Cuộc đua đến ngôi số 1: Vẫn chỉ có Chelsea & M.U!

14/08/2010 16:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần) - Arsene Wenger nhận định mùa giải này, Premier League sẽ gay cấn với 6, 7 đội cạnh tranh ngôi vô địch. Nhưng chẳng ai, và có lẽ cả chính “giáo sư”, tin vào điều đó! Câu chuyện dường như vẫn chỉ là màn song mã giữa Chelsea và M.U.


Chỉ có M.U và Chelsea trong cuộc đua cạnh tranh ngôi vương? - Ảnh: AP

Đơn giản, bởi chưa thấy đâu kẻ thách thức. Arsenal chăng? Họ mãi là những đứa trẻ chẳng chịu lớn như trong Neverland của Peter Pan. Liverpool chăng? Tìm lại Champions League đã là nhiệm vụ khó khăn. Tottenham chăng? Họ không mơ mộng hơn việc giữ được chân trong top 4. Man.City chăng? Có lẽ, nhưng là trong tương lai xa hơn nhiều với mức độ đầu tư còn phải lớn hơn nhiều.

Thực chất, Chelsea lẫn M.U bước vào mùa giải mới mà không có cảm giác rằng họ sẽ mạnh lên. Sự yếu ớt trên thị trường chuyển nhượng tạo ấn tượng đó mà nếu cần một minh chứng thì cứ nhìn vào đội hình xuất phát của hai đội trong trận tranh Siêu cúp Community Shield vừa qua: Không một tân binh! Tuy nhiên, xét trên toàn diện, họ vẫn ở một đẳng cấp khác hẳn phần còn lại.

Và không phải không có những điều chỉnh, đổi mới. Ở Stamford Bridge là một loạt lời chia tay với Ricardo Carvalho, Joe Cole, Michael Ballack, Juliano Belletti, Deco… Nó khiến chiều sâu lực lượng giảm đáng kể, nhưng cũng giúp bảng lương ngắn đi nhiều. Sự bổ sung Ramires được cho là động thái đúng đắn của Carlo Ancelotti khi không chỉ củng cố lại tuyến giữa mà còn đem đến những điều chỉnh linh hoạt trong lối chơi.

Tại Old Trafford, Sir Alex Ferguson tiếp tục xây dựng một thế hệ mới bằng những gương mặt “búng ra sữa” như Chris Smalling, Javier Hernandez… Và loạt trận giao hữu cũng như trận Siêu cúp vừa qua cho thấy M.U đang có sự hứng khởi với một đội hình kết hợp hài hòa giữa thế hệ cựu binh và những tài năng trẻ. Có cơ sở để chờ đợi sự trỗi dậy của màu Đỏ với quyết tâm đòi lại vinh quang từ màu Xanh.

Mùa giải trước, Chelsea cùng M.U chịu tới tổng cộng 13 trận thua và 9 trận hòa. Không kể 2 lần M.U thất bại trước chính Chelsea, có thể nói họ đã đánh rơi không ít điểm trước phần còn lại. Rõ ràng, các “đại gia” như họ không còn làm mưa làm gió một cách áp đảo như trước. Song, đấy chỉ là câu chuyện của các vòng đấu riêng lẻ. Còn trên phương diện cuộc đua dài, họ vẫn là những ứng viên khó bàn cãi.

Và Chelsea cũng như M.U sẽ khởi đầu một hành trình mới không thể thuận lợi hơn. Họ đều ra mắt mùa giải 2010-2011 trên sân nhà, trước những đối thủ hứa hẹn đơn giản. Ba điểm “mở hàng” đang trong tầm tay để mở màn cho một cuộc ganh đua dữ dội phía trước.

Và như một điều tình cờ, những đối thủ của họ là West Brom và Newcastle. Họ cùng bị xuống hạng sau mùa giải 2008-2009 để rồi nhanh chóng trở lại chỉ sau một năm nếm mùi Championship. Kiểu con lắc “yo-yo” đó thể hiện sự nghiệt ngã ở khu vực dưới đáy. Cuộc đua trụ hạng năm nay ngoài West Brom, Newcastle, tân binh thứ ba là Blackpool còn có những cái tên “hú vía” năm ngoái là West Ham, Wigan hay Wolves. Đó là thế giới trái ngược với thế giới của Chelsea và M.U…

Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm