BTV - Number 1 Cup 2010: Dồn toa, ức chế & chửi bới

22/11/2010 09:31 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Giàn đèn sân Bình Dương gặp sự cố và lượt trận đầu tiên bảng B phải tổ chức lại vào ngay hôm sau, khiến các đội bóng phải méo mặt. Một giải đấu có quy mô như BTV - Number 1 Cup (được AFC đưa vào hệ thống thi đấu chính thức), chuyện các đội bóng phải thi đấu với mật độ 1 ngày/trận, quả là xưa nay hiếm. Nhưng đỉnh cao của sự ức chế, ở ngày thi đấu thứ 3, phải là màn chửi đồng thanh của CĐV đất Thủ, nhằm vào tân HLV Ricardo, khi chứng kiến B.BD lại chết hụt một lần nữa.

Những tiếng la, chửi bới xuất hiện ngày càng nhiều, vào thời điểm cuối trận đấu B.BD - V.HP. Vẫn biết đây là 1 giải giao hữu, nhưng với cái cách Ricardo thể nghiệm lối chơi cho cựu vương B.BD trong 2 trận đấu vừa qua, thực lối chơi qua trận vừa qua, thực sự đang có vấn đề. Chiếc thẻ đỏ của Minh Chuyên, là biểu hiện cho sự bế tắc. Cùng với đó là quyết định cất công thần Philani trên băng ghế dự bị, khiến “Phi” ngay cả khi được vào sân trở lại, cũng cảm thấy bất mãn.


Chí Công (phải) đã cứu cho tân HLV Ricardo một trận thua. Ảnh: Quang Nhựt

Thế trận giằng co được duy trì, cho đến những phút cuối cùng, thì xảy ra biến. Aniekan sút phạt đền thành công ở phút 86, và rất nhiều người đã mường tượng tới một trận thua bẽ mặt cho đội chủ giải. Trong thế cùng đường, Chí Công đi bóng như chỗ không người và hoàn tất cú solo hoàn hảo bằng một bàn thắng quý như vàng mười. B.BD thoát hiểm vào phút cuối, nhưng lần này người hùng lại là một trung vệ.

Nét mặt lại hồ hởi như vừa mới chết đi sống lại, HLV Ricardo tìm đến từng học trò, để bắt tay cảm ơn. Trong số đó, có một cầu thủ dù không thi đấu trận này, nhưng khiến Ricardo phải dừng lại rất lâu. Đó là đội trưởng Quang Thanh, trong đợt nghỉ phép, về xem đội bóng thi đấu giải. Vẫn cần thời gian để kiểm chứng về năng lực huấn luyện, nhưng ông Ricardo hẳn phải là người rất “biết điều”.

Trong một diễn biến khác tại bảng A, Express FC chiếm ưu thế suốt trận nhưng họ không cụ thể hóa thành bàn thắng bởi các chân sút quá cùn, đành chấp nhận hòa không bàn thắng với CLB Chonburi.

Bảng B, 30 phút thi đấu nốt của trận K.KH - Etoile bị hoãn ngày hôm trước, được tiếp tục lúc đầu giờ chiều qua. Và Agostinho đã rất nhanh nhảu hoàn tất cú đúp ấn định tỉ số 2-1 chung cuộc, bất chấp đội bóng phố biển chỉ còn chơi với 10 người. Không có ý giảm thiểu chiến công của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, nhưng rõ ràng, Etoile cũng chỉ là tập hợp những anh Tây ba lô, chơi bóng ở hạng nghiệp dư.

Trận đấu còn lại trong bảng, ĐT.LA cũng nhẹ nhàng lướt qua Matsubara với tỷ số 1 - 0, bằng bàn thắng duy nhất của Tshamala từ chấm phạt đền. Tân HLV người Argentina, Marcelo, có màn ra mắt chấp nhận được với các ông chủ của “Gạch”. Tín hiệu vẻ như khá lạc quan, sau cuộc thay máu lớn vừa điễn ra ở ĐT.LA.

Cuối cùng 8 đội bóng tham dự giải đã ra quân. Nhưng những kỳ vọng vào các đại diện nước ngoài có thể đem đến nguồn hàng chất lượng, đang dần phá sản. BTV - Number 1 Cup năm nay còn cho khán giả (và cả người tổ chức) rất nhiều những trải nghiệm, từ sự cố giàn đèn, đến những màn chửi đồng thanh xưa nay hiếm trên sân Bình Dương.

* Kết quả các trận đấu trong ngày hôm qua (21/11)

K.KH - Etoile: 2 - 1

ĐT.LA - Matsubara: 1 - 0
Chonburi FC – Express FC: 0 - 0
B.BD - V.HP: 1 - 1

* Lịch thi đấu ngày 22/11, sân Bình Dương


15h00: ĐT.LA - K.KH

17h00: Matsubara – Etoile

DIỆP LAM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm