Không khí căng thẳng bao trùm sân bay quốc tế Incheon vào rạng sáng 30/6 khi đội tuyển Hàn Quốc trở về nước sau thất bại tại World Cup 2026.
Khoảng 3 giờ 51 phút sáng 30/6, HLV Hong Myung Bo cùng tám tuyển thủ, trong đó có Lee Kang In, Jo Hyeon Woo và Hwang In Beom, đáp chuyến bay trở về từ Mexico sau khi Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026.
Ngay từ 2-3 giờ sáng, đông đảo người hâm mộ đã tập trung tại khu vực ga đến của sân bay Incheon để chờ đoàn quân trở về. Nhiều người mang theo biểu ngữ với những dòng chữ như: "Bóng đá Hàn Quốc đã chết", "Hong Myung Bo, hãy trả lại 2 tỷ won rồi từ chức". Khi loa sân bay thông báo chuyến bay chở đội tuyển đã hạ cánh, đám đông lập tức hô vang những khẩu hiệu yêu cầu HLV Hong từ chức, xen lẫn nhiều lời chỉ trích gay gắt. Thông điệp họ mang theo rất rõ ràng: nhà cầm quân 56 tuổi phải chịu trách nhiệm cho chiến dịch bị xem là tệ nhất trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc.


Nhiều CĐV mang theo biểu ngữ với những dòng chữ như: "Bóng đá Hàn Quốc đã chết", "Hong Myung Bo, hãy trả lại 2 tỷ won rồi từ chức" - Ảnh Chosun.
Hong Myung Bo, cựu trung vệ huyền thoại của bóng đá xứ kim chi, đã tuyên bố từ chức hôm 29/6 sau khi đội tuyển chỉ thắng một và thua hai trận ở vòng bảng, qua đó không thể giành vé đi tiếp với tư cách một trong tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Trước đó, Hàn Quốc từng đứng trước cơ hội lớn góp mặt ở vòng 32 đội. Tuy nhiên, thất bại gây sốc 0-1 trước Nam Phi ở lượt trận cuối đã chấm dứt mọi hy vọng.
Áp lực với Ban huấn luyện và ĐT Hàn Quốc khi về nước - Video NDTV.
Khi Hong Myung Bo xuất hiện cùng trưởng đoàn Park Hang Seo và các cầu thủ, tiếng trống cổ động thường chỉ vang lên trên khán đài sân vận động lại được sử dụng để tạo sức ép. Hàng loạt tiếng hô "Hong Myung-bo hãy cút đi", "Hãy chịu trách nhiệm" liên tục vang lên.
Nhà cầm quân 56 tuổi chỉ liếc nhìn đám đông trong chốc lát trước khi lặng lẽ rời sân bay với gương mặt nặng trĩu. Ông từ chối trả lời mọi câu hỏi của báo giới, kể cả khi được hỏi liệu có muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau chiến dịch đáng thất vọng.

Lực lượng chức năng đã huy động khoảng 160 cảnh sát để đảm bảo an ninh tại khu vực ga đến - Ảnh Chosun.
Khoảng 40 phút sau, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) Chung Mong Gyu cũng trở về nước và tiếp tục trở thành mục tiêu chỉ trích. Nhiều CĐV hô lớn: "Ông về nước như một tên trộm sao?", khiến bầu không khí tại sân bay càng thêm căng thẳng.
Lo ngại nguy cơ xảy ra xô xát hoặc các hành vi quá khích nhằm vào ban huấn luyện và các cầu thủ, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 160 cảnh sát để đảm bảo an ninh tại khu vực ga đến. Lực lượng cảnh sát đã phải thiết lập hàng rào an ninh kéo dài từ khu vực nhà ga đến xe buýt chở đội tuyển nhằm tránh xảy ra những tình huống quá khích.
Khác với thông lệ sau các kỳ World Cup kể từ năm 2002, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc quyết định không tổ chức lễ đón chính thức tại sân bay. Đây là lần đầu tiên đội tuyển quốc gia trở về từ một kỳ World Cup mà không có bất kỳ hoạt động chào mừng nào, do lo ngại về vấn đề an ninh.
Trong khi đó, đội trưởng Son Heung Min cùng các thành viên còn lại của đội tuyển và ban huấn luyện sẽ trở về Hàn Quốc theo từng nhóm riêng lẻ trước ngày 1/7. Chiến dịch World Cup 2026 khép lại trong nỗi thất vọng sâu sắc, đồng thời đặt bóng đá Hàn Quốc trước yêu cầu phải cải tổ mạnh mẽ để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



