Văn hoá

Cầu truyền hình 'Hai tay xây dựng một sơn hà' kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước

27/01/2026 10:46 GMT+7 Google News

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước (1941 - 2026), cầu truyền hình Hai tay xây dựng một sơn hà sẽ diễn ra vào tối 28/1, với ý nghĩa tái hiện mạch nguồn lịch sử từ Pác Bó, đồng thời lan tỏa khát vọng dựng xây và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ngày 28/01/1941, sau 3 thập kỷ bôn ba qua khắp các châu lục, Nguyễn Ái Quốc - người con ưu tú của dân tộc, đã trở về dải đất hình chữ S, tại cột mốc 108 (Pác Bó, Cao Bằng). Khoảnh khắc ấy là điểm khởi đầu cho hành trình thay đổi và bứt phá của cả một quốc gia. 

Tròn 85 năm sau ngày lịch sử ấy, chương trình đặc biệt mang tên Hai tay xây dựng một sơn hà sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h00 ngày 28/01 trên sóng VTV1, như một nhịp cầu nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại rạng rỡ và tương lai đầy khát vọng.

Trailer chương trình "Hai tay xây dựng một sơn hà". Nguồn: BTC

Dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chương trình được thực hiện đồng thời tại bốn địa danh mang tính biểu tượng: Cao Bằng - Hà Nội - Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh. Không đơn thuần là một buổi kỷ niệm, cầu truyền hình được xây dựng như một cuộc đối thoại sâu sắc giữa các thế hệ, khẳng định giá trị vĩnh cửu của tinh thần tự lực, tự cường và lấy dân làm gốc.

Câu chuyện được kể qua ba chương chặt chẽ, dẫn dắt người xem đi từ những quyết sách chiến lược đến những hành động xoay chuyển thời cuộc.

Ở chương một mang tên "Đôi tay vạch đường", khán giả sẽ được trở về với những ngày đầu gian khó tại Pác Bó. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh với tầm nhìn thiên tài đã nhận diện đúng thời cơ, xác định kẻ thù và chọn đúng ưu tiên sống còn để vạch ra con đường độc lập. "Đôi tay" của Người khi ấy không chỉ nhóm lên ngọn lửa cách mạng trong hang lạnh, mà còn vẽ nên lộ trình cho một dân tộc đang chìm trong đêm dài nô lệ.

Phối cảnh 4 điểm cầu truyền hình - nơi gắn với những sự kiện lịch sử đặc biệt. Ảnh: BTC

Tiếp nối mạch nguồn đó, chương hai "Vòng tay nhân dân" làm sáng tỏ bài học về sức mạnh của đại đoàn kết. Khi đường lối đúng đắn chạm đến trái tim nhân dân, một làn sóng sức mạnh đã được khơi dậy. Từ căn cứ Việt Bắc đến cao trào Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945, sự hòa quyện giữa "ý Đảng - lòng dân" đã minh chứng rằng: khi những bàn tay nắm chặt lấy nhau, không một xiềng xích nào không thể phá vỡ.

Chương kết thúc mang tên "Giương cao ngọn cờ" đưa tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào bối cảnh kỷ nguyên mới sau Đại hội XIV của Đảng. Những bài học từ năm 1941 vẫn còn nguyên giá trị thời đại: muốn bứt phá phải có tầm nhìn, muốn bền vững phải dựa vào nội lực. Hình tượng xuyên suốt của chương trình là "Đôi bàn tay" – một biểu tượng giản dị nhưng thuyết phục: từ đôi tay tìm đường cứu nước, đôi tay vạch lối trong gian khó, đến đôi tay của thế hệ hôm nay dựng xây tương lai.

Địa điểm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (Cao Bằng) là một trong những điểm cầu. Nguồn: BTC

Điểm đặc biệt của cầu truyền hình lần này nằm ở thủ pháp nghệ thuật đương đại. Không còn là những thước phim tư liệu khô khan, ê-kíp thực hiện đã khéo léo sử dụng ngôn ngữ âm nhạc làm mạch cảm xúc chủ đạo. Các làn điệu Then, hát ru, ví giặm và chất liệu âm nhạc Nam Bộ được hòa quyện, xử lý tinh tế, tạo nên một bản hòa âm đa sắc thái nhưng chung một nhịp đập dân tộc. Những câu chuyện về "người thật - việc thật" được đan cài khéo léo, mang lại sự rung động chân thực, giúp mỗi người xem tự soi rọi lại trách nhiệm của bản thân.

Hai tay xây dựng một sơn hà không chỉ là sự tri ân tiền nhân mà còn là lời nhắc nhở rằng: nếu cha ông ta đã đi lên từ tay trắng để giành lại độc lập bằng đôi tay và khối óc, thì thế hệ hôm nay hoàn toàn có thể đưa đất nước đi xa hơn bằng trí tuệ và khát vọng của thời đại mới.

85 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước: Từ dấu chân Pác Bó đến khát vọng kỷ nguyên vươn mình - Ảnh 5.

Chương trình là một "cuộc vận động tinh thần" quy mô lớn, hướng về cội nguồn Pác Bó để tiếp thêm năng lượng cho những bước tiến dài hơn. Tại đó, mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ hiểu rằng yêu nước không phải là điều gì xa xôi, mà chính là sự dấn thân, sáng tạo và đặt lợi ích chung lên trên hết trong công việc hằng ngày.

Duy An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm