Và trái bóng vẫn cứ lăn

12/12/2022 08:10 GMT+7 | Văn hoá

Chúng ta vừa đi qua 3 tuần lễ của mùa World Cup 2022. Như thế, chỉ còn một tuần lễ nữa, giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ chấm dứt, sau trận chung kết vào tối Chủ nhật 18/12 tới đây.

Càng về cuối, những trận đấu của giải càng trở nên hấp dẫn. Và tất nhiên, càng theo dõi chúng với sự say mê và hào hứng, người ta càng dễ có cảm giác luyến tiếc, khi cuộc vui rồi cũng sắp tới lúc dừng.

Ba tuần qua, trái bóng World Cup luôn là tâm điểm trong các câu chuyện. Trời lạnh trong dịp chính Đông, công việc cuối năm thêm bề bộn, rồi chuẩn bị cho một cái Tết sắp đến - những bận rộn lo toan ấy chỉ còn là thứ yếu vào mỗi buổi tối, khi cánh đàn ông ngồi trước màn hình, còn các bà nội trợ thì tất bật trong cái hạnh phúc được chuẩn bị bữa ăn đêm cho chồng.

Và trái bóng vẫn cứ lăn - Ảnh 1.

Chúng ta vừa đi qua 3 tuần lễ của mùa World Cup 2022

Vài năm một lần, chúng ta lại có một chuỗi ngày như thế, để đặt qua một bên mọi khúc mắc trong cuộc sống và dành trọn tâm trí cho những cảm xúc cùng trái bóng tròn.

Nhìn lại, người Việt Nam cũng đã có thâm niên tròn 40 năm xem trực tiếp World Cup qua sóng truyền hình. Từ những năm bao cấp với rổ lạc luộc và ấm nước chè bên chiếc tivi đen trắng cho đến bây giờ - khi khán giả hiện tại có thể được phục vụ đến… tận giường, cả về thiết bị nghe nhìn, đồ ăn, tư liệu tham khảo - ngày hội bóng đá ấy đã mặc định trở thành một cột mốc được trông chờ theo chu kỳ 4 năm/lần trong đời sống của chúng ta.

Và cho dù, với những người lớn tuổi, có thể những kì World Cup của "ngày xưa" ấy mới thật sự lung linh và lãng mạn trong hoài niệm, thì những kỳ World Cup bây giờ vẫn đang được tiếp nhận bởi những thế hệ khán giả mới, với sự háo hức và hưởng ứng theo cách của mình.

Cũng như, dù trong cách nghĩ của một số người, bóng đá hiện đại gắn liền với sự thực dụng và toan tính - thay vì nét lãng mạn và quyến rũ khi xưa - thì cũng không thể phủ nhận, một World Cup 2022 với những bất ngờ của nó, rõ ràng lại mang đến những gam màu hấp dẫn mới cho bóng đá.

Không chỉ là chuyện riêng ở Việt Nam, chỉ cần dõi mắt lên truyền hình hay mạng Internet trong những ngày này, chúng ta cũng có thể thấy bóng đá đang mang lại những giây phút hạnh phúc và thăng hoa cho rất nhiều quốc gia - cũng như đang xóa mờ đi những khác biệt trong xã hội của con người - theo cách ấy.

Không phải ngẫu nhiên, đã có nhiều chuyên gia phân tích rằng sức hấp dẫn của bóng đá đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một môn "thể thao vua". Với tính chất đại chúng đặc thù, nó còn mang lại cho con người cơ hội để thư giãn - và quan trọng hơn, để được phấn khích với những cảm xúc mãnh liệt nhất định mà sinh hoạt thường ngày hiếm khi đem lại cho mình.

World Cup còn một tuần nữa, với những trận đấu hay nhất đang chờ trước mặt.

Trí Uẩn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm