Beckenbauer chào giá Ribery 94 triệu euro: Ông nói gà, bà nói vịt...

30/07/2009 12:25 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) -  Franz Beckenbauer không phải là một người thích đùa và ở cương vị Chủ tịch Bayern, hẳn “Hoàng đế” phải kiểm soát tốt những lời nói của mình. Vậy có điên rồ hay không khi Beckenbauer lại “chào giá” Franck Ribery ở mức 94 triệu euro?

“Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”

“Bayern sẵn sàng để Ribery ra đi nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Thị trường chuyển nhượng sẽ tự định giá chi phí để tuyển mộ cậu ấy. Nếu Cristiano Ronaldo có giá 94 triệu euro thì Ribery cũng phải ở mức tương tự”, Beckenbauer hùng hồn tuyên bố trên tờ Sport Bild xuất bản ở Đức, số ra ngày hôm qua. Ba ngày trước, cũng chính “Hoàng đế” đã công khai chỉ trích Ribery là kẻ phá đám, không coi Bayern ra gì, chỉ xem đội bóng số một nước Đức là bàn đạp cho mình tiến thân mà thôi. Chỉ qua hai động thái này của Beckenbauer thôi, người ta cũng đã có thể đặt ra một loạt câu hỏi mà để tìm được lời giải đáp chính xác là điều không dễ dàng chút nào.

Beckenbauer ra giá Ribery 94 triệu euro

Rõ ràng, Beckenbauer không phải là kẻ rỗi hơi hay thích đùa, nói ra những điều ấy cho... vui miệng. Ai cũng hiểu rằng khi một nhân vật sừng sỏ và uy tín như “Hoàng đế” đã lên tiếng thì hẳn là “có chuyện”. Nhưng thực sự chuyện gì đang xảy ra ở Bayern xoay quanh cái tên Ribery? Qua những lời nói của Beckenbauer thì có thể nhận xét một cách sơ bộ thế này: Theo quan điểm của ông, Ribery là một thiên tài về mặt thể thao nhưng lại là một kẻ “không ra gì” về mặt đạo đức, nên Bayern sẵn sàng tống khứ đi bất cứ lúc nào nếu nhận được lời đề nghị chuyển nhượng hợp lý. Cái ngưỡng “hợp lý” mà Beckenbauer đưa ra, tương đương với mức 94 triệu euro, cũng chênh lệch khá nhiều với mức 80 triệu euro mà Bayern từng “chốt giá” trước đây.

Trong khi Beckenbauer ra sức phê phán Ribery và tìm cách bán cầu thủ này thì các lãnh đạo khác của Bayern lại có những phản ứng đối ngược. Cụ thể, họ đã đứng ra bảo vệ Ribery trước sự chỉ trích của “Hoàng đế” và một lần nữa khẳng định sẽ không bán ngôi sao người Pháp với bất cứ giá nào. Vậy thì tại sao trong cùng một bộ máy lãnh đạo mà giữa những nhân vật “chóp bu” lại có chuyện “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, hay “ông nói gà, bà nói vịt, ông nói làm thịt, bà nói để nuôi”? Liệu có mâu thuẫn lớn nào đang tồn tại ở thượng tầng của Bayern, hay đây chỉ là vở kịch mà đội bóng số một nước Đức dựng lên để đánh động dư luận?

“Ai mua không, tôi bán... đắt cho!”

Kể từ sau thời điểm 16/7 mà Bayern buộc Real Madrid phải dứt điểm vụ chuyển nhượng Ribery, tiền vệ người Pháp liên tục “dính” chấn thương. Đầu tiên là vết đau ở gân Achilles khiến anh phải bỏ tập và không thể tham dự các trận giao hữu trên đất áo. Tiếp đó, chấn thương ở đầu gối khiến anh lại bỏ tập và vắng mặt ở các trận giao hữu trên đất Đức. Những ngày qua, anh cũng chỉ tập chạy loanh quanh trong khuôn viên khu thể thao Donaueschingen, nơi Bayern đang đóng quân trong giai đoạn chuẩn bị cuối mùa Hè. Với chấn thương hiện tại, không những chẳng tham dự Audi Cup 2009 mà Ribery còn chưa biết có kịp trở lại trong ngày Bundesliga khởi tranh mùa giải 2009-2010 vào 8/8 tới hay không. Điều đó làm dấy lên lo ngại, rằng chính tiền vệ người Pháp đã vờ chấn thương hòng gây áp lực đòi rời Bayern ngay trong mùa Hè này.

Nếu thực sự Ribery không còn muốn khoác áo Bayern nữa, thì trong hoàn cảnh này, đội bóng số một nước Đức sẽ phải làm gì? Thuyết phục thì họ cũng đã làm rồi, khi chìa ra bản hợp đồng mới với mức lương “khủng” 10 triệu euro/năm. Dọa nạt thì họ cũng đã làm rồi, khi tuyên bố đòi tố cáo Real Madrid lên FIFA và đưa Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế (FIFPro) ra Ủy ban châu Âu (EC) vì đã có hành vi cổ vũ, lôi kéo Ribery ra đi trái phép. Bản thân Ribery cũng bị dọa sẽ phải ngồi ở “nhà ngục” Munich cho đến mùa Hè 2011, khi hợp đồng giữa hai bên đáo hạn. Nhưng nhu không được, cương cũng chẳng xong, Bayern còn cách nào ngoài việc bán tống Ribery ngay bây giờ, khi anh còn được giá?

Nếu để đến mùa Hè sang năm, ngoài việc đối mặt với một vụ kiện tụng liên quan đến “Luật 17”, hay còn gọi là “Luật Webster”, Bayern còn chắc chắn chịu thiệt vì bị ép giá, do Ribery chỉ còn ràng buộc một năm trong hợp đồng. Nhưng Real Madrid đã rút lui, vì “mức giá 80 triệu euro cũng là một cách từ chối” như lời Tổng Giám đốc Jorge Valdano, thì còn “đại gia” nào đủ sức theo đuổi Ribery? Trong hoàn cảnh đó, có lẽ Bayern buộc phải lên tiếng trước, bằng một lời chào giá khôn khéo mà xem qua, có vẻ đó là cuộc xung đột nội bộ giữa các lãnh đạo cốt cán của đội bóng số một nước Đức.

Cuối cùng, thì có vẻ Beckenbauer đã đúng khi tuyên bố ngay từ đầu mùa Hè: “Hoặc Ribery ra đi, hoặc cam kết ở lại bằng một bản hợp đồng mới”. Một khi vế sau không thể trở thành hiện thực thì vế đầu sẽ được cân nhắc đến. Nhưng Bayern cũng “tham” thật sự, khi không chịu bán anh với giá phải chăng, mà “niêm yết” ở mức cao, 80 triệu euro, hay thậm chí lên đến 94 triệu euro như Ronaldo. Liệu rồi Bayern có bán được Ribery với giá cao, hay chịu cảnh “xôi hỏng bỏng không”, tạo nên một “Michael Ballack mới” khi từng mất trắng tiền vệ số 13 vào tay Chelsea vào mùa Hè 2006?
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm