B.BD và những dấu hỏi

24/11/2013 11:42 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thi thoảng cũng có vài người thích… chạy chéo sân, nhưng về cơ bản, việc phân công lao động ở B.BD là tương đối rõ ràng. Khi ông Nguyễn Minh Sơn ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thể thao - Bóng đá Bình Dương, còn ông Cao Văn Chóng nắm cương vị TGĐ, người ta không còn nhắc đến các nhân vật như Đoàn Văn Út hay Trần Văn Đường nữa.

Chúng ta đều biết là, cái Công ty CP bóng đá, khái niệm nghe quen quen ấy, được đẻ ra để hợp thức hóa về mặt giấy tờ, cũng như đáp ứng các yêu cầu đạt chuẩn của VFF và AFC, chứ bản thân nó không thể nuôi đội bóng với vài chục đôi chân tiền tỷ. Nói thẳng ra, ông Sơn hay ông Chóng cũng chỉ là cánh tay nối dài của các lãnh đạo trên Becamex IDC mà thôi.

“Chỉ cần sếp Hùng hắt hơi, rất nhiều người phải ướt áo, chứ đừng nói ông Sơn hay ông Chóng”, ý kiến một cựu công thần của B.BD cho biết. Ông Hùng (Nguyễn Văn Hùng) chính là Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm TGĐ Becamex IDC, Công ty mẹ và là bầu sữa của B.BD từ nhiều năm qua. Rất hiếm khi ông Hùng ra sân, bởi công việc ở đội bóng đã được khoán cho thuộc cấp.

Thuộc cấp có quyền làm đẹp hồ sơ hay các trang báo cáo, trước khi gửi lên cấp trên ở Becamex IDC, nhưng sự thật là, 5 mùa giải qua đi, với nhiều trăm tỷ đồng đổ vào bóng đá đất Thủ, rõ ràng không hiệu quả. B.BD vắng bóng trên các bục nhận danh hiệu cùng hàng loạt những vấn đề nội bộ phát sinh. Tai tiếng và cả điều tiếng!

Ngay lúc này, khi chưa thể giải quyết dứt điểm chuyện tranh chấp hợp đồng với Chí Công và Đình Đức, có lẽ ông Sơn hay ông Chóng cũng biết ít nhiều trong nội bộ cabin BHL đội bóng cũng đang âm ỉ một cuộc chiến.

Vấn đề lạ họ có dám đối diện với sự thật, để làm triệt để, kiểu ra ngô ra khoai, hay cũng chỉ thích nghe những báo cáo, tựa như rót mật vào tai, vì đã khoán rồi?!

Bao năm qua, bóng đá đất Thủ cứ mơ hồ bởi những ảo tưởng và cả ảo giác về năng lực, dù thực chất, B.BD chỉ còn là hổ giấy. Họ luôn vô địch trên thị trường chuyển nhượng, với rất, rất nhiều những bản hợp đồng đắt giá khó đếm hết được, nhưng lại chưa bao giờ là một đối trọng thực sự trong các cuộc đua đến danh hiệu, kể từ sau thời vàng son ở giai đoạn 2007-2008.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm