Cựu vương V-League B.BD: Lại có sóng ngầm?

24/11/2013 08:37 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)  - Chức vô địch BTV Cup 2013 sau trận thắng đầy may mắn trước U23 Việt Nam ở chung kết được xem như tờ giấy thông hành để HLV Nguyễn Minh Dũng tiếp tục dẫn dắt B.BD tại mùa giải 2014. Về lý thuyết là thế, nhưng thực tế lại là một câu chuyện rất khác.

Năm ngoái, khi B.BD mời HLV Lê Thụy Hải trở lại đất Thủ, ông Nguyễn Minh Dũng đứng tên HLV trưởng đội bóng, nhưng tất cả đều biết, một tay ông Hải “lơ” làm hết. Bằng cấp (ông Hải “lơ” chưa có bằng A HLV) là một chuyện, đôi khi chỉ còn là sự phù phiếm, còn chuyên môn, nghiệp vụ lại là chuyện khác.

Nếu luận binh pháp và các kiến thức bóng đá, ông Nguyễn Minh Dũng quả là rất khó bì với ông Lê Thụy Hải, người đã có ít nhất 2 chức vô địch V-League.

Kết thúc mùa giải 2013, HLV Lê Thụy Hải một lần nữa nói lời chia tay Thủ Dầu Một sau một mùa giải không như ý muốn, dù bản thân ông Hải “lơ” chỉ là “lính cứu hỏa”. Lúc này, ông Nguyễn Minh Dũng mới danh chính ngôn thuận trở thành HLV trưởng của B.BD.

Và những vấn đề ở cabin BHL của B.BD bắt đầu nảy sinh, khi Nguyễn Minh Dũng quyết định mời lại trợ lý HLV thủ môn Nguyễn Quốc Hùng, dù đội bóng đã sẵn trợ lý Trần Minh Quang.

B.BD của Trọng Hoàng (phải) liệu có tránh được vết xe đổ ở mấy mùa bóng gần đây?! Ảnh: Quang Nhựt

Thời kỳ đầu B.BD vung tiền sắm sao và cho đến khi có các chức vô địch V-League, ông Nguyễn Quốc Hùng từng được xem là công thần. Nhưng khi “đế chế” B.BD thoái trào, bắt đầu bằng việc loại bỏ HLV Lê Thụy Hải (tập 1), ông Hùng lang bạt kỳ hồ và năm ngoái, người ta thấy trợ lý HLV thủ môn này cộng tác với K.KG để thế chỗ Ngô Việt Trung, lúc này đã chuyển ra V.NB. Theo yêu cầu, ông Nguyễn Quốc Hùng quay lại để đứng vào đúng vị trí vốn dĩ là của mình.

B.BD không chỉ gây sốc, khi nhiều thời điểm sở hữu đến 4-5 thủ môn và trong khoảng 2 năm qua, họ thay đổi đến trên dưới 10 lượt người gác đền, mà ngay lúc này, họ còn chơi trội với 2 trợ lý HLV thủ môn. Thế mới độc!

Theo tìm hiểu của Thể thao & Văn hóa, nghe nói trợ lý Trần Minh Quang không có mối quan hệ thật sự tốt đẹp với HLV Nguyễn Minh Dũng. Người ta tính rằng, nếu tại BTV Cup 2013 vừa rồi, HLV Nguyễn Minh Dũng không thể giúp B.BD đoạt chức vô địch hay ít nhất cũng có thể giúp đội bóng chơi thứ bóng đá mê hoặc người hâm mộ, ông sẽ khó thể tại vị cho đến lúc này.

B.BD luôn sẵn sàng các phương án thay thế, điều này thì chắc rồi! Số phận tạm thời mở ra cơ hội với vị HLV trẻ tuổi có bằng cử nhân này, nhưng với cách sử dụng nhân sự ở bóng đá đất Thủ, chẳng có điều gì là vĩnh cửu cả. Hẳn là ông Dũng rất hiểu!

Có thể cảm nhận được viễn cảnh trước mắt, khi ông Nguyễn Minh Dũng trở lại cương vị và nắm trong tay quyền sinh quyền sát, và trong kế hoạch, ông Dũng đưa ông Trương Văn Hải, một công thần tại đất Thủ, trở lại cabin HLV nhưng chưa tìm được chỗ trống.

Một cuộc chiến âm ỉ đã và đang nổ ra trong lòng đội bóng đất Thủ. Trong hoàn cảnh đó, không dễ để có thể làm việc tốt được, nếu không muốn nói là còn tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ, và B.BD liệu có tránh được vết xe đổ ở mấy mùa bóng gần đây?!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm