Joe Hart bị loại, cơ hội vàng cho Pantilimon

02/11/2013 13:51 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi Man City tìm được một thủ môn đáng tin cậy hơn trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, thì cơ hội hoàn toàn nằm trong tay của Costel Pantilimon, thủ môn chuyên được sử dụng cho những giải đấu cấp thấp của đội bóng áo xanh.

Anh đã chơi tất cả các trận đá Cúp của Man City mùa trước (trừ trận chung kết FA Cup) và tạo được sự tin cậy đáng kể, nhưng vì đó không phải là Premier League hay Champions League, không ai dám giao vị trí số một cho Costel. Trong chuỗi ba trận mà Pantilimon giữ sạch lưới ở FA Cup mùa trước, đối thủ đáng kể nhất chỉ là… Stoke (ngoài ra là Leeds và Barnsley). Anh cũng đã chơi tốt ở trận bán kết gặp Chelsea, dù trước đó là 4 lần thủng lưới ở trận gặp Aston Villa (qua 120 phút thi đấu với cả tá sai lầm của các hậu vệ Man City).

Trong hai mùa bóng vừa qua với Man City, số lần gây ấn tượng của Pantilimon là không nhiều, bởi cơ hội ra sân của anh còn ít. Đây là thời điểm để anh chứng tỏ mình. Thủ môn là một vị trí rất đặc biệt: Rất ít người bị gạt khỏi vị trí số một chỉ bởi một vài sai lầm, và cũng không ai được bắt chính chỉ nhờ một trận xuất thần.



Pantilimon đã chơi rất hay ở trận gặp Newcastle, và hoàn toàn có thể là chỗ dựa cho hàng thủ Man City vào thời điểm này. Nhưng một trận tại Premier League sẽ rất khác, với áp lực và nhất là yêu cầu cao về sự tập trung. Man City đã phải trả giá không ít lần mùa này chỉ vì sự thiếu tập trung của Joe Hart: Những lúc họ cần anh phải bắt chắc chắn, thì Hart lại sai lầm, và vào thời điểm không thể cứu vãn.

Thủ môn của một đội bóng đắt giá không thể như vậy. Phản xạ là năng lực nổi bật của Hart, nhưng để trấn giữ khung thành ở một đội bóng giàu tham vọng, sự tập trung và khả năng đọc tình huống mới là những phẩm chất đáng giá nhất. Bạn có thể không phải làm việc trong 60 phút, nhưng bắt buộc phải đưa mình vào trạng thái tập trung cao độ khi đối phương lên bóng.

Hart đã gây thất vọng một thời gian dài, với một chuỗi sai lầm đủ để chứng tỏ rằng anh không xứng đáng bắt chính nữa. Cơ hội của Pantilimon đã đến, và nó không nằm ở những pha cứu thua xuất thần, mà ở chỗ liệu anh có đáng tin cậy hay không. Từ nay đến khi thị trường chuyển nhượng mở cửa vào tháng Một, Pantilimon còn rất nhiều cơ hội.

B.C
Thể thao & Văn hóa

Man City đã tìm được người thế chỗ Joe Hart

Người dẫn đầu danh sách các thủ môn có thể thay Joe Hart là Fraser Forster, thủ môn hiện đang chơi cho Celtic. Forster đang bắt rất hay tại Champions League lẫn giải vô địch Scotland, trong khi Hart liên tục mắc những sai lầm. Forster cũng là đối thủ cạnh tranh chính của Hart ở khung thành đội tuyển Anh. Thủ môn 25 tuổi này cũng đang nằm trong tầm ngắm của Man United và thậm chí là Barcelona.

Forster đã nhận được lời khen ngợi từ chính tiền vệ Xavi của Barca: “Khi chúng tôi đối mặt với Celtic, anh ta rõ ràng là một thủ môn đẳng cấp thế giới. Tôi nghĩ anh ấy có đủ mọi thứ để thành công tại một CLB như Barca hay CLB lớn nào khác”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm