Hạ SHB.Đà Nẵng, SLNA vào chung kết

10/10/2014 05:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn hơn nhưng cuối cùng, U21 SHB.Đà Nẵng lại thúc thủ với tỷ số 1-2 trước U21 SLNA.

Hồ Phúc Tịnh là tác giả cú đúp bàn thắng cho U21 SLNA, bàn gỡ của U21 SHB.Đà Nẵng thuộc về Ngọc Thắng.

“Hai con dê đi qua một chiếc cầu”

Trước trận bán kết thứ nhất, U21 SHB.Đà Nẵng phần nào được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn U21 SLNA ở khả năng tổ chức lối chơi mang dáng dấp đẳng cấp. Tất nhiên, không thể bỏ qua vai trò của bộ đôi tuyển thủ Olympic Việt Nam trên hàng công: Ngọc Thắng – Quách Tân, những người có khả năng quyết định trận đấu. Thực tế, đây chính là 2 cầu thủ chơi hay nhất trong đội hình của U21 SHB.Đà Nẵng kể từ đầu giải cũng như trong trận bán kết chiều qua.

Ở bên kia sân, U21 SLNA không quá ồn ào với chiến thuật phòng ngự chặt, tổ chức tấn công nhanh, như thể ru ngủ đối phương. Và 2 trong số những đường lên bóng hiếm hoi của họ ở 2/3 khoảng thời gian thi đấu chính thức đầu tiên, đều tìm đến mành lưới U21 SHB.Đà Nẵng.

Với chiếu thuật này, trung phong Phúc Tịnh (18) thể hiện khả năng độc lập tác chiến, kỹ năng dứt điểm gần như hoàn hảo để nâng số bàn thắng của mình cho đến thời điểm này lên con số 4.    

Sau tất cả những câu chuyện ở sân Cần Thơ vào chiều qua, rõ ràng, lỗ hổng mà trung vệ đội trưởng Nguyễn Hữu Tuấn để lại trước cầu môn Bá Lệch là quá lớn. Hữu Tuấn phải ngồi ngoài cuộc chơi (thẻ phạt) và HLV Phan Công Thìn đã không tìm được phương án thay thế. Để thua trước 2 bàn, U21 SHB.Đà Nẵng đã vùng lên dữ dội, nhưng chỉ một lần họ thành công. Và nếu U21 Nghệ An chỉn chu hơn trong những pha phản công về cuối trận, tỷ số có thể không chỉ là 2-1.

Ai sẽ đợi U21 SLNA ở chung kết?

Lúc 15h30 chiều nay (10/10), trận bán kết 2 giữa U21 Hà Nội.T&T và U21 TĐCS.Đồng Tháp sẽ diễn ra (dự đoán 2-1). Tất nhiên, nhà ĐKVĐ U21 Hà Nội.T&T, đội bóng có lực lượng thuộc loại đồng đều nhất VCK lần này, được đánh giá cao hơn U21 TĐCS.Đồng Tháp, nhưng bài học của “người anh em” U21 SHB.Đà Nẵng còn chưa ráo mực.

HLV trưởng U21 Hà Nội.T&T Phạm Minh Đức hẳn là người cảm nhận rất rõ. “Ở một trận đấu “knock-out” như bán kết hay chung kết giải đấu trẻ U21 QG, quả thật là rất khó nói trước. Chúng tôi đang có trong tay một đội quân có thể nói là thiện chiến, dầy dạn kinh nghiệm trận mạc qua 2 VCK U21 QG gần nhất, nhưng U21 TĐCS.Đồng Tháp, đội bóng thuần chất địa phương, cũng không phải là tay mơ. Điều kiện thời tiết nắng nóng ở Tây Nam bộ thực sự là một bất lợi cho U21 Hà Nội.T&T, tuy nhiên, đã đi đến đây rồi thì phải chiến đấu thôi”, HLV Minh Đức chia sẻ.

Theo quan sát của chúng tôi, cảm giác như càng vào sâu giải, nền tảng thể lực của người trẻ càng bị bào mòn. Chiều qua, tiền vệ được kỳ vọng Trần Phi Sơn đã phải tập tễnh rời sân ngay trong hiệp 1 do chấn thương nhưng nguyên nhân sâu xa của nó phải là thể lực. Nửa sau hiệp 2 trận bán kết giữa U21 SHB.Đà Nẵng và U21 SLNA, đã có thêm rất nhiều cơ hội ăn bàn nữa được tạo ra, nhưng khâu kết thúc luôn gặp lỗi, cũng vì các vấn đề liên quan đến thể lực và sức bền tốc độ.   

Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm