Cậu bé tiểu học viết văn: “Người mẹ ở cùng em bây giờ là mẹ giả”, cô giáo đọc xong bật cười nhưng cũng ngẫm nghĩ không thôi

11/05/2023 20:30 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Những dòng chia sẻ của cậu bé này đã khiến người lớn phải suy nghĩ.

Hầu như bậc cha mẹ nào cũng từng được xuất hiện trong bài văn của con. Đó có thể là một bài văn đầy hài hước mà trẻ ghi chép hết lại những thói hư tật xấu của cha mẹ. Đó cũng có thể là một bài văn "khen lố" quá mức khi miêu tả: "mẹ em da trắng như tuyết, tóc dài đến gót chân", hay "bố em cao mấy mét, một mình đánh bài cả trăm người",...

Tuy nhiên cũng có như bài văn của trẻ nhỏ khiến người lớn ban đầu đọc xong bật cười đấy nhưng rồi lại suy nghĩ mãi mà và nhận ra cần phải có sự thay đổi để tốt cho sự phát triển của trẻ. Chẳng hạn, một học sinh tiểu học ở Trung Quốc đã viết văn miêu tả mẹ mình như sau:

"Mẹ giả,

Mẹ trước đây rất tốt với em. Nhưng từ khi mẹ kinh doanh trên Wechat thì rất thờ ơ với em. Em thấy ngày nào mẹ cũng bấm điện thoại di động, cười với cái điện thoại nhưng không nói với em câu nào. 

Thỉnh thoảng mẹ chuẩn bị cơm cho em, nhưng điều em muốn là ngồi đợi mẹ ăn cơm cùng. Mẹ đã không ăn cùng em khá lâu rồi, không còn những lần hai mẹ con nói chuyện và cười cùng nhau. Mẹ em đã thay đổi, mẹ bây giờ là mẹ giỏi. Em phải làm gì để tìm lại mẹ"?.

Cậu bé tiểu học viết văn: “Người mẹ ở cùng em bây giờ là mẹ giả”, cô giáo đọc xong bật cười nhưng cũng ngẫm nghĩ không thôi - Ảnh 2.

Bài văn đặc biệt của em học sinh tiểu học khiến giáo viên phải suy nghĩ.

Ban đầu, khi đọc tiêu đề "mẹ giả", có lẽ cô giáo đã phải bật cười, nghĩ cậu học trò của mình đã xem phim ảnh nhiều quá nên mới nghĩ ra chuyện "mẹ giả - mẹ thật". Nhưng khi đọc hết những lời miêu tả của cậu bé, cô giáo và các bậc cha mẹ khác không khỏi chua xót.

Có thể thấy vì bận rộn công việc nên người mẹ đã bỏ bê, thờ ơ với con một thời gian dài, khiến cho con tủi thân và cảm thấy cô đơn. Đây cũng là thực trạng xảy ra trong rất nhiều gia đình, khi mà cha mẹ vì quá lo về công việc mà không dành thời gian cho con. Không ít đứa trẻ đã gặp phải vấn đề tâm lý vì thiếu vắng tình thương, sự định hướng của cha mẹ. 

Trước bài văn đặc biệt của học sinh, cô giáo đã đề lại lời phê: "Cô sẽ tìm cách giúp em tìm lại mẹ mình". Có lẽ phía cô giáo sẽ sắp xếp một buổi trò chuyện với phụ huynh của em học sinh này, để gia đình dành sự quan tâm nhiều hơn cho em. Mong rằng, sau những lời tâm tình này, em học sinh sẽ được mẹ dành nhiều thời gian ở bên hơn.

Nguồn: Baidu

Thanh Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm