Cần một sát thủ trên hàng công!

13/03/2014 12:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thanh Hóa vẫn đang dẫn đầu V-League 2014 sau 7 vòng đấu với phong độ và thành tích thi đấu rất ấn tượng, nhưng mùa giải mới trải qua hơn 1/4 chặng đường, và phía trước đội bóng xứ Thanh vẫn còn không ít thử thách và chông gai.

Thậm chí, Thanh Hoá vẫn còn bộc lộ những nhược điểm nhất định, mà một trong số đó là khả năng ghi bàn của hàng tiền đạo. Vì thế, để có thể lên ngôi vô địch vào cuối mùa giải, Thanh Hóa vẫn cần phải có một tiền đạo sát thủ thực sự như những Abass hay Omar trước kia.

HLV Mai Đức Chung quả thật không quá lời khi ông vẫn luôn cho rằng thành tích thăng hoa của Thanh Hóa ở mùa giải năm nay hoàn toàn là nhờ vào sức mạnh tập thể cùng một chút may mắn.

Những tiếng thở dài ở tuyến trên

Đội bóng xứ Thanh năm nay có sự đầu tư lớn về nhân lực cho cả 3 tuyến, trong đó tuyến tiền vệ là nơi “chật chội” nhất với một loạt cái tên sáng giá, bao gồm cả những người thường xuyên đá chính và những cầu thủ trên băng ghế dự bị.

Trên hàng tiền đạo, Thanh Hóa không có chân sút nội nào thực sự đẳng cấp. Dù có sự bổ sung kịp thời của Sunday, Lê Văn Tân song người hâm mộ xứ Thanh vẫn cảm thấy nhớ tới những sát thủ một thời của họ như Rodgers (giai đoạn 2006-2008), rồi Omar, Abass.

Sự trở lại của Sunday Emmanuel được Thanh Hóa nồng nhiệt đón chào song phong độ của cầu thủ người Nigeria này chưa đáp ứng được kỳ vọng. Tuy nhiên, vị trí của Sunday không giống như Omar hay Abass, mà anh có thiên hướng đá tiền đạo cánh hoặc tự do, vì vậy cũng phần nào thông cảm được với cầu thủ này.

Còn nhớ ở mùa giải đầu tiên chơi cho Thanh Hóa, Sunday kết hợp với Omar tạo thành bộ đôi sát thủ rất lợi hại của Thanh Hóa khiến không ít đối thủ phải khiếp sợ. Phong độ ghi bàn ấn tượng của Omar lúc bấy giờ phụ thuộc khá nhiều vào những pha đi bóng vừa kỹ thuật vừa tốc độ của Sunday.

Trong khi đó, Lê Văn Tân càng chơi càng sa sút cả về thể lực lẫn chuyên môn. Cựu tiền đạo của Khánh Hòa và Hải Phòng này dứt điểm khá tệ và cũng bỏ lỡ không ít những cơ hội ghi bàn mười mươi. Điển hình nhất là ở trận đấu gặp ĐT.Long An, Văn Tân có không dưới 4 cơ hội ngon ăn để ghi bàn nhưng chỉ ghi được một bàn thắng.

Cầu thủ gốc Ghana này vẫn được tin dùng nhưng có lẽ cũng chủ yếu nhờ vào sức vóc và nếu không cải thiện phong độ, Văn Tân sẽ khó tránh khỏi việc ngồi ghế dự bị ở giai đoạn 2. Một nỗi thất vọng khác trên hàng công của Thanh Hóa nữa chính là Hồng Quân. Ở Thanh Hóa, cầu thủ Việt kiều này vẫn nhận được sự tin tưởng của HLV Mai Đức Chung, dù anh đang có phong độ tệ hại.

Ngay cả ở những trận đấu được vào sân ngay từ đầu và nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ đồng đội thì cầu thủ sinh năm 1992 này vẫn chưa vượt qua được sức ỳ cả về tâm lý thi đấu lẫn chuyên môn. Ở trận đấu với ĐT Long An, do Ceh vắng mặt, Hồng Quân ra sân ngay từ đầu và được các đồng đội hỗ trợ, nhưng ngay cả khi có cơ hội ghi bàn rất thuận lợi, tiền vệ này đã đánh mất sự quyết đoán và sắc bén trong pha dứt điểm cuối cùng của mình, điều mà anh đã thể hiện rất tốt ở giai đoạn 2 mùa giải 2013 trong màu áo Thanh Hóa.

Tiền đạo ghi ít bàn hơn cả tiền vệ và hậu vệ

Thanh Hóa đang chơi rất hay ở V-League và phần nào thể hiện được tham vọng vô địch của họ, nhưng nếu nhìn vào dánh sách ghi bàn kể từ đầu giải, có thể thấy rằng, đa phần tác giả là từ tuyến dưới với Nastja Ceh (4 bàn), Van Bakel, Xuân Tú (cùng 2 bàn), Xuân Thành (1 bàn), còn lại là Sunday (2 bàn), Văn Tân (1 bàn).

Như vậy, trong tổng số 12 bàn thắng ghi được kể từ đầu giải, tuyến tiền vệ và hậu vệ đóng góp đến 3/4. Nếu tính Sunday là một tiền đạo thực thụ thì số bàn thắng của tuyến “khai hỏa” này chỉ chiếm vỏn vẹn 1/4.

Ở nhiều trận đấu rất khó để nhận ra cầu thủ nào chơi ở vị trí săn bàn giống như Abass, Omar ở những mùa trước. Những vòng đấu gần đây, các chân sút tuyến trên của Thanh Hóa bỏ lỡ khá nhiều những cơ hội ghi bàn và điều này đã dấy lên không ít lo lắng cho các CĐV nhà trong chặng đường dài sắp tới, bởi V-League vốn dĩ luôn khắc nghiệt và thường có những yếu tố bất ngờ ở giai đoạn lượt về.

Khoảng thời gian nghỉ hơn 3 tuần sau khi kết thúc vòng 7 được xem là lúc để HLV Mai Đức Chung rút kinh nghiệm và xốc lại tuyến tiền đạo. Quan sát một số buổi tập gần đây, các cầu thủ Thanh Hóa được BHL chú trọng khâu dứt điểm. Trong đó những cầu thủ như Hồng Quân, Văn Tân phải tập luyện với cường độ gấp đôi, gấp ba so với bình thường.

Rõ ràng, lãnh đạo và BHL của Thanh Hóa vẫn tạo cơ hội để những cầu thủ chơi dưới sức kể từ đầu giải tiến bộ hơn, nhưng nếu không cải thiện được phong độ, khả năng họ bị thanh lý sớm là khó tránh khỏi.

Sẵn sàng “thay máu”

Điều này là hoàn toàn có thể xảy ra khi chính ông bầu Nguyễn Văn Đệ khẳng định: “Nếu tìm được những chân sút tốt cả nội lẫn ngoại, Thanh Hóa sẽ không ngại ngần tăng cường lực lượng”. Tuy vậy, qua nhiều cuộc trao đổi sau trận đấu, có vẻ như Thanh Hóa đang muốn tăng cường thêm một chân sút nội khi biên chế cầu thủ ngoại đã đủ 3 theo quy định với Van Bakel, Sunday, Nastja Ceh và đây là những cầu thủ gần như không thể thay thế.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung vẫn ủng hộ Hồng Quân và Văn Tân khi nói: “Chưa thể khẳng định rằng, Hồng Quân đã hết thời, bởi cầu thủ này tuổi đời còn trẻ và khả năng chuyên môn vẫn được xem là tốt. Chỉ là Hồng Quân đang có trạng thái tâm lý chưa tốt, nhưng chúng tôi sẽ vẫn tin tưởng và tạo điều kiện để cầu thủ này cải thiện phong độ và tinh thần thi đấu.

Còn về phần Lê Văn Tân, tôi cho rằng, đây vẫn là mẫu cầu thủ cần cho những giải pháp chiến thuật của Thanh Hóa. Chúng tôi cũng đã cố gắng khắc phục những nhược điểm của mình mà trọng tâm nhất là cải thiện khâu dứt điểm của hàng tiền đạo và xóa bỏ tình trạng mất tập trung của hàng thủ”.

Nếu nhìn vào đội hình của các nhà vô địch V-League trong 3 mùa giải gần đây, có thể thấy rằng bên cạnh việc duy trì một lối chơi ổn định, phong độ thi đấu cao, vẫn phải cần có ít nhất một sát thủ trên hàng công, và đó chính là miếng ghép hoàn hảo cho công thức chiến thắng của một nhà vô địch như Gaston Merlo của SHB.Đà Nẵng, Gonzalo - Samson của Hà Nội.T&. Thanh Hóa cũng khó có thể là một ngoại lệ và nếu thay đổi được điều này thì đó sẽ là một kỳ tích lịch sử của đội bóng xứ Thanh.

Mạnh Cường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm