Trong khi ảnh hưởng của Barcelona bao phủ cả Argentina và Tây Ban Nha, thì trận chung kết World Cup 2026 hoàn toàn vắng bóng cầu thủ của Real Madrid.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Tây Ban Nha tham dự một giải đấu lớn mà không triệu tập bất kỳ cầu thủ nào của Real Madrid. Trước World Cup, quyết định này từng gây chấn động. Nhưng khi La Roja tiến vào trận chung kết bằng một thứ bóng đá thuyết phục, sự vắng mặt ấy bắt đầu được nhìn nhận dưới góc độ khác: Nó phản ánh sự thay đổi sâu sắc của cả Real Madrid lẫn đội tuyển Tây Ban Nha.
Trong nhiều thập kỷ, Real Madrid luôn là một trong những nguồn cung cấp cầu thủ quan trọng nhất cho La Roja. Mặc dù dấu ấn Barcelona bao trùm trong giai đoạn thành công nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha (2008-2012), thì vai trò của những ngôi sao Real Madrid như Iker Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso vẫn là cực lớn. Họ không lớn lên, không chơi bóng trong triết lý Barcelona mà từ đó La Roja được xây dựng, nhưng vẫn là những nhân tố chủ chốt tạo nên sức mạnh và sự linh hoạt cho lối chơi của đội bóng xứ đấu bò.
Nhưng điều đó đã thay đổi theo thời gian và việc Tây Ban Nha không gọi bất cứ cầu thủ Real Madrid nào dự World Cup 2026 là hệ quả tất yếu. Một phần nguyên nhân rất rõ ràng: Real Madrid ngày càng ít cầu thủ nội và hầu như không có cầu thủ nội xuất sắc. Mùa vừa qua, Galacticos chỉ có 6/25 cầu thủ đội 1 là người Tây Ban Nha, hầu hết chỉ đóng vai trò dự bị. Khả dĩ nhất chỉ có Dean Huijsen và Alvaro Carreras, nhưng năng lực và phong độ của họ không đủ thuyết phục HLV de la Fuente. Real Madrid giờ đây không còn là nơi tập trung một thế hệ cầu thủ nội xuất chúng như cách đây chưa lâu.

Trong khi Real Madrid không có cầu thủ nào thì Atletico có 10 người góp mặt ở chung kết World Cup 2026. Ảnh Atletico Madrid
Không thể trách Real Madrid khi họ theo đuổi chủ trương quốc tế hóa đội hình để nâng cao chất lượng, song hệ quả là bản sắc Tây Ban Nha ngày càng mờ nhạt, sự liên kết với đội tuyển quốc gia ngày càng trở nên lỏng lẻo. Điều quan trọng khác là cầu thủ Real Madrid không quen chơi trong hệ thống đậm phong cách Barcelona mà ông De la Fuente đang sử dụng, trong khi họ chưa đủ trình độ để trở thành một nhân tố có thể tạo khác biệt như Rodri, người chưa từng chơi cho Barcelona.
Có một nghịch lý rất thú vị ở trận chung kết World Cup 2026. Trong khi Real Madrid hoàn toàn vắng bóng, thì kình địch cùng thành phố với họ là Atletico Madrid lại có tới 10 đại diện ở sân Metlife đêm nay, chiếm gần 1/5 danh sách cầu thủ của 2 bên. Đặc biệt, có tới 6 trong số này đang khoác áo đội tuyển Argentina (Julian Alvarez, Nico Gonzalez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada và Juan Musso - trong đó chỉ có Musso chưa ra sân), 4 chơi cho đội tuyển Tây Ban Nha (Alex Baena, Alex Grimaldo, Marcos Llorente và Marc Pubill).
Rõ ràng bóng đá Tây Ban Nha đang thay đổi. La Roja không còn được xây dựng dựa trên sự kết hợp của 2 quyền lực truyền thống là Real Madrid và Barcelona. Họ đang trở thành một đội tuyển đa dạng hơn, với cầu thủ đến từ nhiều CLB, nhưng cùng chia sẻ một triết lý bóng đá tương đồng. Và đó có thể là lý do khiến sự vắng mặt của Real Madrid không còn được xem như một điều đáng suy ngẫm.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



