(TT&VH) - Bayern ngăn cản Ribery ra đi, FIFPro dọa đưa vụ việc ra trước tòa án. FIFPro cỗ vũ cho Ribery “chuồn” khỏi Bayern, đội bóng Đức cân nhắc đưa vấn đề ra nhờ Ủy ban châu Âu phán xét. Chuyện tương lai của tiền vệ người Pháp giờ đã trở nên rắc rối hơn khi các bên có dấu hiệu cầu cứu đến sự can thiệp của luật pháp.
Trong thông báo mới nhất phát đi trên tờ TZ ở Đức, CEO của Bayern là Karl-Heinz Rummenigge - đồng thời là Chủ tịch của Hiệp hội CLB châu Âu (European Club Association - ECA), dọa sẽ kiện Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels - FIFPro) ra Ủy ban châu Âu, nơi thường giải quyết những tranh chấp lớn, rắc rối về mặt pháp lý. “Bằng cách đưa ra phát ngôn chính thức, FIFPro đang xúi giục các cầu thủ phá vỡ hợp đồng với đội bóng chủ quản, điều này thật điêu rồ”, Rummenigge giải thích lý do khiến đội bóng Đức có ý định đưa FIFPro ra trước pháp luật. Cách đây bốn ngày, luật sư của FIFPro đã công khai bày tỏ sự ủng hộ của tổ chức này trong trường hợp Ribery muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Bayern, đồng thời còn dọa sẽ kiện ra tòa án nếu đội bóng Đức có hành động ngăn cản tiền vệ người Pháp ra đi.
Ribery đang rơi vào tình thế vô cùng khó xử
Dĩ nhiên, bản thân Bayern mà Rummenigge là CEO, cũng như ECA mà Rummenigge là Chủ tịch, đều không thể chấp nhận được lời đe dọa của FIFPro. ECA là tổ chức được lập ra, với 103 thành viên đến từ 53 nền bóng đá thuộc UEFA - thay thế cho nhóm G14 vốn chỉ gồm 18 thành viên trước đây, nhằm bảo vệ quyền lợi của các đội bóng. Trong khi đó, FIFPro với tập hợp là các cầu thủ chuyên nghiệp trực thuộc 42 Hiệp hội quốc gia thành viên trên khắp thế giới, lại đứng ra bảo vệ quyền lợi cho những người chơi bóng. Vì sự khác biệt về tính chất và tôn chỉ mục đích mà giữa ECA và FIFPro luôn có những xung đột nhất định, liên quan đến quyền lợi, đặc biệt là về mặt kinh tế cũng như ràng buộc pháp lý.
Dĩ nhiên, cả phía FIFPro lẫn Bayern, mà đứng đằng sau là ECA, chưa hề có một động thái cụ thể nào cho thấy họ sẽ thực sự đưa vụ việc ra trước pháp luật. Tất cả mới chỉ dừng lại ở những phát ngôn mang tính chất “dọa dẫm, nắn gân” lẫn nhau mà thôi. Tuy nhiên, cũng có thể hiểu được động cơ của các bên trong chuyện này. Phía FIFPro muốn có thêm nhiều trường hợp nữa ra đi theo quy định ở Điều 17 chương IV trong Điều lệ về Tình trạng và Chuyển nhượng cầu thủ của FIFA, hay vẫn gọi là “Luật 17” hoặc “Luật Webster”, sau tiền lệ mang tên Andy Webster. Phía ECA thì một mực ngăn cản việc thực thi “Luật 17” một cách rộng rãi, bởi nếu điều đó dẫn đến nguy cơ thế giới bóng đá sẽ bị loạn, như từng xảy ra với “Phán quyết Bosman” về chuyển nhượng tự do năm 1995. ECA đã đạt được thỏa thuận ngầm về vấn đề này, các thành viên sẽ không dung nạp những cầu thủ ra đi theo “Luật 17” nhưng đó chỉ là biện pháp trước mắt, còn về lâu dài, họ đang nỗ lực tìm ra giải pháp cứng rắn hơn, được pháp luật bảo hộ.
Chưa biết rồi đây, tương lai của Ribery sẽ ra sao khi mà anh đã bị lôi kéo vào một cuộc tranh cãi mới giữa ECA và FIFPro trong hoàn cảnh đường rời Munich ngày càng bị đóng chặt. Có thể, vì quyền lợi của ECA, Bayern sẽ thực sự “rắn” với Ribery trong chuyện này. Nếu Ribery không rời Bayern từ nay cho đến hết mùa Đông tới, nguy cơ nổ ra một cuộc chiến pháp lý rắc rối và căng thẳng vào mùa Hè sang năm là hoàn toàn có thật, khi các bên đã sẵn sàng nói chuyện với nhau trước tòa án, thay vì ngồi chung bàn đàm phán.
Alain Migliaccio: “Thân chủ của tôi muốn rời Bayern trong mùa Hè này”
Đó là tuyên bố
của Alain Migliaccio, người đại diện của tiền vệ Franck Ribery, sau khi
ông vừa đến Munich để nói chuyện với Ban lãnh đạo Bayern về nguyện vọng
ra đi của tiền vệ người Pháp. Theo Migliaccio thì Ribery muốn chia tay
Bayern ngay trong mùa Hè này, thay vì đợi đến mùa Hè sang năm để có thể
tự giải thoát bằng một khoản đền bù vừa phải thông qua “Luật 17”.
Ribery tỏ ra khá kín tiếng trong chuyện này, ngoại trừ tuyên bố muốn
rời Bayern để đến với Real Madrid đã phát đi trên nhật báo thể thao
L’Equipe cách đây hai tuần. Bản thân anh không muốn mối quan hệ với
Bayern trở nên xấu đi, đề phòng cho khả năng không thể rời đội bóng số
một nước Đức ngay trong mùa Hè này.
Từ Madrid, huyền
thoại người Pháp Zinedine Zidane - cố vấn đặc biệt về chuyển nhượng của
Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez - khẳng định Ribery còn tài năng
hơn cả Cristiano Ronaldo lẫn Messi thông qua nhận xét “Ronaldo và Messi
đều giỏi, nhưng Ribery mới là nhất”. Zidane đặc biệt ủng hộ cầu thủ
đồng hương, được ví như truyền nhân của mình ở đội tuyển Pháp, và đã
không ít lần thuyết phục Perez giải quyết dứt điểm vụ chuyển nhượng nhì
nhằng này. Hôm qua, đội trưởng Raul Gonzalez của Real Madrid lại lên
tiếng ủng hộ “Gã mặt sẹo” đến với sân Santiago Bernabeu khi nói rằng
Ribery cùng với Xabi Alonso sẽ là những sự bổ sung tuyệt vời cho đội
hình của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Xem ra, cánh cửa đến Real
Madrid vẫn rộng mở với Ribery, vấn đề chỉ còn phụ thuộc vào thái độ của
Bayern. Cần phải nhớ rằng, hôm nay là thời hạn chót mà Bayern tuyên bố
cho phép Real Madrid giải quyết dứt điểm vụ chuyển nhượng Ribery. Liệu
sẽ có đột phá trong ngày 16/7 này, dù mức phí có thể không đến 80 triệu
euro như đội bóng Đức yêu cầu?
Đông Hà
Nếu Ribery dùng “Luật 17”
Chỉ đền bù từ 16 đến 22 triệu euro
Con số này được
Juan de Dios Crespo, luật sư đã giúp cầu thủ người Scotland Andy
Webster giành chiến thắng trong phiên tòa do Tòa án trọng tài thể thao
quốc tế (CAS) thụ lý hồi đầu năm 2008, đưa ra. Crespo tin rằng nếu để
vụ việc đến mùa Hè sang năm, Bayern sẽ chỉ nhận được khoản tiền đền bù
từ 16 đến 22 triệu euro nếu Ribery áp dụng “Luật 17” để ra đi như thân
chủ của ông trước đây. Ribery đến Bayern từ Marseille vào mùa Hè 2007
với giá chuyển nhượng 25 triệu euro, ký bản hợp đồng thời hạn bốn năm
với mức lương năm triệu euro/năm.
Chỉ cần 1 trận giao hữu, Kevin De Bruyne đã cho cả Serie A thấy lý do vì sao anh được mệnh danh là “Vua Kevin”. Màn trình diễn siêu hạng với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo chỉ trong 23 phút giúp Napoli thắng Girona 3-2 cuối tuần trước
Sáng 8/8, Bộ Tài chính tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2025) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành Tài chính vì những thành tựu và đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Mạng xã hội những ngày qua đang "dậy sóng" với bài viết chân thành và hài hước của một cô gái tên Hương, chia sẻ bí quyết để vợ chồng cùng chơi pickleball mà không… tan nát tình cảm giữa sân.
Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) công bố sở hữu bản quyền độc quyền phát sóng Giải Vô địch Quốc gia Pháp – Ligue 1 mùa 2025–2026 trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
XSMB 12/8: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 12/8/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 12/8/2025, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân dự tiệc trà và xem biểu diễn nghệ thuật Hàn Quốc.
Truyền thông Indonesia đưa tin U21 bóng chuyền nữ Việt Nam có thể là chìa khóa giúp đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Indonesia giành vé vào vòng 1/8 của giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025.
Tổng thống Donald Trump ngày 11/8 đã ký sắc lệnh hành pháp ban bố tình trạng khẩn cấp về tội phạm tại Washington DC, đồng thời thông báo sẽ triển khai khoảng 800 binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới thủ đô và đặt lực lượng cảnh sát thành phố này dưới quyền kiểm soát liên bang.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự giao thoa ẩm thực giữa các quốc gia đã trở thành cầu nối mạnh mẽ, giúp con người hiểu nhau hơn qua những hương vị độc đáo. Việt Nam và Hàn Quốc, hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng trong văn hóa Á Đông, đã và đang tạo nên một mối liên kết đặc biệt thông qua ẩm thực.
Tỉnh Quảng Trị đang triển khai nhiều giải pháp bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Chứt, gắn với phát triển du lịch. Hướng đi này là bền vững, mở ra cơ hội cải thiện đời sống cho người dân vùng cao.
Một nỗ lực lập kỷ lục Guinness thế giới sẽ diễn ra vào tháng 10 tới, khi 60 VĐV tham gia chinh phục giải marathon sâu nhất thế giới – ở độ sâu 1.310 mét dưới lòng đất, bên trong một mỏ kẽm tại Thụy Điển.