Premier League: Chào nhé, “Tứ đại gia”?

25/07/2010 19:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần) - Mùa giải trước, Tottenham đã phá vỡ trật tự quen thuộc này của Premier League. Và khi Gareth Barry cất tiếng từ Man City rằng, không còn nữa khái niệm “tứ đại gia”, phải chăng, thực sự đã tới lúc bản đồ quyền lực bóng đá Anh phải vẽ lại và một cuộc đua đầy sôi động đang chờ phía trước?


HLV Roy Hodgson có đưa Liverpool trở lại quỹ đạo thường thấy?- Ảnh Gettty
Sẽ còn những xáo trộn


“Tứ đại gia” từng một lần bị đảo lộn ở mùa giải 2004-2005 khi Everton ngạo nghễ chiếm vị trí thứ 4. Nhưng năm đó, Liverpool được đặc cách dự Champions League mùa sau để bảo vệ ngôi vô địch. Sau câu chuyện đó ai cũng vui vẻ, đâu lại vào đấy khi M.U, Chelsea, Arsenal, Liverpool tiếp tục thống trị Premier League.

Nhưng sự vươn lên mạnh mẽ của Tottenham năm ngoái biến Liverpool một lần nữa thành nạn nhân. Và dường như, nó không là câu chuyện “cắc bụp” kiểu Everton 5 năm trước nữa. Vì ngoài Tottenham, Man City của Barry thậm chí còn tham vọng hơn. Những hoạt động chuyển nhượng nhộn nhịp tại City of Manchester trong mùa Hè này là một minh chứng rõ ràng cho quyết tâm đó. Nên nhớ, năm ngoái, Man City chỉ cách tấm vé Champions League 3 điểm và giấc mơ của họ cũng chỉ tan vỡ sau thất bại ở vòng áp chót.

Vậy thì với “tứ đại gia” cũ và hai cái tên thách thức mới là Tottenham và Man City, phải chăng trật tự Top 4 sẽ còn nhiều xáo trộn hơn nữa?

Đi tìm nạn nhân tiếp theo

Liverpool năm ngoái rơi xuống vị trí thứ 7. Chặng đường trở lại của họ sẽ đầy gian nan. Rafael Benitez ra đi, Roy Hodgson thay thế. Nhưng liệu HLV đã khá thành công với Fulham này có giúp Anfield nhanh chóng tìm lại niềm tự hào quen thuộc?

Chữ ký của Joe Cole từ Chelsea chuyển sang đang tạo được một sự phấn khích không nhỏ ở Merseyside. Các fan tin rằng cùng với đó, Steven Gerrard, Fernando Torres lẫn Javier Mascherano sẽ ở lại. Và thậm chí, Anfield đã bắt đầu sớm mơ mộng Top 4 chỉ là “chuyện nhỏ” mà hơn thế, Liverpool sẽ thách thức ngôi vô địch mùa này.

Nếu chỉ việc Benitez biến mất mà đội bóng lột xác được như thế, hẳn Liverpool đã sa thải HLV này từ lâu? Nếu sự bổ sung J.Cole quan trọng đến vậy, Chelsea đâu đã để anh ra đi theo diện chuyển nhượng tự do? Giữ chân được Gerrard, Torres, Mascherano mới chỉ là một phần. Phát huy được hết sức mạnh của họ (nhất là trường hợp Torres mong manh) mới mang tính quyết định. Và chưa kể đến vấn đề “mãn tính” của Anfield là những ông chủ Mỹ cùng rắc rối tài chính.

Nếu đường về của Liverpool còn xa vời, đường tiến của Man City lại đang rõ nét. Vậy thì phải chăng, “tứ đại gia” sẽ lại có một cái tên trở thành nạn nhân trong cuộc lật đổ bắt đầu từ năm ngoái này? Chelsea chăng? Quá khó. Bởi nhà ĐKVĐ dù có đội hình ngày một già nhưng họ vẫn đậm chất chắc chắn, vững vàng. M.U chăng? Cũng khó. Khi Sir Alex Ferguson còn ngồi đó, hãy luôn nói về họ như một ứng cử viên vô địch. Arsenal chăng? Cũng hơi khó. Năm ngoái, họ đã chứng tỏ sức mạnh tiềm năng của mình với những giai đoạn ganh đua ngôi báu. Mùa Hè này, Arsene Wenger cũng đang tỏ ra mạnh tay hơn thường lệ trên thị trường. Câu hỏi lớn nhất với họ chỉ là giữ chân Cesc Fabregas được đến bao giờ? Nếu không phải chỉ đến mùa Đông, mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp ở Emirates.

Có vẻ, một kịch bản dễ xảy ra là Man City chiếm chỗ Tottenham. Dù lực lượng khá tốt, song Tottenham sẽ gặp nhiều khó khăn trong mùa giải đầu tiên nếm trải cương vị “đại gia” khi song song với Premier League là Champions League đầy khắc nghiệt.

Còn khá sớm cho những nhận định. Phía trước vẫn là hơn 1 tháng để các đội bóng tăng cường sức mạnh. Phía trước vẫn là cả 9 tháng ganh đua quyết liệt. Nhưng nếu năm thứ hai liên tiếp, “tứ đại gia” truyền thống không còn toàn vẹn ở Top 4, đó sẽ thực sự là lời kết cho trật tự quyền lực này.

Trung Sơn (Hong Kong)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm