09/10/2025 18:45 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
FIFA Club World Cup 2025 đang để lại chuỗi hệ quả nghiêm trọng: Chấn thương, kiệt sức và nỗi lo những ngôi sao hàng đầu đang quá tải khi World Cup 2026 đến gần. Nhưng liệu ai đang thực sự lắng nghe?
Trước trận chung kết, FIFA Club World Cup 2025 Cole Palmer và Ousmane Dembele rạng rỡ trong bức ảnh chụp tại "Top of the Rock". Thế nhưng, sau khi giải kết thúc, người ta nhận ra lẽ ra họ nên nghỉ ngơi thay vì tiếp tục vắt sức. Việc các cầu thủ hàng đầu bị quá tải là điều được dự báo từ khi FIFA mở rộng giải đấu. "Ý tưởng tồi tệ nhất từng có", Jurgen Klopp nói khi lo ngại hậu quả của việc nhồi thêm bóng đá vào lịch thi đấu vốn đã chật kín.
Lịch đấu hiện nay căng như dây đàn: Từ đại dịch Covid-19 gây ùn tắc, World Cup 2022 tổ chức mùa Đông đến Champions League mở rộng. Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (FIFPro) nhiều lần cảnh báo nguy cơ chấn thương và kiệt sức, song phản ứng duy nhất của giới điều hành là… chơi nhiều hơn. Hệ quả là các cầu thủ hàng đầu sẽ cạn kiệt năng lượng khi World Cup 2026 diễn ra ở Bắc Mỹ với 48 đội tham gia.
Cole Palmer là ví dụ điển hình. Cầu thủ 23 tuổi rực sáng giúp Chelsea vô địch FIFA Club World Cup 2025. Nhưng mùa này anh gần như biến mất. Palmer bị đau háng suốt năm qua và dù chưa cần phẫu thuật, anh rõ ràng đang ở "vùng đỏ". Một Chelsea hay tuyển Anh không có Palmer chắc chắn kém hấp dẫn hơn rất nhiều.
Mùa 2023-24, Palmer ra sân 57 trận cho CLB và tuyển quốc gia. Anh thi đấu đến cuối tháng 5 rồi tiếp tục khoác áo tuyển Anh đầu tháng 6. Thế nên việc anh nghỉ dài mùa này chẳng có gì bất ngờ. Chấn thương ấy hoàn toàn có thể tránh nếu anh được nghỉ hè. Nhưng Chelsea chỉ có 2 tuần chuẩn bị trước mùa mới. Họ vừa đá chung kết với PSG ngày 13/7, lại ra sân mở màn Premier League hôm 17/8.
Kết quả là danh sách chấn thương ngày càng dài. Levi Colwill đứt dây chằng chéo trước ngay đầu mùa, Liam Delap rách cơ đùi, Dario Essugo phải phẫu thuật, trong khi Caicedo, Enzo Fernández và Joao Pedro đều phải chơi mà không có được thể lực tốt nhất. HLV Enzo Maresca thừa nhận ông không thể dự đoán nổi hậu quả của việc thiếu nghỉ ngơi.
Những cầu thủ hay nhất đang chấn thương vì cạn kiệt năng lượng
Không chỉ Chelsea, Arsenal và PSG cũng chịu ảnh hưởng. Noni Madueke nghỉ 2 tháng vì chấn thương đầu gối sau khi rời Chelsea. PSG mất Marquinhos, Kvaratskhelia, Doue và Dembele khi gặp Barcelona. Joao Neves và Fabian Ruiz đều chấn thương, trong khi đội bóng Pháp vẫn phải thi đấu Siêu Cúp châu Âu giữa tháng 8.
Real Madrid cũng khốn đốn khi Trent Alexander-Arnold sau một mùa giải mệt mỏi cùng Liverpool, rồi chuyển sang Madrid và dự bán kết FIFA Club World Cup giờ rách cơ đùi. Jude Bellingham lẽ ra nên phẫu thuật vai từ tháng 5, nhưng ca mổ bị hoãn vì mật độ thi đấu dày đặc. Anh lại phải "nghiến răng" ra sân để phục vụ lịch của FIFA.
Có ý kiến cho rằng cầu thủ vẫn có thể chấn thương dù không dự giải. Nhưng đó không thể là lý do để hợp lý hóa việc nhồi nhét thêm trận đấu. Chấn thương vốn là phần tất yếu, nhưng nay chúng tăng nhanh và nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Khi các nhà tổ chức tiếp tục đẩy lịch đấu, họ đang đánh cược với chính sản phẩm mà mình muốn bán. Bóng đá không thể hay hơn nếu những cầu thủ xuất sắc nhất vắng mặt hoặc kiệt sức.
Trường hợp của Igor Jesus là ngoại lệ. Anh cũng dự FIFA Club World Cup cùng Botafogo, sau đó chơi cho Nottingham Forest, nhưng vẫn khỏe mạnh. Lý do là Botafogo bị loại sớm, có thời gian nghỉ và không phải chịu áp lực khốc liệt như Chelsea. Đội bóng Anh vừa phải đá nhiều, vừa chịu sức ép thành tích trong nước.
Có lẽ vì thế Tuchel từng đánh giá Arsenal và Liverpool sẽ có lợi thế hơn Chelsea và Manchester City mùa này. Man City dường như thoát nạn vì bị loại sớm, nhưng Chelsea đang kiệt quệ về tinh thần lẫn thể lực. Họ là lời cảnh báo sống cho những đội bóng khác.
Vấn đề là: FIFA có quan tâm không? Khi những lời cảnh báo của cầu thủ, HLV và chuyên gia y học thể thao vẫn bị bỏ ngoài tai, bóng đá đang tự đẩy mình vào khủng hoảng. Bởi khán giả đến sân để xem những ngôi sao tỏa sáng chứ không phải những đội hình chắp vá vì chấn thương. Nếu các ngôi sao lần lượt gục ngã, điều gì sẽ còn lại cho môn thể thao vua?
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất