Ballack trở lại Stamford Bridge

13/09/2011 11:40 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Ở Stamford Bridge đêm nay, Michael Ballack sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý bởi anh chính là gạch nối duy nhất giữa Chelsea và Bayer Leverkusen. Sẽ có những tiếng huýt sáo, hay tràng pháo tay cho tiền vệ đầy tài năng nhưng cũng hết sức đen đủi này?

Các fan Chelsea căm ghét số áo 13 mà Ballack đã mặc và từng đổ lỗi cho anh vì những cú ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Khi Anelka và John Terry đá hỏng hai quả luân lưu định mệnh trong đêm mưa ở Moskva, không ít người còn "giận cá chém thớt" và đổ thừa sự xui xẻo ấy cho sự hiện diện của Ballack trong đội hình. Họ quên rằng trước đó, chính anh đã từng là cứu tinh ở vòng knock-out với những bàn thắng vào lưới Olympiakos và Fenebahce.

Michael Ballack- Ảnh Getty

Cũng trong mùa hè năm 2008, ĐT Đức gục ngã trước Tây Ban Nha ở trận chung kết EURO 2008, và có vẻ như đó lại là cái dớp mà anh, khi đó mang băng đội trưởng, mang lại. Số phận như trêu ngươi Ballack bởi trong sự nghiệp của mình, anh từng tham gia cả chục trận chung kết mà đội nhà là những kẻ chiến bại, từ Leverkusen, Bayern Munich cho đến Chelsea. Còn cánh báo chí  thì đặt cho anh biệt danh chẳng mấy vui vẻ gì: Vua về nhì. Sau khi Ballack tạm biệt Stamford Bridge, không ai dám mặc số áo 13 mà anh để lại vì sợ cái dớp đen đủi.

Trong bài phỏng vấn gần nhất, Ballack nói rằng Chelsea là đỉnh cao trong sự nghiệp của anh. Nhiều người không đồng tình với đánh giá ấy bởi trong 4 năm ở London, Ballack hiếm có những giây phút tỏa sáng thực sự. Để cạnh tranh vị trí, anh chấp nhận đá lùi phía sau Lampard, và làm nền cho tiền vệ này tỏa sáng. Nếu như ở Leverkusen và Bayern Munich, Ballack là mẫu thủ lĩnh thực sự thì tại Chelsea, anh không thể có được vị thế như cũ. Nên nhớ, Bayern Munich là đội bóng có truyền thống hơn hẳn Chelsea, và chưa hẳn đã kém cỏi về mặt tiền bạc, song Ballack vẫn chấp nhận ra đi để tìm kiếm thử thách. 

Dẫu sao thì Chelsea vẫn mang lại cho Ballack những danh hiệu, điều mà anh chưa từng có ở Bay Arena, đặc biệt là ở mùa giải cuối cùng, với cú đúp vô địch Premier League và cúp FA. Đỉnh điểm cho sự đen đủi của Ballack trong màu áo Leverkusen là mùa giải 2002 khi anh lập hat-trick... thất bại ở Bundesliga, Cúp QG Đức và Champions League. Đó là chưa kể đến World Cup 2002, giải đấu mà Ballack đã ghi bàn đưa Đức vào chung kết, nhưng lại không thể tham dự trận đấu cuối cùng do phải nhận 2 thẻ vàng. Trong màu áo Leverkusen khi đó, Ballack đã có những khoảnh khắc tươi đẹp nhất, nhưng cũng đen tối nhất.

Ở Bay Arena bây giờ, Ballack không còn vị thế như xưa nữa. Gánh nặng tuổi tác (anh đã 35 tuổi) cùng những chấn thương đã khiến anh phải làm quen với băng ghế dự bị nhiều hơn. Đơn cử như mùa giải năm ngoái, Ballack chỉ được đá 20 trận (17 ở Bundesliga) và ghi 2 bàn, còn mùa này, anh mới đá vỏn vẹn 2 trận và chưa một lần lập công. Leverkusen hiện tại cũng sở hữu không ít tiền vệ trẻ trung hơn và có đẳng cấp như đội trưởng Simon Rofles, Renato Augusto hay tuyển thủ Thụy Sĩ Tranquillo Barnetta.

Nhưng nói như thế không có nghĩa Ballack đã hết thời, kinh nghiệm dày dạn, cái đầu lạnh cùng tư chất thủ lĩnh của anh vẫn sẽ cần thiết cho Bayer Leverkusen, đặc biệt là khi họ thi đấu ở một đấu trường khắc nghiệt như Champions League.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm