Thơ. HLV Nguyễn Văn Tốt dù bệnh tật, tuổi cao sức yếu, nhưng vẫn hứa sẽ đến sân theo dõi trận đấu và nhận những giúp đỡ của Mạnh Thường Quân. “Tôi cảm ơn các anh, các cháu nhiều lắm. Đây có thể xem là hạnh phúc cuối đời mình”, ông Tốt rưng rưng nước mắt.  

CCKM
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm