Cassano: Gục ngã trong năm đẹp nhất

04/11/2011 10:55 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Trong cái năm đẹp nhất của đời mình, với Scudetto đầu tiên, đang khởi đầu mùa bóng đẹp nhất của mình, mới làm cha và đang mang trên tay chiếc băng đội trưởng đội Thiên thanh trên đường đến EURO 2012, giải đấu lớn nhất trong đời của một cầu thủ giờ mới trưởng thành khi đã bước sang tuổi 30, thì anh gục ngã.

Bi kịch của Cassano không phải là ở chỗ, khi người ta hô vang tên anh “Fanantonio” (Antonio tuyệt diệu) để rồi sau đó lại hô tiếp “Forzantonio” (Cố lên Antonio) và khi tất cả thế giới calcio bảo rằng rốt cục anh cũng đã trưởng thành ở tuổi xấp xỉ 30, thì trái tim anh bỗng trở nên mỏng manh dễ vỡ. Đến mức, sau trận đấu với Roma chủ nhật rồi mà anh chỉ ra sân đúng 20 phút cuối, từ mặc quần áo đấu trên sân bóng, anh đột quỵ, được đưa thẳng vào bệnh viện và giờ vẫn nằm đó chưa ra, trong bộ quần áo bệnh nhân. Bao trùm lên tất cả là một nỗi lo sợ mơ hồ, rằng nước Ý sẽ mất đi ngôi sao bóng đá lớn nhất và duy nhất đem đến nhiều cảm xúc, khi họ vừa mới tìm thấy anh, yêu anh được vài tháng, sau bao năm chứng kiến anh đi trên những con đường lầm lạc trong sương mù bao phủ tưởng như không bao giờ có ngày mai.

Milan và hàng triệu tifosi của bóng đá Ý lo lắng cho số phận của anh và khắc khoải chờ đợi tin tức của anh từ các bác sĩ, những người khẳng định anh có một dị tật bẩm sinh ở tim và phải lên bàn mổ sáng nay. Người ta tự hỏi: Nếu đúng là sự nghiệp của anh không bị đe dọa vì dị tật này nữa, thì sau ca mổ, anh sẽ ra sao, có trở lại là Cassano để kịp tỏa sáng ở EURO 2012 sau những giọt nước mắt ở EURO 2004 và những màn trình diễn không đủ để đem đến chiến thắng ở một EURO khác sau đó 4 năm? Không ai có câu trả lời. Nhưng nếu chàng trai có gương mặt sần sùi và nụ cười thơ trẻ ấy mang trên lưng số áo 99, thì hẳn là anh có lí do, và điều ấy vận vào cả cuộc đời anh trong và ngoài sân cỏ. 99 là con số tận cùng trong các số áo, là đỉnh cao, nhưng sau đó là chấm hết, là con số 0, và chỉ cần trượt chân là rớt vào bóng đêm của thất bại. Anh đã, đang và sẽ chỉ là một thiên tài không bao giờ hoàn thiện, không lên đến đỉnh cao nhất của một sự nghiệp lớn lẽ ra phải dành cho anh, và vì đủ mọi lí do khác nhau, trong đó có những sai lầm của chính mình, anh trở thành một trong những tài năng bị lãng phí nhất trong lịch sử calcio.



Cassano
có một số phận không bình thường- Ảnh Getty

Từ số phận của Baggio và Totti

Các bác sĩ bảo rằng dị tật tim của Cassano không nặng bằng Kanu cách đây hơn chục năm, quá trình bình phục của anh cũng sẽ nhanh hơn. Nhưng việc hàng loạt ngôi sao và cả quan chức bóng đá Ý liên tục đến bệnh viện thăm anh cho thấy điều này không hề bình thường. Chính sự bất thường ấy đã khiến các tifosi còn lo lắng hơn nữa cho anh, người có một số phận không bình thường. Người sinh ra dưới ngôi sao chiếu mệnh của nhà vô địch (anh sinh đúng ngày 12/7/1982, ngày mà Italia đoạt chức VĐTG tại Espana 82) có thời chống lại cả nước Ý. Anh đã bừng sáng ở tuổi 17; đã đến Roma để được sánh vai cùng thần tượng Totti, để rồi lụi tàn ở đó bởi không chịu nổi áp lực của cái mác "thần đồng"; đã bị cả calcio chối bỏ đến mức phải sang Madrid; đã trở về tìm thấy ánh sáng trong một canh bạc thành công ở Sampdoria; và cuối cùng, ở Milan, đã tìm thấy những danh hiệu mà anh phải chờ cả sự nghiệp mới có được.

Từ việc suýt phải rời bỏ Milan trong mùa hè đến chỗ trở thành một ngôi sao không thể thiếu được chỉ cần vài tháng. Điều bất công kinh khủng là khi mới chỉ hưởng thụ được chút ít cảm giác của một cầu thủ được tin cậy và thực sự yêu thương, anh gục ngã và sẽ chỉ trở lại sau 6 tháng nữa. Nước Ý đã từng khắc khoải đợi chờ những ngôi sao bình phục trước các giải lớn. Họ đã chờ Baggio ở năm 2002, chờ Totti năm 2006. Và bây giờ, họ chờ Cassano. Nhưng Baggio cuối cùng không được gọi dự World Cup, còn Totti mờ nhạt trên đất Đức. Sẽ ra sao với Cassano năm 2012?

Mấy tuần trước, sau khi khoác áo tuyển Thiên thanh và bị một số tifosi la ó ở Firenze, anh kêu lên: “Tôi thường mắc sai lầm. Nhưng tại sao ở đây, họ vẫn phản đối tôi kể cả khi tôi không sai lầm?”. Sau đó anh tuyên bố: “Ba năm sau, tôi sẽ giải nghệ, và các vị đi mà la ó”. Bây giờ, Cassano đã thay đổi. Anh không còn một mình chống lại tất cả như trước nữa. Lần đầu tiên, hầu hết các tifosi cũng đứng về phía anh. Vẫn còn kịp, hay đã quá muộn rồi?

Anh Ngọc            

anhngoc@thethaovanhoa.vn


Họ đã nói

Huyền thoại Maradona: “Tôi hiểu tất cả những gì đang xảy ra trong lòng cậu. Tôi chúc cậu nhanh chóng bình phục để trở lại với gia đình và trái bóng. Tôi cũng mong mỏi rằng, bóng đá sẽ sớm có cậu trở lại”.

Abete, chủ tịch LĐBĐ Italia: “Đội tuyển Italia luôn cần có anh. Anh hãy nhanh chóng trở lại càng sớm càng tốt. Tôi sẽ cập nhật thông tin thường xuyên qua Milan. Chúng ta hãy làm những gì tốt nhất vì sức khỏe của Cassano”.

Fascetti, HLV của anh ở Bari: “May mắn thay, cậu ấy vẫn có thể trở lại thi đấu được. Biết đâu sau ca mổ này, khi trở lại, cậu ta lại có thêm vài trò tinh nghịch ngớ ngẩn mới”.

Totti, đội trưởng Roma: “Antonio, nhanh chóng trở lại sân cỏ đi. Tôi biết là cậu kiểu gì cũng bị đuổi sớm khỏi bệnh viện thôi, vì chẳng có y bác sĩ nào đủ thời gian nghe cậu tán phét".


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm