Chào tuần mới: Một mùa đã khép

19/12/2022 08:14 GMT+7 | Văn hoá

World Cup 2022 đã chính thức khép lại với nụ cười, nước mắt, vỡ mộng và hy vọng. Nhưng điều chắc chắn còn lại chính là tình yêu của người hâm mộ dành cho trái bóng tròn.

4 năm một lần, các kỳ World Cup nối tiếp nhau trong sự chờ đợi, háo hức và hồi hộp của người hâm mộ. World Cup năm nay đã đủ đầy những cung bậc cảm xúc đó. Những kết quả bất ngờ vượt ngoài dự đoán, những tượng đài bóng đá lung lay và những cái tên vô danh vụt sáng. Tất cả những điều đó chỉ diễn ra trong chưa đầy 1 tháng.

Trong gần 1 tháng đó, hàng triệu người đã đến sân vận động cổ vũ trực tiếp cho các đội tuyển tham gia World Cup 2022, trong khi dân số Qatar - quốc gia đăng cai World Cup lần này - chưa tới 3 triệu người (tính đến tháng 12/2022). 

Chào tuần mới: Một mùa đã khép - Ảnh 1.

Niềm hạnh phúc vỡ oà trong giây phút trên đỉnh cao vô địch World Cup của Lionel Messi (giữa) và đồng đội. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhưng World Cup 2022 không chỉ "hiện diện" ở Qatar. Suốt gần 1 tháng qua, cái không khí từ bán đảo Ả Rập đó đã thổi đến tận Việt Nam xa xôi. Những ngày đó đi trên đường, nhất là giờ chiều tối, ta sẽ dễ dàng gặp những người đã "tranh thủ" tan làm sớm hơn thường lệ để về xem World Cup. Ta thấy những đôi mắt thâm quầng buổi sáng, lúc vừa đặt chân đến công ty, chỉ vì đêm qua đã cố thức dõi theo trận khuya, lúc 2h. Ta thấy khắp các hàng quán chiếc ti vi lại trở thành trung tâm, mọi người dán mắt vào màn hình hò hét sau mỗi cú sút.

Những ngày đó ta thấy anh em bạn bè, thậm chí người yêu, có những lúc "khó ưa", chỉ vì họ đã ủng hộ đội bóng sắp sửa là đối thủ của đội bóng ta yêu. Ta thấy xuất hiện nhiều "chuyên gia bóng đá" trên khắp cõi mạng, đã thấy những dòng "thất vọng", "hụt hẫng" lẫn… thơ bóng đá.

Chào tuần mới: Một mùa đã khép - Ảnh 2.

Cổ động viên Argentina đã trải qua những cung bậc cảm xúc nghẹt thở trong suốt hơn 120 phút của trận đấu và loạt đá luân lưu, để rồi vỡ oà cùng chiến thắng của đội nhà. Ảnh: AFP/TTXVN

Ai đó có thể nói "chỉ là đá bóng thôi mà!" Thì chỉ là đá bóng thôi, nhưng nếu quan sát đời sống xã hội trong gần 1 tháng qua, sẽ thấy nhịp sống thường nhật đã điều chỉnh ít nhiều cho phù hợp với mùa World Cup. Giờ đây, cái nhịp ấy sẽ điều chỉnh thêm lần nữa để trở về lại bình thường.

                                      ***

World Cup 2022 đã có nhà vô địch. Mỗi chúng ta cũng có nhà vô địch cho riêng mình. Đó có thể không phải là đội bóng chiến thắng, nhưng đã có những pha xử lý đẹp mắt, đã cho ta thấy một lối đá hấp dẫn, hoặc chỉ đơn giản là khiến ta bất ngờ.

Có người hâm mộ đã gác lại mọi việc để xem World Cup 2022, vì biết có thể đây là lần cuối cùng cầu thủ mình yêu thích xuất hiện ở đấu trường này.

Chỉ còn vài kỳ tổ chức nữa thì Giải Vô địch bóng đá thế giới bước sang độ tuổi 100. Suốt chiều dài lịch sử đó, thói quen xem bóng đá của chúng ta cũng đã khác. Từ nghe bình luận viên trên radio đến tụ họp cả xóm quanh chiếc ti vi duy nhất dõi theo những hình ảnh lòe nhòe, còn giờ thì với một chiếc điện thoại thông minh, có thể xem ở bất cứ đâu, trong bất cứ thời điểm nào.

Cách ta xem World Cup thay đổi, xã hội thay đổi, nhưng chỉ một thứ dường như bất biến, đó chính là sự quan tâm, lòng yêu mến dành cho giải đấu này. Một mùa World Cup đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đây. Và trái bóng trònthì vẫn lăn ở mọi nơi, trước khi kỳ World Cup mới bắt đầu.

An Kha

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm