Voeller: “Ballack chỉ để đánh bóng ghế dự bị”

24/08/2011 11:47 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Mối quan hệ giữa Leverkusen và Michael Ballack đang ngày càng trở nên tồi tệ, sau khi GĐTT Rudi Voeller khẳng định rằng cựu tiền vệ Bayern bây giờ chỉ là một kẻ đánh bóng ghế dự bị và lẽ ra không nên đến BayArena.

Khi Ballack bị bỏ rơi

Có lẽ Ballack không thể ngờ mọi việc lại có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy. Mới chỉ hơn 12 tháng trước, khi cập bến BayArena, tiền vệ này đã được từ ban lãnh đạo đến các CĐV của Leverkusen chào đón nồng nhiệt. Tuy nhiên, lúc này, người hùng một thời đã không còn nhận được sự ủng hộ như trước. Người hâm mộ đã không hô vang tên anh cả trận. Vị trí của lão tướng này cũng đã không còn bất khả xâm phạm. Mùa trước, Ballack chỉ thi đấu 17 trận và mùa này, lại tiếp tục bị bỏ rơi, mới chỉ được ra sân đúng một lần.

Mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn khi Rudi Voeller, giám đốc thể thao của Leverkusen đã tuyên bố thẳng thừng rằng lão tướng này giờ chỉ là một kẻ đánh bóng ghế dự bị và lẽ ra không nên đến BayArena. Những lời cay đắng này chẳng khác nào một phát súng bắn thẳng vào lòng kiêu hãnh của Ballack, nhất là khi tiền vệ này và Voeller đã có nhiều năm gắn bó ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Hiện Ballack chưa có phản ứng gì nhưng người đại diện của anh, Michael Becker, đã nổi điên và cho biết nếu không có những sự thay đổi, Ballack sẽ chấp nhận giảm lương để được tới Wolfsburg, nơi HLV Felix Magath đang dang rộng tay chào đón.

Ballack bị cư xử thiếu tôn trọng ở cả CLB lẫn ĐTQG- Ảnh Getty

Trước Voeller, HLV Joachim Loew cũng từng khiến Ballack tổn thương khi quyết định gạt bỏ công thần này rất phũ phàng chỉ qua điện thoại. Đã vậy, HLV Loew còn bồi thêm cho Ballack một cú đấm khi “ban ơn” cho tiền vệ này được tham dự trận giao hữu với Brazil, xem như một lời chia tay với “Die Mannschaft”. Là một người giàu lòng kiêu hãnh lại đã thi đấu hơn 10 năm cho đội tuyển Đức, có đóng góp không nhỏ nên Ballack dĩ nhiên không chấp nhận sự “bố thí này”. Thậm chí, tiền vệ của Leverkusen còn khẩu chiến với ông thầy, gọi Loew là kẻ giả dối.

Gieo gió gặt bão?

Thực ra, Ballack không phải công thần đầu tiên bị phụ bạc. Trước tiền vệ này, đã có hàng loạt tượng đài bị các đội bóng cũ hay ĐTQG đối xử tệ bạc trong đó đàn anh của Ballack ở Bayern, Giovane Elber, là một ví dụ điển hình. Tay săn bàn người Brazil đã góp công không nhỏ giúp “Hùm xám” giành 4 Đĩa bạc, 4 Cúp quốc gia, danh giá nhất là chức vô địch Champions League năm 2001. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi xế chiều, Elber vẫn bị lãnh đạo Bayern xỉa xói và đẩy đi không thương tiếc vào năm 2003. Thế nên, khi thi đấu cho Gladbach năm 2005, tiền đạo này vẫn còn cay cú đội bóng cũ tới mức tuyên bố sẽ…khỏa thân nếu ghi bàn vào lưới Bayern.

Việc nhiều đội bóng ở Bundesliga đối xử có phần vô ơn đối với các tượng đài của chính mình là một sai lầm rất lớn. Thứ nhất, tuy thể lực đã giảm nhưng tài năng và kinh nghiệm của các lão tướng vẫn có thể rất hữu ích và việc bỏ rơi họ là một sự lãng phí lớn. Năm ngoái, tất cả đã được chứng kiến hai lão tướng Ryan Giggs và Paul Scholes thi đấu hiệu quả như thế nào trong màu áo M.U. Thứ hai, nguy hiểm hơn, việc phụ bạc các công thần có thể gây ảnh hưởng xấu tới suy nghĩ của các cầu thủ trẻ. Chứng kiến cảnh đàn anh bị đẩy đi phũ phàng, lớp đàn em hẳn sẽ có ý định chuyển ra nước ngoài thi đấu, thay vì sống chết với CLB để rồi bị bỏ rơi khi bước sang tuổi xế chiều.

Thực ra, cũng không hẳn đội bóng nào ở giải vô địch Đức cũng đối xử lạnh lùng với các lão tướng. Dortmund là một trong những đội cư xử hợp tình hợp lý nhất với các công thần. Tuy sở hữu một dàn sao trẻ thượng hạng nhưng CLB này vẫn luôn tôn trọng các tượng đài như Dede dù cầu thủ này từ lâu đã không đóng góp được gì. Chính nhờ vậy, nội bộ của Dortmund luôn rất đoàn kết, không hề có mâu thuẫn giữa các cầu thủ với nhau hay với giới lãnh đạo. Đây là một trong những yếu tố đã giúp “Vàng-Đen” giành được Đĩa bạc mùa giải vừa qua.

Đã có thời điểm người Đức mù quáng tin vào các tượng đài và phải trả giá. Việc để ông già Lothar Matthaeus dự EURO 2000 khiến “Die Mannschaft” bị loại ngay từ vòng bảng là một minh chứng. Nhưng cách cư xử tàn nhẫn, gần như gạt bỏ hết công lao của các công thần cũng là một việc làm không hợp lý và có thể khiến người Đức phải trả giá trong tương lai.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm