Premier League 2010/11: Chờ "cuộc chiến rực lửa" của các đại gia

12/08/2010 19:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Hai ngày nữa, Premier League 2010/11 sẽ chính thức khởi tranh. Như bao mùa giải trước, người hâm mộ vẫn chờ đợi sự nóng bỏng và kịch tính của những cuộc đua. Riêng cuộc chiến ở top đầu, với sự có mặt một Manchester City đầy tiềm lực, khái niệm "Bộ tứ" có lẽ sẽ được thay thế bằng "Bộ ngũ"?

* Cuộc chiến của "ngũ đại gia"?

Chính thức từ mùa 2009/10, khái niệm "tứ đại gia" đã dần bị lu mờ khi có sự chen chân của Manchester City, đội bóng được hậu thuẫn với túi tiền khổng lồ của các ông chủ Ả-rập. Dù cuối mùa, Man City vẫn không thể chen chân vào top 4 (vị trí thứ 4 thuộc về Tottenham) nhưng với chính sách đầu tư "không hạn chế", rất nhiều người tin Premier League 2010/11 có thể sẽ mùa giải của Manchester City. Niềm tin ấy không cụ thể là chức vô địch Premier League bởi nếu muốn giành ngôi vương, ngoài tiềm lực đã có, đội bóng cần phải hội tụ nhiều yếu tố khác như kinh nghiệm, đẳng cấp và cả sự lọc lõi nhưng tham vọng chen chân vào top 4, mục tiêu được HLV Roberto Mancini xác nhận là hoàn toàn có thể.


Với sự đầu tư và tiến bộ của nhiều CLB, Premier League 2010/11 hứa hẹn hấp dẫn hơn - Ảnh Getty
Cũng giống như mùa trước, khi nhóm "Bộ tứ" vẫn dè dặt trên thị trường chuyển nhượng, Man City đã đi đầu trong chính sách tuyển quân. Tính đến thời điểm này, Yaya Toure, David Silva, Kolarov và Jerome Boateng, 4 tân binh chất lượng cao đã tốn của "thiếu gia" đang lên của bóng đá nước Anh gần 70 triệu bảng. Con số này sẽ còn tăng thêm bởi Man City vẫn đang rất nỗ lực trên bàn đàm phán với hai mục tiêu lớn là Mario Balotelli (dự kiến 28 triệu bảng) và James Miler (khoảng 25 triệu bảng). Với những sự bổ sung cả về chất và lượng, Man City hiện tại còn được đánh giá cao hơn cả Chelsea ở quãng thời gian đầu Roman Abramovich mới đặt chân đến (2003).  Jose Mourinho đã chứng minh tiền vẫn có thể mua được danh hiệu bằng việc đưa Chelsea giành chức vô địch Premier League 2 năm liên tiếp (2004/05 và 2005/06). Hiện tại, Man City cũng đang đi theo chiến lược "đi tắt đón đầu" và họ có cụ thể hóa được bằng những thành công hay không? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào "thực tài" của Mancini.

Mùa trước Liverpool sa sút một cách thảm hại (xếp thứ 7 chung cuộc). Nhờ sự đi xuống của "The Kop", Tottenham tận dụng thời cơ để chiếm lấy một suất dự Champions League. Sau một năm, Liverpool đã quyết tâm trở lại bằng những động thái rất tích cực (thay tướng, giữ chân trụ cột, tăng cường tân binh). Với truyền thống và vị thế, một năm sa sút là quá đủ với một "The Kop" luôn mang những tham vọng lớn. Dấu hỏi lúc này sẽ được dành cho Arsenal. Sau 5 năm liên tiếp trắng tay, không hiểu đội quân của Arsene Wenger có còn động lực để tiếp tục chiến đấu. Ngân sách hạn hẹp không cho phép "Giáo sư" tăng cường lực lượng. Phải nỗ lực lắm họ mới giữ chân được ngôi sao sáng nhất Cesc Fabregas. Có lẽ với "Pháo thủ"", việc duy trì được một vị trí trong top 4 cũng đã là một thành công.

* M.U vẫn đáng gờm

Chelsea đã lật đổ được sự thống trị của Manchester United trong 3 năm liên tiếp bằng chức vô địch Premier League 2009/10. Nhưng chỉ sau một mùa bóng, không ít người còn dám tin đội quân của Ancelotti có thể bảo vệ thành công "ngai vàng" mà họ đang giữ. Bên cạnh việc để khá nhiều những cầu thủ quan trọng ra đi, Chelsea vẫn chưa có được sự bổ sung đáng kể nào. Sự có mặt của Benayoun (giá 5,5 triệu bảng) chưa đủ để đảm bảo cho sức mạnh của "The Blues" ở mùa tới. Sự thất bại trong những trận giao hữu mùa hè (thua 4/5 trận) cũng như trận thua tâm phục khẩu phục trước Manchester United trong trận tranh siêu cúp nước Anh cuối tuần qua là minh chứng rõ nét nhất.

Nhà cái Willams đã đặt cửa vô địch của Chelsea cao nhất (13/8, đặt 8 ăn 13). Manchester United đứng thứ hai với tỷ lệ 12/5 song nếu căn cứ vào tình hình lực lượng, kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới là tiêu chí để đánh giá thì có thể thấy M.U vẫn được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Thực tế trong khoảng 15 năm trở lại đây, khả năng vô địch của M.U vẫn luôn được đánh giá cao dù cho mùa giải nào họ cũng có những sự biến động đáng kể về lực lượng. Điều quan trọng bởi "Quỷ đỏ" vẫn còn đó HLV Alex Ferguson tài năng và đầy chất "quái".

Manchester City được nhà nhà cái Willams xếp thứ 3 trong số những đội có khả năng giành chức vô địch (tỷ lệ 9/2) song để đạt tới tầm của Chelsea hay Man United chỉ có thực lực thôi là chưa đủ. Dẫu vậy, với sự vươn lên mạnh mẽ của Tottenham, sự đầu tư vượt bậc về chất của Man City, Premier League 2010/11 chắc chắn sẽ hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính hơn rất nhiều ở cuộc đua của các đội nhóm đầu giải ngoại hạng. "Cuộc chiến rựa lửa" giữa màu áo đỏ của những tên tuổi như M.U, Arsenal, Liverpool, với màu xanh của những Chelsea, Man City, hoặc (nếu) có "cú sốc động trời" từ các đội nhóm giữa, đáng để người hâm mộ dõi theo những vòng đấu của các đội bóng ở xứ sở sương mù.  

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm