Cha ông ta từng có 'tiếng hát át tiếng bom'...

10/02/2021 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tuần tháng 4/2020, khi UNESCO khởi động chiến dịch “Nghệ thuật kiên cường” (ResiliArt), một số nghệ sĩ Việt Nam đã tham gia tích cực, trong đó có 3 gương mặt còn rất trẻ. Đó là đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, nữ đạo diễn Luk Vân, rapper LiL’kAnI (Hằng Kani).

Triển lãm 'Gốm Tết 2021': Nghệ thuật trong cuộc dạo chơi với lửa

Triển lãm 'Gốm Tết 2021': Nghệ thuật trong cuộc dạo chơi với lửa

Người trong nghề thường nói: “Chơi với gốm là chơi với lửa” để thấy được sự khó khăn, chập chờn đầy thử thách và mạo hiểm của nghề làm gốm.

LiL’kAnI là nghệ sĩ hip-hop đầu tiên và duy nhất được UNESCO Việt Nam mời tham dự chiến dịch “ResiliArt” cùng các nhà hoạt động nghệ thuật trên toàn cầu.

Luôn kiên cường và không ngừng sáng tạo

Ngày ấy, Trịnh Đình Lê Minh chọn cách chia sẻ câu chuyện của mình bằng cách đăng lại hình ảnh quay bữa cơm gia đình trong phim Thưa mẹ con đi. 

“Khi nhìn vào hình ảnh ấy, tôi đã tự hỏi rằng không biết đến bao giờ các đoàn làm phim với rất nhiều con người trên phim trường mới có thể quay lại hoạt động, những bữa cơm gia đình quây quần bên nhau mới có thể tiếp tục, bao giờ thì tôi và các cộng sự của mình, các vai diễn của mình mới có thể trở lại với công việc?” - anh tâm sự.

“Trong giai đoạn đoàn phim không thể làm việc tập trung tại hiện trường, tôi nghĩ chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện dự án, “cô đơn” trong phòng dựng hay trên bàn viết. Đó là cách người làm phim không ngừng sáng tạo, ấp ủ, và chuẩn bị để khi thời cơ đến là có thể bùng nổ”.

Là nghệ sĩ hip-hop đầu tiên và duy nhất được UNESCO Việt Nam mời tham dự chiến dịch “ResiliArt”, LiL’kAnI cảm thấy mình vô cùng may mắn. Dự án video ca nhạc cộng đồng Chẳng thể cách ly - No Yourantine của LiL’kAnI và các cộng sự được ra mắt nhằm ủng hộ tinh thần các nữ y bác sĩ, nhân viên y tế tại tuyến đầu chống dịch Covid-19 và cùng với nhiều tác phẩm thuộc nhiều loại hình khác của các nghệ sĩ khắp mọi miền đất nước, sản phẩm của LiL’kAnI cũng đã lan tỏa thông điệp, sức mạnh kiên cường chống dịch.

Chú thích ảnh
Nhà làm phim Luk Van

LiL’kAnI kể: “Về âm nhạc, ca khúc với âm hưởng Hiphop/R&B được LiL’kAnI và Duy Anh (DOesn’t K) sáng tác từ đầu tháng 3, dựa trên một câu chuyện có thật của một nữ y tá tên Ly. Gia đình nhỏ của chị đang chuẩn bị đón tuổi mới cho con gái, nhưng vì tình hình dịch bệnh mà phải chia cách. Họ chỉ còn có thể gặp nhau qua những cuộc điện thoại. Tuy vậy, nhờ sự chung tay của tất cả cộng đồng (đại diện lên hình là 12 gương mặt có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực tại Thủ đô), cuối cùng món quà đầy ắp tình yêu thương của Ly vẫn được gửi tới tay cô con gái. Và mơ ước đoàn tụ của cả gia đình sẽ trở thành hiện thức khi dịch bệnh bị đẩy lùi”.

12 gương mặt có tầm ảnh hưởng đó là: NSND Lê Khanh, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, MC/BTV/giảng viên Trịnh Lê Anh, MC/BTV Minh Trang, diễn viên Quỳnh Kool, hot vlogger tiếng Hàn Mẹ Hú, Mr. Hải Kar, vận động viên bóng rổ Henry Nguyễn, nhà truyền thông âm nhạc Hoàng Huy Thịnh, youtuber Cee Jay, vũ công Popping Vũ Tùng Phương, hot mom - doanh nhân Vũ Diệu Thúy

Với sự chung tay của 20 tài năng trẻ là các nhà sản xuất, đạo diễn, giám đốc kỹ thuật, giám đốc hình ảnh, chỉ đạo nghệ thuật, quay phim, ánh sáng... và 12 gương mặt kể trên, LiL’kAnI đã mang đến cho đời sống nghệ thuật nước nhà một dự án âm nhạc thể hiện được tiếng nói sâu sắc của người trẻ Việt Nam trước đại dịch. 

Chú thích ảnh
Rapper LiL’kAnI tham gia dự án ResiliArt của UNESCO

Còn với nhà làm phim trẻ Luk Vân, Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến công việc làm phim. “Nhưng Luk luôn nói với mọi người hãy luôn tin, hãy cứ tiếp tục công việc”- cô nói.

Và sự “kiên cường nghệ thuật” trong giai đoạn khó khăn bởi dịch bệnh đã mang đến thành quả cho nữ đạo diễn trẻ và ê-kíp của mình khi đầu tháng 12 vừa qua, web-drama dài hơi Hoàng Quý Muội - một bộ phim online đúng chuẩn phim điện ảnh đã chính thức ra mắt khán giả (20h thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 3/12/2020 – PV).

Đây cũng là bộ phim đầu tiên mà đạo diễn Luk Vân khai thác đề tài xuyên không với câu chuyện lịch sử đời nhà Trần và đặc biệt là ngoài vai trò đạo diễn, lần này cô kiêm nhiệm luôn vị trí viết kịch bản.

Luôn sáng tác hướng đến cộng đồng 

Trịnh Đình Lê Minh kể tiếp: “Trong suốt khoảng thời gian “bức bí” tại nhà, qua các chương trình nghệ thuật được các nhà hát, trung tâm nghệ thuật gửi đến công chúng qua internet, tôi đã tìm hiểu thêm về ballet, và cảm thấy mình được truyền cảm hứng rất nhiều từ ngôn ngữ múa, ngôn ngữ của cơ thể, hy vọng có thể áp dụng nó vào công việc đạo diễn phim. Trong sự hạn chế, chúng ta lại tìm thấy những kết nối, mở ra những gì chúng ta chưa biết, nhìn vào một phần khác của thế giới, của bản thân”.

Chú thích ảnh
Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh sinh năm 1986, làm phim từ năm 2010 với các tác phẩm phim ngắn, tài liệu. Anh gây chú ý với “Thưa mẹ con đi” năm ngoái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh cũng cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh, những hoạt động nghệ thuật, giải trí phải khép mình lại trước những nhu cầu thiết yếu, và cũng là những hoạt động cuối cùng được mở lại trong trạng thái “bình thường mới”. Các nghệ sĩ ở Việt Nam vẫn may mắn có những suất diễn, buổi công chiếu... trong khi nhà hát, rạp chiếu tại các nước khác vẫn đang đóng cửa dài hạn.
 “Tôi có theo dõi các nghệ sĩ nước ngoài, và thấy họ hằng ngày vẫn lên sàn tập múa, vẫn luyện giọng... dù không biết ngày nào sân khấu sẽ mở cửa trở lại. Rõ ràng trong lúc này, chúng ta, những người nghệ sĩ và cả khán giả lại cần nghệ thuật và chính nghệ thuật cũng cần kiên cường hơn bao giờ hết!” - Trịnh Đình Lê Minh nói.

LiL’kAnI thì chia sẻ: “Thế hệ cha ông của chúng ta đã có “tiếng hát át tiếng bom” - đó chính là sức mạnh kiên cường của nghệ thuật, cụ thể hơn là âm nhạc trong những hoàn cảnh gian khó nhất. Những người trẻ chúng mình thật may mắn khi được sống trong hòa bình, và do vậy, tôi nghĩ dịch bệnh, thiên tai, hay bất cứ thử thách nào xảy ra với xã hội cũng đều có giải pháp, chỉ cần con người luôn giữ vững tinh thần lạc quan và sức chiến đấu bền bỉ. Tôi nghĩ rằng tinh thần ấy sẽ được lan tỏa và nhân rộng hơn rất nhiều nhờ sức mạnh của văn hóa, nghệ thuật, bất kể quốc gia, ngôn ngữ. Chúng ta đã thấy sức mạnh của âm nhạc, bởi âm nhạc là không biên giới, nên chúng ta có thể chứng kiến những Ghen Cô Vy được yêu mến trên toàn cầu hay những buổi hòa nhạc, triển lãm trực tuyến được hàng triệu người theo dõi khắp thế giới”.

“Đối với thế hệ trẻ như chúng tôi thì việc đòi hỏi bản thân phải duy trì sáng tạo trong nghệ thuật là một điều tối cần thiết. Nguồn cảm hứng để sáng tạo có thể đến từ những điều lớn lao hoặc bình dị trong cuộc sống. Tôi nghĩ, sáng tác về xã hội, hướng đến cộng đồng không cần đến mùa dịch mới thịnh hành, mà nên là chủ đề thường xuyên của mỗi nghệ sĩ. Có như vậy, nghệ thuật mới đóng vai trò kết nối con người với con người một cách sâu sắc, hướng đến Chân - Thiện - Mỹ”, LiL’kAnI kết luận.

“Thế hệ cha ông của chúng ta đã có “tiếng hát át tiếng bom” - đó chính là sức mạnh kiên cường của nghệ thuật, cụ thể hơn là âm nhạc trong những hoàn cảnh gian khó nhất” - LiL’kAnI, rapper người tham gia chiến dịch ResiliArt của UNESCO.

Huy Thông
TT&VH Xuân Tân Sửu 2021

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm