CẬP NHẬT tin sáng 15/3: David Moyes: 'Liverpool là cửa trên'. Barca đòi hỏi quá nhiều từ Messi

15/03/2014 06:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Novak Djokovic đã thể hiện sự vượt trội khi dễ dàng vượt qua Beneteau để vào bán kết Indian Wells. HLV David Moyes đánh giá cao Liverpool khi cho rằng đội khách mới là 'cửa trên' trong trận chiến ở Old Trafford.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


* Hợp đồng của Messi có nguy cơ đổ vỡ

Thỏa thuận hợp đồng của Lionel Messi với CLB Barcelona đang đứng trước nguy cơ đổ bể sau một số yêu cầu từ Barca. Vào tháng 7/2013, Leo Messi đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Barcelona, khi đó do Sandro Rosell làm chủ tịch, đến tháng 6/2018, với mức lương được cho là khoảng 16 triệu euro/mùa.

Tuy nhiên theo tờ Marca, tân Chủ tịch Jose Bartomeu, người lên thay Rosell đã từ chức, có vẻ muốn thay đổi thỏa thuận đã đạt được. Theo đó, CLB muốn thay đổi điều khoản chia sẻ bản quyền hình ảnh với Leo Messi. Sai khác giữa lời đề nghị mới với yêu cầu thủ cha, cũng là người đại diện của Messi, ông Jorge Messi, hiện lên đến 45 triệu euro, nghĩa là 9 triệu euro/năm hợp đồng. Số tiền khác biệt quá lớn này khiến ông Jorge Messi đang tính tới chuyển rút khỏi thỏa thuận đã ký. (chi tiết xem tại đây)



Hợp đồng của Messi với Barca có nguy cơ đổ vỡ

* Man United là cửa dưới so với Liverpool

HLV David Moyes đã thừa nhận rằng lần đầu tiên sau một thế hệ, Liverpool lại là đội trên cơ Man United, khi hai đội so tài tại Old Trafford vào tối Chủ nhật này.

Không biết David Moyes đang cố gắng đẩy áp lực sang phía đối phương hay ông chỉ đang phản ánh lại sự khác biệt thực tế giữa hai đội. Quả thực, Liverpool đang tham gia cuộc đua vô địch, còn Man United thì chỉ cần lọt vào Top 4 đã là thành công lớn, và khoảng cách giữa họ hiện nay là 11 điểm.

Lần gần nhất, Liverpool vô địch Anh là năm 1990, nhưng kể từ đó đến nay, Premier League là của Man United, với 13 lần đăng quang để độc chiếm kỷ lục 20 chức vô địch. Nhưng đó là Man United của Sir Alex, chứ không phải David Moyes. Những khó khăn của quá trình chuyển giao đã khiến Man United đứng trước một viễn cảnh vắng mặt tại cúp châu Âu mùa tới. Và khi được hỏi liệu Liverpool có nhiều cơ hội hơn ở Old Trafford Nhật này hay không, Moyes nói: “Rất có thể là như thế Vị trí trên bảng xếp hạng chứng minh họ ở trên chúng tôi. Họ đến đây với tư thế chiếu trên”. (chi tiết xem tại đây)

* Real và Barca đều bị sờ gáy

Ủy ban châu Âu (EC) đã có những lời buộc tội chính thức chống lại bảy câu lạc bộ Tây Ban Nha Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao, Osasuna, Valencia, Elche và Hercules, trong ba bài báo riêng biệt được công bố hồi đầu tháng này trên tạp chí chính thức của họ.

Điều tra được mở ra trong tháng 12/2013, liên quan đến các câu lạc bộ nhận được viện trợ nhà nước vi phạm các nguyên tắc cạnh tranh của EU.

Vào cuối năm ngoái, chính phủ Tây Ban Nha đã gửi tài liệu liên quan đến các cáo buộc lên Ủy ban châu Âu, nhưng lập luận của họ đã không thuyết phục được cơ quan lập pháp của Ủy ban. Liên minh châu Âu đã ra quyết định ngày 7/4/2014 là hạn chót cho các bên liên quan đệ trình sổ sách kế toán của họ. (chi tiết xem tại đây)

* Djokovic vào bán kết Indian Wells

Trận tứ kết giải quần vợt Indian Wells giữa Novak Djokovic và Beneteau đã không có bất ngờ nào xảy ra. Ngay set đầu tiên, mọi việc có thể coi như đã được định đoạt với chiến thắng 6-1 giành cho Djokovic. Set thứ 2 có vẻ cân bằng hơn ở thời điểm đầu trận, nhưng với đẳng cấp của 1 tay vợt đang xếp thứ 2 thế giới. Djokovic đã tăng tốc đúng lúc để tiếp tục giành phần thắng 6-3.




* Huntelaar mang về 3 điểm cho Schalke

Vòng 25 giải VĐQG Đức, trên sân nhà Ausburg đã sớm mở tỉ số ngay ở phút thứ 5, do công của Tobias Werner. Nhưng Schalke 04 với sự toả sáng của Hunterlar đã đem về trọn vẹn 3 điểm. Tiền đạo người Hà Lan là người đã ghi bàn gỡ hoà 1-1 ở phút 33 của trận đấu. Và cũng chính anh, đã chấm dứt mọi hi vọng của đội chủ nhà với bàn ấn định tỉ số 2-1 bằng pha dứt điểm chuẩn xác ngay đầu hiệp 2. Với chiến thắng này, Schalke tạm đứng thứ 3 và hơn đội xếp sau Leverkusen 3 điểm.

* Marseille bị Reims cầm chân 1-1

Tại giải VĐQG Pháp, 2 đội bóng đang xếp ngay sát nhau trên bảng xếp hạng là Reims và Marseille đã cầm hoà nhau với tỉ số 1-1. Antoin Devaux ghi bàn cho đội chủ nhà Reims ở phút 67, và Gignac là cái tên đã đem về 1 điểm cho đội khách Marseille với bàn gỡ hoà ở phút 80 của trận đấu.

* Oezil nghỉ ít nhất 4 tuần

Ở trận hòa 1-1 trên sân Allianz Arena, HLV A Wenger đã sai lầm khi mạo hiểm tung Mesut Oezil vào đội hình xuất phát, dù tiền vệ người Đức không ở trong trạng thái thể lực tốt. Oezil cảm thấy đau ở vùng đùi từ trước khi ra sân. Kết quả sau 45 phút có mặt trên sân là việc tiền vệ trị giá 42,5 triệu bảng này sẽ vắng mặt tới 4 tuần do chấn thương gân khoeo.

HLV Arsene Wenger: "Thành thật mà nói , tôi không phải 1 chuyên gia để kết luận, nhưng đó là 1 chấn thương gân khoeo, tối thiểu sẽ là 3 và tối đa sẽ là 6 tuần. Vì vậy chúng ta hãy coi Oezil sẽ phải nghỉ 4 tuần."

Đây là lần thứ 3, Oezil dính chấn thương ở mùa giải này. Kết quả là giờ đây Arsenal sẽ thiếu vắng nhạc trưởng đúng vào giai đoạn họ có lịch thi đấu vô cùng căng thẳng. 4 tuần mà Oezil vắng mặt, Pháo thủ sẽ phải thi đấu 6 trận. Trong đó, có những cuộc đối đầu những đối thủ khó chơi Tottenham, Chelsea, Man City, Everton tại Premier League và trận bán kết FA Cup với Wigan.



Oezil sẽ phải nghỉ tới 6 tuần

HLV Arsene Wenger: "Ở trận tới trên sân của Tottenham, khó khăn là điều không tránh khỏi với chúng tôi. Nhưng chúng tôi đang ở 1 vị trí buộc phải chiến thắng. Chiến thắng trước Everton và màn trình diễn trước Bayern Munich vừa qua sẽ là động lực để chúng tôi chiến đấu và không được phép tỏ ra yếu đuối cho đến cuối mùa giải."

Tin vui cho các Pháo thủ là trở lại của hậu vệ Nacho Monreal và tiền vệ Kim Kallstrom , người vẫn chưa cho xuất hiện kể từ khi gia nhập vào tháng Giêng. Hậu vệ Kieran Gibbs và tiền đạo Yaya Sanogo cũng có thể xuất hiện ở trận đấu vào ngày Chủ nhật tới.

* Rắc rối vẫn tồn đọng ở World Cup 2014

Cuộc đua với thời gian tiến đến World Cup 2014 của Brazil vẫn chưa đến hồi kết. Rất nhiều tranh cãi đã xảy ra khi thời điểm diễn ra lễ khai mạc chỉ còn khoảng 3 tháng nữa . 5 trên tổng số 12 sân vận động không được bàn giao đúng kế hoạch. Sân vận động Manaus chính thức mở cửa vào ngày Chủ nhật, còn các sân vận động ở Cuiaba, Curitiba và Sao Paulo vẫn chưa sẵn sàng . Tổng thư kí Fifa ông Jerome Valcke lại phải đăng đàn để hối thúc nước chủ nhà.

Tổng thư kí FIFA Jerome Valcke : "Những gì chúng ta đang phải đối mặt là tiến độ của các sân vận động. Đây không chỉ là cuộc chạy đua của FIFA, mà còn là của ban tổ chức địa phương, chính phủ và các thành phố của nước chủ nhà. Bên cạnh SVĐ, thì cơ sở hạ tầng cũng phải sẵn sàng để chào đón lễ hội của bóng đá thế giới."

Ông Vackle cũng cho biết, kể cả khi các sân vận động được hoàn thành, thì FIFA vẫn phải 1 lần nữa thực hiện những điều chỉnh, để phù hợp cho World Cup, và đảm bảo có 1 kì đại hội thành công.

* Lewis Hamiton về nhất ở Australian GP

Hai tay đua Lewis Hamiton và Nico Rosberg đã giữ vị trí số 1 và 2 tại chặng đua thử thứ hai ở Australian GP. Sau khi chặng đua thử đầu tiên kết thúc với sự thành công của đội Ferrari và McLaren, đội Mercedes đã cho thấy sự chuẩn bị tốt như thế nào trong chặng đua thử thứ hai và hai tay đua Hamilton cũng như Rosberg có thành tích tốt nhất. Nhà vô địch thế giới năm 2008 đã về đích với thành tích 1:29 giây 625.

Về ngay sau anh là Rosberg với 0,157 giây ít hơn. Tay đua đứng đầu chặng đua thử đầu tiên Fernando Alonso của đội Ferrari về thứ 3 với thời gian 1:30 giây 132. Về sau Alonso 0.756 giây là Sebastian Vettel của đội đua Redbull. Chặng đua thử cuối cùng sẽ diễn ra vào lúc 10h VN sáng 15/3. Sau đó vào lúc 13h sẽ là chặng đua phân hạng.

T.Giáp - M.Linh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm