Joe Hart: Hành trình tìm lại sự tự tin

03/11/2013 14:54 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Đã nhận ra bóng đá là một trò chơi không khoan nhượng và không có chỗ cho sai lầm với việc bị loại khỏi trận gặp Norwich hôm thứ Bảy, vị trí của Joe Hart ở ĐT Anh cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Không đầy 18 tháng sau khi trở thành nhà vô địch Premier League, Hart giờ phải nhường chỗ cho Costel Pantilimon. Hành trình tìm lại sự tự tin và uy tín trước mắt của Hart sẽ không hề ngắn. Các thủ thành không được cho nghỉ chỉ để dưỡng sức như các vị trí khác trên sân, và sẽ luôn không hài lòng nếu phải ngồi ngoài. Nhưng cũng phải thông cảm cho HLV Manuel Pellegrini.

Nhà vô địch Premier League thành dự bị cho Pantilimon

Tiếp tục tin tưởng Hart bất chấp những sai lầm kéo dài của anh từ đầu mùa, chiến lược gia người Chile đứng trước rủi ro những trận đấu tai họa sẽ lại đến và các kết quả sẽ là không thể sửa chữa. Loại anh ra, như ông đã làm, Pellegrini coi như xác nhận rằng Hart không còn là đôi tay tin cậy như anh đã từng.

Scott Carson, Paul Robinson và Robert Green là 3 ví dụ rất điển hình về việc sự nghiệp của một thủ môn có thể sa sút nhanh chóng ra sao dù đã khởi đầu đầy hứa hẹn. Cả ba đều phạm những sai lầm đắt giá trong màu áo tuyển Anh, và giờ HLV Roy Hodgson một lần nữa sẽ phải đối diện với câu hỏi giữ lại Hart hay không khi ông đang chuẩn bị cho các trận giao hữu gặp Chile và Đức sắp tới.

Với Fraser Forster, John Ruddy và Ben Foster đều chưa chứng tỏ được mình ở đẳng cấp ĐTQG, phán quyết của Hodgson có thể sẽ quyết định tuyển Anh sẽ chơi ra sao ở Brazil tại World Cup 2014. Ray Clemence, cựu thủ môn Liverpool, Tottenham và đội tuyển Anh, hiểu rõ những tổn thất trong dài hạn mà Hart sẽ phải hứng chịu.

“Điều chúng ta phải rất thận trọng, mà chúng ta hầu như không làm được ở đất nước này, là hủy hoại sự tự tin của một cầu thủ”, Clemence nói. “Tôi từng thấy điều đó xảy ra với Paul Robinson khi bóng nảy qua chân anh ở trận gặp Croatia, và Scott Carson không bao giờ được tha thứ bởi trận gặp Croatia ở Wembley (thất bại khiến Anh bị loại khỏi Euro 2008). Tác động lên họ là quá lớn, họ không thể hồi phục. Tôi không muốn điều đó xảy ra với Joe. Anh ấy là một thủ môn giỏi, một cá tính mạnh mẽ và xứng đáng nhiều hơn thế này”.

Tương lai u ám ở tuyển Anh

127 Sau 127 trận bắt chính liên tiếp tại Premier League kể từ tháng 4/2010 (Man City - Fulham), Joe Hart mới lại bị bỏ ngoài đội hình xuất phát.

Liên quan tới câu hỏi liệu Hodgson có theo bước Pellegrini và thay thế Hart ở tuyển Anh hay không, Clemence bình luận: “Joe Hart là thủ môn tốt nhất mà tuyển Anh có ở thời điểm này, nhưng anh ấy đang trải qua một thời kỳ khó khăn, và tôi khá chắc chắn là anh ấy sẽ là người đầu tiên thừa nhận điều đó. Chúng ta đều có thời kỳ khó khăn của mình, nhưng chúng ta cần sự ủng hộ của mọi người, cần sự tin tưởng để vượt qua”.

Sai lầm của Hart dẫn tới việc Fernando Torres ghi bàn và lấy trọn 3 điểm cho Chelsea có vẻ là giọt nước đã làm tràn ly, khiến Pellegrini phải quyết định vì lợi ích của Man City, ông đành ra tay. Pantilimon, người vẫn bắt chính trong các trận đá cúp quốc nội của Man City, chưa bao giờ chơi ở Premier League, điều lại càng nhấn mạnh Pellegrini đã hết kiên nhẫn với Hart ra sao. Nhưng cũng chính thủ thành người Romania đã tìm cách gây sức ép khi tuyên bố nếu không được chọn cho trận gặp Norwich, anh có thể cân nhắc tương lai của mình vào kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Thủ môn 26 tuổi này sẽ chơi ra sao trước đội bóng của HLV Chris Hughton là điều rất đáng chờ đợi, bởi từ trước tới giờ Pantilimon thường được cho là không phải đối thủ có thể cạnh tranh với Hart. Clemence nói: “Trong một đội bóng, cần có một thủ môn dự bị đủ giỏi để người bắt chính nghĩ rằng nếu anh ta phạm sai lầm, anh ta sẽ ngay lập tức không được bắt chính ở trận sau. Sự cạnh tranh thực sự khiến bạn phải nỗ lực hơn. Ở Liverpool, họ thường thay thủ môn dự bị mỗi 3 năm để đảm bảo tôi có một người thách thức nghiêm túc, để tôi không tự mãn”.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm