Real Madrid bị cầm chân: Không ngôi sao, không gì hết!

09/12/2013 06:47 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real từng thăng hoa suốt một tháng qua với “cây đinh ba BBC” nhưng khi để Alvaro Morata và Jese Rodriguez lĩnh xướng hàng công, họ lập tức tịt ngòi.

“Baby Madrid” quá kém

Cách đây hơn 1 tháng, rất nhiều CĐV ở Madrid đã đòi Carlo Ancelotti phải đẩy Karim Benzema lên ghế dự bị sau 2 tháng tịt ngòi. Họ càng cảm thấy tin tưởng rằng sự phán xét của mình là đúng bởi Alvaro Morata đã 2 lần cứu thoát cho Real bằng những bàn thắng ở cuối trận, mà ví dụ tiêu biểu là trận thắng 3-2 trước Levante.

Thế rồi, Gareth Bale trở lại với 100% thể lực, và hàng công của Los Blancos bùng nổ. Họ sút tung lưới đối thủ gần 30 lần chỉ trong một tháng và quay trở lại cuộc đua La Liga rất nhanh chóng. Bộ ba Bale - Ronaldo - Benzema đã nã đến 24 bàn thắng tổng cộng bắt đầu từ trận thắng Sevilla 7-3.

Tuy nhiên trước CD Olimpic, Bale vắng mặt do ốm còn Ronaldo bị treo giò và vẫn chưa bình phục chấn thương. Hàng công Real chỉ có Benzema ra sân, nhưng là từ ghế dự bị. Carlo Ancelotti nghĩ rằng với một đối thủ yếu như vậy, ông có thể chọn các phương án dự phòng để xuất phát. Thế là Angel Di Maria, Alvaro Morata và Jese được cho đá chính.


Mình Benzema không giúp Real thắng CD Olimpic.


Real đã không ghi bàn. Hiệp 1, họ áp đảo nhưng cú dứt điểm trúng đích duy nhất là một cú đánh đầu của Casemiro đi đúng thủ môn Francis. Real đã rất vất vả khi phải chơi trước một đối thủ yếu hơn về trình độ nhưng rất mạnh về tinh thần và đá phòng ngự rất đông. Marcelo vào sân đầu hiệp 2 và đã phần nào mang lại sức sống cho hàng công của Madrid. Và Isco đã bỏ lỡ cơ hội vàng khi đệm bóng chệch cột.

Một trong những lý do khiến Real bị cầm hòa trong trận đấu này là vì họ đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Isco có 2 lần suýt ghi bàn nhưng bất thành, Jese thì có một cú sút chệch cột dọc trong gang tấc, còn Karim Benzema thì đệm lòng cận thành trượt. Nhưng lý do quan trọng nhất là chất lượng các cầu thủ dự bị, nhất là những cầu thủ trẻ quá yếu.

Vũ khí là tốc độ

Tới hiệp 2, Real mới có dấu hiệu khởi sắc khi tấn công. Đó là bởi Marcelo vào sân và cho phép đội khách thực hiện phối hợp với tốc độ nhanh. Triển khai nhanh là cách tốt nhất để phá thủng lối chơi phòng ngự “xe bus” mà Olimpic thể hiện, và sự góp mặt của Marcelo đã cung cấp yếu tố ấy. Những pha lên bóng trong hiệp 1 của Real không diễn ra nhanh và rất gượng gạo, bởi Alvaro Morata và Jese đều chưa nắm được hoàn toàn những bài bản phối hợp mà Isco và Di Maria hay thực hiện với Bale & Ronaldo.

Cũng từ trận này, có thể nhận định rằng vấn đề vị trí với Morata và Jese đã khiến Real không có thế trận như ý muốn. Họ được ghép vào những vị trí mà Ronaldo và Benzema bỏ lại (Di Maria giữ vị trí của Bale), nhưng Jese dù là một tiền đạo cánh có xu hướng chạy cắt vào vòng cấm như Ronaldo nhưng hiệu quả thì kém xa, và Morata hoạt động quanh vòng cấm chứ ít khi lùi xuống để phối hợp như Benzema. Nó tạo ra nhiều pha bóng mà cầu thủ Real có sự sai lệch về ý đồ, Isco hay phải gọi Morata xuống để phối hợp. Nếu để Jese và Morata tự liên kết với nhau thì có thể, nhưng để họ phối hợp với các cầu thủ đá chính khác thì cần thời gian.

Dẫu sao thì đây cũng mới chỉ là một trận hòa, và Real Madrid còn trận đấu ở Bernabeu để giải quyết đối thủ hạng Ba kia. Tuy nhiên có vẻ như nếu Bale & Ronaldo không có mặt, hàng công của Real trở nên chệch choạc. Nếu vậy, đã đến lúc Carlo Ancelotti cần suy tính lâu dài để Bale & Ronaldo có đủ thể lực thi đấu tới hết mùa, bởi khi một trong hai hoặc cả hai cùng vắng mặt, rắc rối sẽ lại xuất hiện.

9 Carlo Ancelotti đã dùng tới 9 cầu thủ người Tây Ban Nha trong đội hình ra sân trước CD Olimpic, đó là số cầu thủ người TBN nhiều nhất từng đá chính trong một đội hình xuất phát của Real dưới thời Ancelotti.

3 Trước trận gặp CD Olimpia, Real Madrid đã loại 3 đối thủ ở giải hạng Ba trong khuôn khổ Cúp nhà Vua (Alcoyano, Ponfe và Real Murcia).

50 Trận hòa 0-0 đánh dấu lần đầu tiên Real giữ sạch lưới trong 2 trận đấu liên tiếp sau 50 trận đấu đã qua.


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm