Bayern giữ chân được Ribery: Chiến thắng của niềm kiêu hãnh

17/07/2009 13:19 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Khi Florentino Perez xuất hiện và bắt đầu ra tay, dường như cả châu Âu bất lực. Đến một Alex Ferguson từng tuyên bố “một con virus cũng không bán cho Real Madrid” cũng phải chấp nhận cho Cristiano Ronaldo, ngôi sao lớn nhất của M.U, gia nhập “Dải ngân hà”. Đến một AC Milan đầy kiêu hãnh cũng phải chấp nhận bán đi linh hồn của mình là Kaka cho Real Madrid. Khi Kaka rồi Ronaldo nhanh chóng trở thành Galactico ở sân Santiago Bernabeu, cả châu Âu gần như buông xuôi, mặc sức cho “Bố già” Perez hoành hành ngang dọc.
 
Nhưng trên đời này không phải bất cứ thứ gì muốn là cũng có thể được. Hạ được AC Milan và M.U, nhưng khi đụng Bayern, Real Madrid của Perez đã vấp phải pháo “đài bất khả xâm phạm”. Người Đức vốn nổi tiếng về “tinh thần thép” bên cạnh lòng tự trọng. Họ, mà cụ thể là Bayern, đã không hề nao núng trước sức tấn công mãnh liệt từ Real Madrid, với sự tiếp sức của những chiếc xe chở “tiền tấn”. Dù sao đi nữa, Bayern vẫn là một tên tuổi lớn ở châu Âu với bốn chức vô địch Cúp C1/Champions League, không đủ để so sánh với Real Madrid hay AC Milan, nhưng cũng hơn khối đội bóng khác. Sự tấn công bằng tiền bạc của Real Madrid đã khiến Bayern cảm thấy bị tổn thương, và bằng cách không bán Ribery với giá dưới 80 triệu euro, họ đã bảo toàn được niềm kiêu hãnh của mình.
 
Bayern đề nghị Ribery gia hạn hợp đồng với mức lương 10 triệu euro/năm.
 
Nếu Perez chấp nhận chi số tiền ấy để mua Ribery thì khi đó, chính Real Madrid mới bị cười nhạo, chứ không phải là Bayern, giống như trường hợp của M.U với vụ Ronaldo, hay thấp hơn một chút là AC Milan với Kaka. Real Madrid có thể chinh phục được AC Milan, M.U hay Lyon, nhưng khi gặp phải “thành trì cuối cùng” mang tên Bayern, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đành chấp nhận bỏ cuộc. Chiến thắng của Bayern không chỉ dành cho riêng họ, cho bóng đá Đức, mà còn cho cả phần còn lại của châu Âu vốn đã quỳ rạp trước sức mạnh mới đến từ Real Madrid dưới thời Chủ tịch Perez.
 
Cuối cùng, niềm kiêu hãnh đã chiến thắng sức mạnh tiền bạc. Một lần nữa, chân lý “tiền không phải là tất cả” lại được nhắc đến, như một sự ngưỡng mộ dành riêng cho Bayern.
 
Đề xuất của Bayern; 10 triệu euro/năm cho Ribery

Như Chủ tịch Franz Beckenbauer đã tuyên bố, Bayern không chỉ muốn Ribery ở lại, mà còn muốn anh gắn bó lâu dài. Chính vì thế, song song với việc từ chối những lời đề nghị mua tiền vệ người Pháp, Bayern còn chia ra bản hợp đồng mới dành cho “Gã mặt sẹo” với những đặc cách mang tính “xé rào”. Cách đây chừng một tháng, đề xuất gia hạn hợp đồng với mức lương tám triệu euro/năm, cao hơn rất nhiều với mức năm triệu hiện tại, đã bị Ribery từ chối. Hôm qua, cùng với tuyên bố đóng cửa mọi cuộc tiếp xúc liên quan đến chuyện mua bán ngôi sao này, Bayern còn đề nghị với Ribery bản hợp đồng mới, có thời hạn đến năm 2014 kèm theo mức lương khủng 10 triệu euro/năm.

Ở Real Madrid, Cristiano Ronaldo hiện nhận lương xấp xỉ 12 triệu euro/năm chưa trừ đi 24% thuế thu nhập. Nếu gật đầu với đề nghị mới của Bayern, rõ ràng Ribery cũng chẳng thua kém hai đồng nghiệp kia là bao. 10 triệu euro/năm tương đương với 27.397 euro/ngày, 1.142 euro/giờ, 24 euro/phút, con số mơ ước với bất kỳ lao động nào trên thế giới. Với việc đưa ra mức lương cao ngất trời dành cho Ribery, Bayern không chỉ nhằm giữ chân tiền vệ người Pháp mà còn muốn khẳng định rằng họ cũng có thể làm được những điều như Real Madrid. Hiện tại Ribery và người đại diện Alain Migliaccio chưa có phản ứng nào trước đề nghị mới của Bayern. Nhưng có lẽ, trong hoàn cảnh này, anh sẽ gật đầu.

Đợi thêm một năm nữa, liệu còn ai có thể săn đón anh như ngày hôm nay trong khi việc “mua” lại hợp đồng theo “Luật Webster” tiềm ẩn rất nhiều rủi ro khi mà những cầu thủ thuộc diện này bị Hiệp hội CLB châu Âu (ECA) tẩy chay. Đợi thêm hai năm nữa, khi hợp đồng với Bayern kết thúc, liệu Ribery có còn là ngôi sao với lối chơi chẳng khác nào “Phù thủy” như bây giờ?
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm