Thắng ĐT.Long An, Thanh Hóa xây chắc ngôi đầu

28/02/2014 06:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thiếu vắng một số vị trí trụ cột và có một chút chủ quan nhất định ở cuối trận nhưng cuối cùng người hâm mộ xứ Thanh đã thở phào khi đội nhà vượt qua đội áp chót bảng xếp hạng ĐT.Long An với tỷ số sít sao 2-1, đồng thời tiếp tục xây chắc ngôi đầu.

Chiến thắng trước Hà Nội.T&T ở vòng 6 tiếp tục tạo ra hiệu ứng tích cực trên các khán đài sân Thanh Hóa, và vấn đề về vé lại là chủ đề nóng, cho dù đội bóng xứ Thanh chỉ phải gặp đối thủ dưới cơ ĐT.Long An. Mặc dù tin vào một chiến thắng cho đội nhà nhưng khán giả xứ Thanh vẫn nhanh chóng lấp đầy các khán đài.

Trước sức ép rất lớn như vậy nhưng màn khởi đầu của đội khách ĐT.Long An là rất đáng khen, nhất là về tinh thần thi đấu. Việc đội chủ nhà thiếu vắng Nastja Ceh (treo giò) và Nguyễn Rogerio (chấn thương nhẹ) đã phần nào giúp tuyến giữa của đội khách chơi có phần tự tin hơn.

Trong khi đó, Thanh Hóa vẫn thể hiện được sự vượt trội về thế trận khi họ kiểm soát bóng nhiều hơn và chơi tấn công rất chủ động, nhưng họ lại vấp phải sự phản kháng rất mạnh mẽ và quyết liệt từ ĐT.Long An.

Do đó, Thanh Hóa ép sân liên tục nhưng những cơ hội nguy hiểm thực sự lại không có nhiều trong gần nửa đầu hiệp một. Minh Hiếu, Hồng Quân được ra sân ngay từ đầu để thay thế cho Ceh và Nguyễn Rogerio nhưng sự hiệu quả vẫn không thể so sánh bằng, còn Sunday và Văn Tân vẫn chưa thực sự ăn ý trong các pha phối hợp.

Dù vậy, bàn thắng lại đến khá bất ngờ với đội chủ nhà. Phút 20, Đức Tuấn đột phá vào vòng cấm buộc hậu vệ ĐT.Long An phải phạm lỗi và Thanh Hóa được hưởng một quả phạt đền. Đội khách phản đối kịch liệt nhưng trong tài Trọng Thư vẫn không thay đổi quyết định. Xuân Tú thực hiện thành công, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Thanh Hóa đã chơi tốt hơn sau khi có bàn thắng, trái lại dù đẩy cao đội hình nhưng chiến thuật tạt bóng bổng của ĐT.Long An tỏ ra quá đơn điệu, không gây ra khó khăn cho hàng thủ Thanh Hóa. Trái lại, họ suýt phải nhận thêm bàn thua nếu Hồng Quân, Văn Tân tận dụng tốt cơ hội ghi bàn trong tình huống đối mặt với thủ môn đối phương ở cuối hiệp một.

Lối chơi của 2 đội không mấy thay đổi trong hiệp 2, khi ĐT.Long An dâng cao tấn công tìm bàn gỡ và vẫn bằng chiến thuật treo bóng bổng vào trước khung thành Thanh Hóa. Đội chủ nhà dù chỉ dẫn trước 1-0, nhưng vẫn chuyển sang chơi phòng thủ phản công và bắt đầu thể hiện được sự tinh quái của mình.

Phút 67, Sunday kiến tạo để Văn Tân băng lên hạ gục thủ thành Quốc Cường, nhân đôi cách biệt cho Thanh Hóa. Nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội, Quốc Phương và Sunday đã có thể nới rộng cách biệt cho đội chủ nhà ít phút sau đó.

Bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn và phần nào chơi thiếu tập trung và chủ quan ở hàng thủ, Thanh Hóa đã phải nhận bàn thua. Phút 85, Hoài Nam đã đánh đầu chính xác từ đường chuyền của đồng đội để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho ĐT.Long An.

Bàn gỡ này khiến những phút cuối trận trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn. CĐV Thanh Hóa đã có những giây phút lo lắng và phần nào là thót tim khi các cầu thủ ĐT.Long An liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành của thủ môn Vĩnh Lợi.

Dù vậy, kết quả 2-1 nghiêng về Thanh Hóa là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Chiến thắng thứ 6 liên tiếp này đã giúp Thanh Hóa tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng với 19 điểm. Trong khi đó, ĐT.Long An tiếp tục chôn chân ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm.

Nastja Ceh được về Slovenia nghỉ ngơi

Tiền vệ Nastja Ceh vừa được CLB Thanh Hóa cho về Slovenia nghỉ ngơi, sau khi cầu thủ này bị treo giò ở vòng 7 và Thanh Hóa sẽ có khoảng nghỉ hơn 3 tuần.

Sau khi nhận thẻ vàng thứ 3 kể từ đầu giải trong trận đấu với Hà Nội.T&T, đồng nghĩa với việc bị treo giò ở vòng 7, Ceh đã chủ động xin lãnh đạo CLB Thanh Hóa về Slovenia để vừa kịp thời động viên vợ phẫu thuật mắt và cũng là dịp để tiền vệ này có dịp được nghỉ ngơi.

Theo lãnh đạo CLB Thanh Hóa, Nastja Ceh sẽ trở lại Việt Nam vào giữa tháng 3 để chuẩn bị cho trận đấu với QNK.Quảng Nam trên sân nhà ở vòng 9 (vào ngày 22/3). Chuyến làm khách trên sân V.Ninh Bình của Thanh Hóa ở vòng 8 được dời lịch đến ngày 11/7.

Bầu Đệ cho biết: “Để Ceh trở về Slovenia để kịp thời động viên vợ phẫu thuật mắt là việc làm cần thiết của CLB bởi đó là lý do chính đáng. Các cầu thủ ngoại khác của Thanh Hóa nếu ở trong hoàn cảnh như vậy cũng sẽ được tạo điều kiện hết mức chứ không riêng gì cầu thủ này”.

Trước đó, vào dịp Tết Giáp Ngọ vừa qua, Ceh cũng đã được CLB Thanh Hóa cho về quê thăm gia đình.


Mạnh Cường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm