Định mệnh nghiệt ngã của “Fanantonio”

04/11/2011 10:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Ngày mà bà Giovanna vào viện để chuẩn bị cho ra đời Antonio Cassano, cả nước Ý đang đổ ra đường để ăn mừng chức VĐTG thứ 3 của đội tuyển Thiên thanh. Đó là đêm 12/7/1982. Cassano được sinh ra đúng vào ngày chiến thắng. Nhưng sự nghiệp và cuộc đời anh không được chói sáng như chiến thắng ấy.

Từ nhỏ, Cassano đã là một đứa trẻ ngỗ nghịch, ít học, mâu thuẫn với cha (một công nhân quét rác đã bỏ mẹ con anh) và sống cùng với mẹ ở một khu đầy rẫy tội phạm ở Bari. Nhưng với trái bóng trong chân, anh trở thành vị Chúa biết đá bóng. Bóng đá đã cứu Cassano khỏi trở thành trộm cướp, hoặc thành một trùm mafia cỡ nhỏ như anh họ cậu (bị bắt cuối năm 2009). Nhưng số phận lại biến anh thành con tin của cả một nền bóng đá nghiệt ngã, vốn không dung thứ những đứa trẻ nổi loạn, dạng Cassano và sau đó là Balotelli. HLV Fascetti, người cha tinh thần của Cassano ở đội Bari, kể rằng hậu vệ kì cựu Neqrouz đã từng một lần bị Cassano vả vào mặt ngay trên đường hầm khi dám nói đụng đến bà Giovanna. Ba ngày sau vụ ấy, Cassano khiến cả làng bóng Italia nhắc đến tên mình với bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp, ở trận đấu thứ 2 của mình tại Serie A. Ngày 18/12/1999, phút 88 trận Bari - Inter, Cassano ghi bàn  giúp Bari đánh bại Inter hùng mạnh 2-1. Khi ấy, anh mới 17 tuổi + 5 tháng.



Cuộc đời quá bất công với Cassano- Ảnh Getty

Bàn thắng ấy sẽ mãi mãi là một thương hiệu của Cassano. Hâm mộ Inter, được Juve thèm muốn, nhưng cuối cùng anh lại chọn Roma để được gần gũi với thần tượng Totti. Nhưng khi hai cái tôi lớn ấy không thể hòa nhập một cách gượng ép hơn nữa thì Roma như một lò lửa. “Cassanate” (những trò lố của Cassano, ám chỉ những câu nói láo, những hành động trẻ con, những buổi bỏ tập) bắt đầu. Roma phải hy sinh Cassano để giữ lấy Totti. Anh bị bán sang Real Madrid, nơi Capello vô cùng mệt mỏi nối lại đám thần kinh đã đứt của anh. Báo chí Tây Ban Nha gọi anh là “gordo” (phệ). Để đáp lại những chỉ trích ấy, anh cho tổ chức họp báo trên một toa tầu. Khi trả lời câu hỏi, anh vẫn lượn đi lượn lại trước mặt các phóng viên trên patin!

Sự nghiệp hơn 10 năm của Cassano in dấu những rắc rối, cãi vã, những lời chỉ trích, những dòng tít to đùng trên báo chí, những băng rôn chế giễu trên khán đài, những tiếng la ó chỉ trích của các tifosi và sự chối bỏ của các CLB đại gia đối với anh. Chủ tịch Garrone của Sampdoria chứng kiến 2 con người của anh: người mà ông ca ngợi và người sau đó ông sẽ nguyền rủa vì vô lễ. Chủ tịch Berlusconi của Milan lại nhìn thấy trong anh hình ảnh của một thiên tài mà cái chất James Dean nổi loạn và bất cần đã chìm khuất đi sau khi trả giá quá nhiều. Sau cuộc hôn nhân với Carolina, nhà vô địch châu Âu môn bóng nước cùng đội tuyển Italia, người mà anh cầu hôn bằng 500 bông hoa hồng (lấy vợ điều tích cực với một chàng tiền đạo khoe đã từng có tới 600 cô bồ!), là cuộc chuyển nhượng đến Milan, là sự ra đời của cậu con trai Christopher và là sự hình thành của một con người mới, trưởng thành thực sự, khi bắt đầu bước sang tuổi 30.

Cuộc đời chỉ thực sự tươi đẹp với anh trong mấy tháng ngắn ngủi. Rồi cơn đột quỵ đến. Rồi chẩn đoán dị tật tim bẩm sinh. Và ca mổ. 6 tháng để bình phục. Cả nước Ý lo lắng cho đứa con mà họ từng từ bỏ nhưng bây giờ lại đầy thương cảm và tiếc nuối. EURO 2012 chỉ còn 7 tháng nữa. Mùa bóng của Milan vẫn còn dài. Anh sẽ thế nào khi trở lại… Nhà hộ sinh nơi Cassano ra đời giờ vẫn còn một tấm biển ghi tên anh ở cổng. 29 năm trước, con người ấy chào đời, để rồi suốt 11 năm qua, cuốn hàng triệu tifosi vào vòng xoáy điên cuồng của ghét và yêu.

A.N


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm