Câu chuyện thể thao: Phía sau nụ cười của ông Hiển, ông Hải và ông Bàng

21/08/2008 10:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Các giải VĐQG chuẩn bị hạ màn. Người ta đã nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của nhiều người trong cuộc, từ nhà cầm quân như ông Lê Thụy Hải, ông bầu "tân binh" Đỗ Quang Hiển, đến ông trưởng giải (cũng tân binh) Nguyễn Hữu Bàng.

1. Hai mùa liên tiếp đưa B.BD thống trị V-League, HLV Lê Thụy Hải trở thành HLV nội giàu thành tích nhất kể từ khi giải VĐQG được khoác áo chuyên nghiệp. Với lực lượng của "Chelsea VN", việc B.BD tiếp tục vô địch V-League mùa này không phải là câu chuyện lạ. Vấn đề là cái chất chuyên của các cầu thủ B.BD cũng như cách ứng xử của ông Hải "lơ" có lẽ vẫn đang được dư luận mổ xẻ nhiều.

B.Bình Dương vô địch, nhưng họ không còn là chính mình so với mùa trước. B.BD chỉ lên ngôi nhờ sự sảy chân của các đối thủ ở những loạt trận cuối, thay vì thể hiện được sự ổn định và những màn trình diễn thuyết phục cho xứng với tiềm lực họ đang có.
 
HLV Lê Thụy Hải và các cầu thủ B.Bình Dương ăn mừng chức vô địch
 
Với HLV Lê Thụy Hải, ông đã nhận được phần thưởng xứng đáng khi đã xốc được đội nhà đứng dậy, bởi đã có thời điểm người ta tưởng ông Hải bị bay khỏi ghế HLV ở B.BD. Nhưng ở mùa giải đáng ra bản thân được vinh danh, ông Hải cũng đã không ít lần "có chuyện", thậm chí phơi cả văn hóa ứng xử không giống ai trước mặt bạn bè quốc tế, để rồi người ta ngán ngẩm cho cái "cá tính" lạ lùng của nhà cầm quân ở B.BD.
 
2. Ở vai trò của một ông bầu, chủ tịch T&T.Hà Nội Đỗ Quang Hiển đã gặt được quả ngọt khi "lính" của ông trong mùa đầu góp mặt ở giải hạng Nhất đã giành ngay vé chính thức lên chơi V-League mùa 2009. Sau trận gặp QK5 tuần trước, ông Hiển đã sung sướng chia vui với HLV Triệu Quang Hà, các cầu thủ. Họ đã được vui khi đường đi của T&T.Hà Nội mùa 2008 không hề bằng phẳng, thậm chí cầu thủ của đội tân binh nay từng suýt khiến ông Hiển lao đao giữa mùa bởi sự "ham vui" của một nhóm cầu thủ.
 
Giờ đây, phía sau nụ cười của bầu Hiển, người ta cũng hiểu được sự trăn trở của một người muốn làm bóng đá căn cơ, nhưng cũng phải đau đầu vì chuyện "quả bóng có bao nhiêu múi". T&T.Hà Nội thăng hạng, nhưng không phải tham vọng của ông Hiển chỉ dừng lại ở đấy. Tuy nhiên, cuộc chơi tại V-League, từ trước đến nay chỉ có bầu Đức được vui, còn lại phần lớn các tân binh đều dễ dàng bị đánh bật trở lại điểm xuất phát.
 
3. Không phải là người "nằm gai nếm mật" với các cầu thủ như ông Hải, hay ấp ủ giấc mộng lớn như bầu Hiển, ông Bàng chỉ là "người đóng thế" cho đồng nghiệp từ vòng 19 sau khi ông Khôi phải rút lui vì sự cố sân Vinh. 7/8 vòng đấu đã qua và ông tân trưởng giải họ Nguyễn này đã có thể thở phào vì các giải VĐQG đã không có sự cố nào nghiêm trọng như giai đoạn trước, dù tính chất của nhiều trận đấu ở chặng về đích đều rất căng thẳng.

Giải (sắp) hạ màn an toàn, ông Bàng sắp hoàn thành trách nhiệm vai trò trưởng giải đã được lãnh đạo VFF phó thác niềm tin. Nhưng trong thời gian ngắn bình yên ấy, ông Bàng khó có thể để lại dấu ấn như người tiền nhiệm Dương Nghiệp Khôi đã gây dựng các mùa trước. Ở tuổi chuẩn bị bước sang lục tuần, ông Nguyễn Hữu Bàng cũng sắp sửa về hưu và ở mùa giải sau các giải VĐQG có thể đón một ông trưởng giải mới với cái móng của công tác tổ chức, điều hành giải V-League, hạng Nhất, Cúp QG từng lung lay nhiều "góc".

Ông Hiển, ông Hải và ông Bàng chỉ là một phần trong cuộc chơi chung của bóng đá VN. Họ đã và đang cán đích thành công cho những mục tiêu riêng của mình, nhưng những gì của ông Hiển, ông Hải và ông Bàng đem lại chưa đủ để tạo nên một diện mạo mới tích cực hơn hẳn so với các mùa trước, đặc biệt ở ngôi vô địch V-League của B.BD. Cuộc chơi ấy còn nhiều tồn tại, dù đã được đề cập nhiều, được cảnh báo nhiều, nhưng rốt cuộc những vấn đề của bóng đá VN vẫn được phơi bày không ít thực tế đáng buồn.

Xem ra, những nụ cười của người chiến thắng ở màn cuối mùa giải này chưa hẳn đã đồng nghĩa với một bước ngoặt với chính bản thân họ!

Trần Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm