Ballack: Chelsea là đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi

05/09/2011 11:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Mọi chuyện thay đổi hoàn toàn với Michael Ballack kể từ khi anh tập tễnh rời sân Wembley sau một pha vào bóng dữ dằn của Prince Boateng ở trận chung kết Cúp FA 2010, khi anh còn khoác áo Chelsea.

Ballack coi thời gian khoác áo Chelsea là đỉnh cao trong sự nghiệp - Ảnh Getty

Trước cú vào bóng đó, Ballack là đội trưởng tuyển Đức với 98 lần khoác áo ĐTQG và đang đợi VCK World Cup 2010. Sau đó, và sau 3 tháng ngồi ngoài sân, anh bị loại khỏi World Cup và được thông báo không còn chỗ ở tuyển Đức cho anh nữa. Ở Chelsea, trước đó Ballack là lựa chọn hàng đầu ở hàng tiền vệ, còn sau đó, anh bị đẩy đi như một đống rác thừa.

Tuần sau, khi Champions League mùa giải này khởi tranh, Ballack sẽ trở lại, trong màu áo Leverkusen, CLB đã nuôi dưỡng anh trưởng thành 10 năm trước, để gặp lại...Chelsea, ở Stamford Bridge. Việc tiền vệ người Đức rời Chelsea cho đến giờ vẫn là một sự kiện bí ẩn. Nó diễn ra vào lúc đội bóng đang thành công và HLV Carlo Ancelotti có vẻ như muốn giữ Ballack. Điều khó chịu với cả hai là khi Lampard dính chấn thương mùa trước, sự thiếu kinh nghiệm và một người thay thế như Ballack là một nguyên nhân quan trọng khiến họ sụp đổ và tự dâng danh hiệu cho kình địch M.U. Dẫu vậy, với tư cách là một cầu thủ trẻ lớn lên ở Đông Đức tạo dựng danh tiếng của mình sau khi nước Đức đã thống nhất, Ballack thông cảm với ý định trẻ hóa đội hình ở Stamford Bridge.

Và cũng không vì bị đẩy đi một cách mờ ám mà Ballack không dành sự tôn trọng cho Ancelotti. “Ông ấy luôn công bằng và cư xử tốt với các cầu thủ”, Ballack nói. “Ông ấy luôn tìm ra cách tốt để làm công việc huấn luyện khó khăn đó, ở một đội bóng quá nhiều cá nhân, nhiều cái tôi. Sẽ không dễ với bất cứ HLV nào. Trong quá khứ họ đã thay HLV nhiều lần nhưng vấn đề không chỉ nằm ở HLV, đội bóng mới là phần quan trọng”.Bản thân Lampard từng bị cáo buộc tham gia một cuộc đảo chính của các cầu thủ, dẫn tới việc Scolari bị sa thải vào tháng 1/2009, nhưng anh phủ nhận vai trò thủ lĩnh đảo chính, do chính Scolari gán ghép. Với Jose Mourinho, như rất nhiều cầu thủ khác, Ballack không hề thấy vấn đề như vậy. “Tôi có cảm giác sau cuộc phỏng vấn (với Mourinho) rằng ông ấy có ảnh hưởng khác thường lên người khác và tôi thích điều đó. Tôi ngưỡng mộ ông ấy”, Ballack nói. Nhưng Ballack cũng nói anh từng trải qua những kỷ niệm không hay dưới thời Mourinho, khi trở về Đức trị chấn thương và bỏ lỡ trận chung kết Cúp FA 2007. “Ông ấy rất giận vì nghĩ rằng tôi giả vờ chấn thương để không phải đá. Tôi có thể cảm thấy điều đó, dù ông ấy không nói ra”.

Chỉ với Avram Grant, người kế nhiệm của Mourinho, mọi chuyện mới hoàn toàn đáng hài lòng. “Đó là một người thông minh. Làm việc với Jose luôn khó khăn. Avram cũng hiểu rõ bóng đá, nhưng tính tình hoàn toàn khác. Mùa giải đó cũng thật sự thành công. Chúng tôi về nhì cả ở Premier League và Champions League, mà lẽ ra chúng tôi phải vô địch. Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ là chiến thắng lớn nhất trong lịch sử Chelsea. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao ông ấy bị sa thải. Ông ấy để các cầu thủ có nhiều tự do, có lẽ BLĐ hiểu sai và cho rằng đây là một HLV yếu ớt, cảm giác kiểu như “không phải Jose, không tốt”. Tôi thì nghĩ khác. Ông ấy cho các cầu thủ nhiều tự do và là một HLV giỏi”.

Thêm vào đó Hiddink, Ballack trải qua 5 HLV trong 4 năm anh chơi cho Chelsea, nhưng bất chấp sự thiếu ổn định, anh coi đó là những ngày đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Ballack cũng thích cuộc sống ở Anh và chia sẻ với những thất bại của ĐTQG nước này. Cùng tuyển Đức, Ballack đã giành huy chương bạc World Cup 2002, Euro 2008 và huy chương đồng World Cup 2006.

“Trong những năm 2002 và 2006, trên lý thuyết chúng tôi không mạnh hơn tuyển Anh”, Ballack nói. “Nhưng khi ra sân thì ngược lại. Tôi chẳng biết tại sao. Có lẽ họ không tự tin về khả năng của mình. Trong những trận đấu lớn, khi bạn phải thắng để đi tiếp trong một giải đấu quan trọng, bạn phải tự tin. Nhìn chung trình độ không chênh lệch nhiều, bạn phải tìm ra cách nào đó thể hiện cho đối thủ thấy là bạn mạnh hơn họ, chủ yếu qua các yếu tố tinh thần, ngay cả khi về thực lực bạn không mạnh bằng. Trong những tình huống đó tôi có cảm giác tuyển Anh không làm được”.

Một giải đấu khác cũng ám ảnh Ballack không kém gì World Cup là Champions League. Anh cho rằng cảm giác đó được truyền cho anh từ ông chủ Abramovich. Với Chelsea và Abramovich, nỗi ám ảnh đó sẽ tiếp tục trong mùa giải này, với Ballack, người từng hai lần thua cuộc trong trận chung kết, có lẽ nó đã qua rồi, dù năm nay Leverkusen cũng sẽ cố gắng tiến xa đến mức có thể.

Lúc này đây, sau khi hồi phục chấn thương, Ballack còn lại một năm trong hợp đồng với Leverkusen. Anh sẽ làm gì sau đó? “Tôi không muốn kiếm tiền nữa. Tôi đã có một sự nghiệp không tồi và hài lòng với nó. Điều quan trọng là tôi thấy vui và hạnh phúc. Tôi không muốn ngày nào cũng phải dậy sớm, đau đớn khắp người nữa. Chừng nào tôi thấy bóng đá còn vui thì tôi mới chơi. Nhưng giờ đây, tôi đã 35 tuổi và tôi không thích điều đó chút nào”.

Trần Trọng



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm