BTV - Number 1 Cup 2010: Chuyện riêng của người Bình Dương

21/11/2010 10:29 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khi Minh Chuyên phá vỡ thế bế tắc, sau cú sút như búa bổ từ khoảng cách gần 30m, trận đấu với Express FC, HLV Ricardo nhảy cẫng lên như đứa trẻ khi nhận được cái bánh từ tay bà, sau buổi chợ phiên. Nhưng, niềm vui với Ricardo còn tột đỉnh hơn, thời điểm mà Timothy có bàn ấn định chiến thắng 4 - 3, vào phút đấu bù cuối cùng. Tại sao vị cựu trợ lý của người đặc biệt lại vui mừng như đứa trẻ thế, dù đây chỉ là một giải đấu tập huấn, mang ý nghĩa lắp ghép - thử nghiệm đội hình và 1 CLB VN như B.BD, có quyền tung vào sân 4 “Tây” cùng một lúc?!

1. Khi các ngôi sao tấn công ở V-League không hẹn mà gặp ở đất Thủ, người ta đã tưởng tượng tới sức mạnh hủy diệt, cuốn bay mọi hàng phòng ngự. Và chỉ cần B.BD vận hành như một cỗ máy chiến thắng, có lẽ Ricardo cũng chỉ cần đảm vai một người thợ chuyên thêm nhớt cho động cơ. Nói thế không có nghĩa là phủ nhận vai trò của HLV Ricardo, nhưng rõ ràng với việc B.BD chết hụt ở ngày khai mạc dù đối thủ Express FC chơi bóng khá hoang dại, có thể thấy những bất ổn.

Có thể thấy, sự kết hợp giữa “ông vua mới” Leandro và “đại bàng” thực sự ở đất Thủ, Philani, trong suốt 2/3 khoảng thời gian thi đấu trên sân, là con số không  tròn trĩnh. Leandro chỉ là chính mình, với 2 bàn thắng bằng đầu không giống với phong cách ghi bàn của anh: những cú sút xa và sút phạt hàng rào, kể từ lúc Lee Nguyễn xuất hiện trên sân. Có một cuộc chiến ngầm ở đây, với việc thuận theo ý kiến của Leandro sau đó (nên tạo cơ hội cho Lee Nguyễn - PV) hay tiếp tục phương án với Philani chơi tự do?! Ông Ricardo gặp khó với việc tìm ra câu trả lời.


Với Philani và Minh Chuyên, tuyến giữa của B.BD gặp vấn đề trong việc đoạt lại bóng và tổ chức trận đấu. Mâu thuẫn có lẽ chỉ được giải quyết, khi “Phi” nhập tịch thành công, thời điểm trước V-League 2011 khai cuộc. Bằng không…



Philani (trái) vẫn là linh hồn của B.BD. Ảnh: Quang Nhựt

2. Chỉ là phương án 2, nhưng có thể thấy Lee Nguyễn mới chính là ngòi nổ thực sự, với đôi chân nhanh như những nhát kéo, và những pha xử lý thông minh. Đó cũng là thời điểm mà Hữu Thắng có mặt trên sân và khu vòng tròn trung tâm, với Hữu Thắng - Minh Chuyên, B.BD chơi ổn hơn rất nhiều. Không còn “đối trọng” Philani, Leandro vào vai một nhạc trưởng đúng nghĩa như ở XM.HP, với khả năng chọn vị trí và 2 pha dứt điểm chuẩn xác. Tất cả đều đã thấy, Leandro sẽ chỉ là “hoàng đế”, khi để cho anh tự do sáng tạo.

Vấn đề với B.BD còn nằm ở hàng công, khi mọi kỳ vọng lúc này được dồn lên vai Timothy, dù trên nguyên tắc, 2 bên vẫn chưa có hợp đồng. Timothy trong nỗ lực lấy số, tạo tầm ảnh hưởng ở đất Thủ, đã chơi bóng như thể một gã điên. Nhưng, Timothy có lẽ đã không bao giờ biết rằng, chỉ cần bị ghét, anh sẽ không còn đất dụng võ nữa. Tiền đạo thở bằng các bàn thắng, và trong tình huống mà hàng tiền vệ không duy trì được một tỷ lệ bóng đều đặn, có phép Timothy cũng phải đầu hàng. Leandro và Timothy đang thăng hoa, nhưng hãy coi chừng.


Còn một vấn đề khác, đó là khi Anh Đức và Vũ Phong (không kể Quang Thanh, khi chỉ cần khỏe mạnh, Thanh đương nhiên sẽ đá chính ở hành lang cánh phải sở trường) trở lại đội hình B.BD. Hàng công của B.BD sẽ trở nên chật chội hơn rất nhiều, nhưng ngay cả thách HLV Ricardo, cũng không dám để những tuyển thủ QG ngồi ghế dự bị. Đất Thủ không có truyền thống với những cầu thủ sẵn sàng lùi lại, làm nền cho người khác. Đây là bài toán khó, và 4 đời HLV B.BD tại V-League 2010, đã phải đầu hàng vì không thể tìm ra đáp án.


Năm 2006, HLV Đoàn Minh Xương cũng đã “rụng” chỉ sau “5 nốt nhạc”, dù trước đó thầy Xương cũng đã giúp B.BD đoạt chức vô địch BTV - Number Cup. Cần có ai đó kể về điều này cho Ricardo nghe!


VIỆT HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm