21/09/2025 01:33 GMT+7 | Trực tiếp Bóng đá
MU giành thắng lợi 2-1 trước Chelsea ở vòng 5 Ngoại hạng Anh mùa này. Đây là trận đấu căng thẳng và kịch tính khi có tới 2 thẻ đỏ được rút ra và mỗi đội bị đuổi 1 người.
MU giành chiến thắng khá chật vật trên sân nhà trước Chelsea. Trận đấu bắt đầu sôi động ngay từ đầu. Phút 3, Mbeumo dứt điểm trong vòng cấm nhưng thủ môn Sanchez kịp cản phá. 2 phút sau đó, Chelsea gặp tổn thất lớn về nhân sự.
Thủ môn Sanchez nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha băng ra ngoài vòng cấm phạm lỗi với Mbeumo, khiến Chelsea phải thi đấu thiếu người. Với việc Sanchez bị đuổi, HLV Maresca thung thủ môn Filip Jorgensen vào thay cho Estevao.
Với lợi thế về quân số, MU chiếm lĩnh thế trận và dồn ép Chelsea. Phút 14, từ quả tạt bên cánh phải của Mazraoui, Dorgu đánh đầu kiến tạo, Bruno Fernandes băng vào dứt điểm mở tỷ số 1-0 cho MU.
MU thắng Chelsea 2-1
Phút 37, Casemiro nâng tỷ số lên 2-0 cho MU sau pha đánh đầu từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm Chelsea. Tuy nhiên ở phút bù giờ của hiệp 1, Casemiro nhận thẻ đỏ sau khi kéo ngã Andrey Santos, khiến MU đánh mất lợi thế về quân số.
Sang hiệp 2, Chelsea đẩy cao đội hình với hy vọng có bàn thắng rút ngắn tỉ số. Nỗ lực của họ rốt cuộc đã được đền đáp. Phút 80, Chelsea rút ngắn cách biệt xuống 1-2 nhờ cú đánh đầu thành bàn của Chalobah từ quả tạt bên cánh phải.
Những phút sau đó, Chelsea tiếp tục tấn công nhưng không có thêm bàn thắng nào nữa được ghi. Chung cuộc, MU thắng 2-1 trên sân nhà. Với kết quả này, MU đứng thứ 9 trên BXH Ngoại hạng Anh. Họ giành được 7 điểm sau 5 trận, trong khi Chelsea đứng thứ 6 với 8 điểm.
Đội hình ra sân
MU: Bayindir, Shaw, De Ligt, Maguire, Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Amad Diallo, Sesko.
Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Fofana, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Neto, Palmer, Estevao, Pedro.
Bàn thắng: Bruno Fernandes 14', Casemiro 37' - Chalobah 80'
Thẻ đỏ: Robert Sanchez 5' - Casemiro 45'+5
BXH Ngoại hạng Anh
Hết giờ. MU thắng 2-1 Chelsea.
90+3': Một tình huống lộn xộn trong vòng cấm của MU sau quả tạt của Chelsea. Hàng thủ của MU đã chơi chắc chắn trong tình huống này khi kịp thời chặn được cú sút của đối thủ.
90': Hiệp 2 được bù giờ 7 phút. Chelsea vẫn còn thời gian. Giờ thì họ sẽ dốc toàn lực để tìm kiếm bàn thắng thứ 2.
89': Chelsea dồn lên tấn công. MU buộc phải lùi về phòng ngự để giữ vững tỉ số hiện tại.
87': MU THAY NGƯỜI! Fernandes rời sân và được thay bằng Mainoo.
83': KHÔNG VÀO! Bruno dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn Chelsea phản đổ người cứu thua.
80': VÀO! Chelsea rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Chalobah đánh đầu chuẩn xác sau quả tạt bên cánh phải. Thủ môn của MU không kịp phản ứng, chi biết nhìn bóng đi vào lưới.
78': Chelsea gặp bế tắc trong tấn công. MU tổ chức phản công nhanh khi đoạt được bóng. Tuy nhiên chưa có nhiều cơ hội ghi bàn như trong hiệp 1.
74': MU được hưởng phạt trực tiếp ở vị trí nguy hiểm sau khi Caicedo phạm lỗi với Fernandes. Sau đó thì Amad có tình huống vô lê trong vòng cấm của Chelsea nhưng đáng tiếc anh dứt điểm hụt.
72': THẺ VÀNG! George có pha vào bóng thô bạo không cần thiết với thủ môn của MU, Bayindir. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng cho cầu thủ của Chelsea.
69': MU tiếp tục thay người. Mbeumo rời sân và được thay bằng Mount, có cơ hội ra sân đối đầu với đội bóng cũ. Yoro cũng vào thay Maguire.
64': THAY NGƯỜI! Fofana và Cucurella rời sân nhường chỗ cho Gusto và George. Garnacho không có cơ hội trở lại Old Trafford. Mazraoui cũng được thay bằng Cunha bên phía MU. Chelsea chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ.
62': Chelsea đưa bóng vào lưới MU sau tình huống đá phạt góc. Fofana đánh đầu đưa bóng vào lưới ở cự ly gần, nhưng cờ việt vị đã chặn đứng màn ăn mừng của anh.
60': MU đã lùi về phòng ngự trong bối cảnh họ có 2 bàn làm vốn. Chelsea thì buộc phải dồn lên tấn công. De Ligt vừa có pha phá bóng sau đường căng ngang của đối phương.
57': MU sử dụng những đường chuyền dài nhưng thiếu độ chính xác. Chelsea đang là đội cầm bóng nhiều hơn trong những phút vừa qua.
54': Santos ngã xuống sau khi bị Maguire vô tình vung tay trúng. Các nhân viên y tế đã vào sân chăm sóc cho Santos.
52': Trơi mưa to khiến những vũng nước đọng trên sân, ảnh hưởng tới lối chơi của cả hai đội. Một màn "thủy chiến" đang diễn ra ở Old Trafford.
50': Có 2 thẻ vàng được rút ra trong những phút vừa qua khi trận đấu có thêm nhiều pha phạm lỗi. Cả 2 thẻ vàng đều được rút cho các cầu thủ Chelsea là Enzo và Chalobah.
Hiệp 2 bắt đầu! Trời vẫn đang mưa. MU tung Manuel Ugarte vào sân để đá tiền vệ phòng ngự, và người rời sân là tiền đạo Benjamin Sesko.
Hiệp 1 kết thúc. MU đang dẫn trước 2-0. Tuy nhiên cả MU và Chelsea đều đang đá với 10 người. Mỗi đội đều có cầu thủ nhận thẻ đỏ.
45+5': THẺ ĐỎ CHO CASEMIRO! Tiền vệ người Brazil bị đuổi sau tình huống phạm lỗi lộ liễu. Như vậy cả MU và Chelsea đều còn 10 người trên sân. Casemiro kéo Santos lại trong một pha phản công của Chelsea và phải nhận thẻ vàng thứ hai trong trận! Trước đó, Casemiro đã nhận thẻ vàng ngay sau khi MU mở tỷ số nhờ bàn thắng của Fernandes ở phút 17.
Casemiro dính thẻ đỏ
45': Hiệp 1 được bù giờ tới 9 phút. MU vẫn tiếp tục tấn công với các quả tạt vào vòng cấm. Chelsea đang bị dồn ép và không thể lên được bóng.
43': Chelsea mắc khá nhiều sai lầm trong khâu chuyền bóng khi mà MU tăng cường pressing. Đội bóng của HLV Ruben Amorim muốn có bàn thứ 3 trước khi hiệp 1 kết thúc.
40': Phóng viên Danyal Khan của Sky Sports News tại Old Trafford chia sẻ: "Tuần trước Luke Shaw đã bị Jeremy Doku vượt qua khá tệ tại Etihad, nhưng hôm nay ý chí và sự quyết liệt mà anh thể hiện để giành chiến thắng trong pha không chiến dẫn tới bàn thắng của Casemiro… chính là điều Amorim yêu cầu ở đội bóng. Và đó là một ví dụ tuyệt vời".
37': 2-0 cho MU. Casemiro đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 2-0 cho MU. Hàng thủ của Chelsea gặp lúng túng trước tình huống hãm thành của đội chủ nhà.
34': PHẠT ĐỀN?! Joao Pedro đột phá và xâm nhập vòng cấm trước khi ngã xuống sau pha tranh chấp với Mazraoui. VAR đang kiểm tra tình huống này. Trọng tài sau đó từ chối 11m cho đội khách.
33': Diallo (MU) nỗ lực đi bóng khi ở gần đáy biên nhưng anh đã xử lý không tốt khi đưa bóng đi hết đường biên. Chelsea vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.
31': Mbeumo tạt bóng vào trong nhưng hậu vệ của Chelsea đã kịp thời phá ra. MU đang làm chủ thế trận và tấn công từ 2 biên với các quả tạt bóng.
27': Chelsea buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên họ chưa thể tạo ra nguy hiểm cho hàng thủ của MU. Phóng viên Zinny Boswell của Sky Sports tại Old Trafford cho biết: “Ruben Amorim vừa gọi Benjamin Sesko lại để trao đổi nhanh cùng với Noussair Mazraoui. Tiền đạo trẻ này đang gặp khó khăn trong việc tìm cách tham gia vào trận đấu. Tính đến lúc này, anh mới chỉ có 2 lần chạm bóng – ít nhất trong số tất cả các cầu thủ còn đang ở trên sân".
24': Phóng viên Zinny Boswell của Sky Sports tại Old Trafford cho biết: “Cả sân Old Trafford như trút được gánh nặng khi số áo của Cole Palmer xuất hiện, Chelsea thay anh bằng Andrey Santos. Palmer đi thẳng vào đường hầm và còn kịp cười tinh nghịch với người bạn Kobbie Mainoo, người đang khởi động bên đường biên. Rõ ràng Palmer không thể vượt qua chấn thương háng như ban đầu mọi người tưởng. Nếu có ai có thể giúp Chelsea trở lại trận đấu này, thì đó chính là Palmer. Các CĐV đội khách bỗng im lặng hẳn".
Palmer sớm rời sân
22': MU cầm bóng tới 76% và đang hoàn toàn làm chủ thế trận. Họ đã tung ra 7 cú dứt điểm còn Chelsea chưa có cú sút nào.
21': Chelsea lại thay người. Andrey Santos (Chelsea) được trao cơ hội vào sân thay cho Cole Palmer.
17': Bàn thắng được công nhận. MU vượt lên dẫn trước 1-0. Mọi thứ đang rất xấu với Chelsea ở thời điểm này khi họ đang thiếu người và bị dẫn trước.
14': VÀO! Bruno Fernandes dứt điểm nối cận thành sau pha chuyền bóng bằng đầu của Dorgu. Tuy nhiên trọng tài đang xem xét lại tình huống ghi bàn này.
Trọng tài tham khảo VAR về tình huống dứt điểm của Bruno Fernandes
10': Chelsea gặp sức ép rất lớn sau khi Sanchez nhận thẻ đỏ. MU đang tổ chức tấn công liên tục nhưng chưa ghi được bàn thắng.
8': Bruno Fernandes (MU) chọn phương sút ngay từ vị trí đá phạt thay vì treo bóng vào vòng cấm, nhưng hàng rào của các cầu thủ đối phương đã cản phá được cú sút. Bryan Mbeumo chớp cơ hội khi bóng bật ra tại rìa vòng cấm, nhưng cú sút của anh lại không trúng đích.
6': HLV Enzo Maresca buộc phải có sự thay đổi nhân sự vì thẻ đỏ. Estêvão (Chelsea) sẽ nhường chỗ cho thủ môn Filip Jorgensen.
5': THẺ ĐỎ CHO ROBERT SANCHEZ! Thủ môn của Chelsea băng ra phạm lỗi với Mbeumo để ngăn cầu thủ này thoát xuống ghi bàn. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ cho thủ môn của Chelsea.
3': KHÔNG ĐƯỢC! Sesko ở phía trong không thể chạm được vào vòng sau quả tạt từ cánh trái. Mbeumo sau đó kịp tung ra cú dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn của Chelsea.
2': MU dâng cao và pressing mạnh mẽ, khiến Chelsea gặp khó khăn trong việc phát triển bóng từ dưới lên. Do sân trơn và bóng ướt, các đường chuyền của cầu thủ 2 đội bị ảnh hưởng.
1': Trận đấu bắt đầu. Trời mưa to và sẽ ảnh hưởng tới lối đá của hai đội.
Chelsea gặp MU là cặp đấu có nhiều trận hòa nhất trong lịch sử Premier League, với tổng cộng 27 lần kết thúc bất phân thắng bại.
Trong đó, 14 trận hòa diễn ra tại Old Trafford. Chỉ có cặp Everton gặp Tottenham trên sân Goodison Park là có nhiều trận hòa hơn tại một sân đấu cụ thể trong giải (17 trận).
HLV Enzo Maresca của Chelsea không tung Alejandro Garnacho đá chính ngay từ đầu trong chuyến làm khách trước MU. Garnacho chỉ có tên trên băng ghế dự bị trong lần trở lại Old Trafford.
Tài năng trẻ Estevao Willian được Maresca ưu tiên đá chính và trở lại đội hình sau khi vắng mặt ở trận gặp Brentford vì bệnh. Đây là một trong hai sự thay đổi của Chelsea so với thất bại trước Bayern Munich.
Sự thay đổi còn lại là Wesley Fofana đá trung vệ thay cho Tosin. Reece James được bố trí ở vị trí hậu vệ phải, còn Enzo Fernandez lùi sâu hơn để chơi ở trung tâm hàng tiền vệ.
Cole Palmer đã vượt qua lo ngại chấn thương để đá chính trong vai trò số 10, với Estevao và Pedro Neto hai bên cánh. Joao Pedro được xếp đá cao nhất trên hàng công của Chelsea.
Chelsea không có sự phục vụ của Josh Acheampong và Facundo Buonanotte, cả hai đều vắng mặt hoàn toàn trong danh sách thi đấu.
Ruben Amorim đã thực hiện hai sự thay đổi so với đội hình MU thua Manchester City cuối tuần trước.
Harry Maguire thay thế Leny Yoro trong bộ ba trung vệ, nhiều khả năng Matthijs De Ligt sẽ được đẩy sang bên phải hàng thủ. Luke Shaw vẫn giữ vị trí bên trái dù vừa có màn trình diễn đáng thất vọng.
Casemiro là sự thay đổi còn lại, thay thế Manuel Ugarte ở tuyến giữa để đá cặp cùng đội trưởng Bruno Fernandes. Phần còn lại của đội hình không đổi.
Điều đó đồng nghĩa Altay Bayindir tiếp tục bắt chính trong khung gỗ, vượt lên trên tân binh Senne Lammens, người ngồi dự bị.
Matheus Cunha và Mason Mount đã sẵn sàng trở lại trong màu áo Manchester United sau một thời gian ngắn chấn thương. Diogo Dalot vẫn vắng mặt cùng với Lisandro Martinez.
Amorim, nổi tiếng với sơ đồ 3 trung vệ từ khi dẫn dắt Sporting Lisbon, đã sử dụng hệ thống này trong 189 trận liên tiếp, với 119 lần áp dụng biến thể 3-4-2-1, bao gồm cả 4 trận của MU mùa này. Thành công tại Sporting, nơi ông giành 2 danh hiệu Primeira Liga, đã củng cố niềm tin của Amorim. Tuy nhiên, tại Old Trafford, mọi chuyện hoàn toàn khác. Tỷ lệ thắng của Amorim giảm từ 77,2% tại Sporting xuống còn 25,8% tại United, thấp nhất trong lịch sử các HLV của CLB. Với 31 điểm sau 31 trận, United hiện đứng cuối bảng trong số các đội luôn góp mặt tại Premier League kể từ khi Amorim nhậm chức.
Sơ đồ 3-4-2-1 của Amorim, dù đang trở nên phổ biến hơn tại Premier League nhờ những thành công như Chelsea dưới thời Antonio Conte, vẫn là lựa chọn thiểu số so với các hệ thống 4-2-3-1 hay 4-3-3. Crystal Palace và Wolves là 2 đội hiếm hoi khác sử dụng sơ đồ này đều đặn. Tuy nhiên, tại United, hệ thống này đang bộc lộ nhiều lỗ hổng. Hàng công, dù được bổ sung bởi các tân binh đắt giá như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko với tổng chi phí hơn 200 triệu bảng, chỉ ghi được 4 bàn sau 4 trận.
Tuyến giữa cũng là điểm yếu chí mạng. Bruno Fernandes, được bố trí trong cặp tiền vệ trung tâm, không còn phát huy được khả năng sáng tạo ở khu vực nguy hiểm. Những hạn chế trong phòng ngự của anh bị khai thác triệt để, như khi để Phil Foden thoải mái đánh đầu mở tỷ số hay để Emile Smith Rowe vượt qua trong trận hòa Fulham. Các tiền vệ khác như Casemiro, Manuel Ugarte và Kobbie Mainoo thiếu sự cơ động để đáp ứng yêu cầu của hệ thống, khiến United dễ bị kéo giãn khi đối thủ phản công. Bàn thua thứ 3 trước City, xuất phát từ sai lầm của Ugarte và Harry Maguire, là minh chứng rõ ràng cho sự thiếu kết nối trong đội hình.
Amorim vẫn kiên định với triết lý của mình khi tuyên bố: "Tôi sẽ không thay đổi. Khi muốn thay đổi triết lý, tôi sẽ thay đổi. Nếu không, hãy thay HLV". Dù ban lãnh đạo United vẫn kiên nhẫn, những vấn đề về nhân sự và cách vận hành khiến người ta nghi ngờ liệu ông có đủ nguồn lực lẫn thời gian để thành công ở Old Trafford hay không.
Sơ đồ 3 trung vệ mà Amorim áp dụng cho MU đang gặp rất nhiều vấn đề
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất
HLV Amorim đã phải đối mặt với áp lực khủng khiếp sau trận thua thảm 0-3 trước Manchester City cuối tuần qua – một thất bại khiến MU có khởi đầu tồi tệ nhất trong suốt 33 năm qua. Dẫu vậy, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn khẳng định ông sẽ không thay đổi hệ thống chiến thuật mà mình đang áp dụng.
"Không, không, không. Không ai có thể thay đổi tôi. Ngay cả Giáo hoàng cũng không. Đây là công việc của tôi. Đây là trách nhiệm của tôi. Đây là cuộc sống của tôi. Và tôi sẽ không thay đổi điều đó", Amorim nói với báo giới.
Ông cho rằng, nếu bản thân vì áp lực mà thay đổi lối chơi, thì các cầu thủ sẽ không còn tin tưởng vào ông nữa: "Nếu tôi là một cầu thủ và HLV của tôi – dưới áp lực lớn – nói rằng 'chúng ta cần thay đổi hệ thống' rồi làm vậy thật, thì lúc đó các cầu thủ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Sẽ có sự phát triển, nhưng chúng ta cần đi từng bước đúng đắn. Tôi đang làm mọi thứ theo cách của mình".
HLV Amorim trong cuộc họp báo trước trận đấu với Chelsea.
Vào thứ Năm, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe – người nắm quyền điều hành bóng đá tại MU– đã đi bằng trực thăng đến trung tâm huấn luyện Carrington để trao đổi với Amorim, Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Tuy nhiên, không có bất kỳ yêu cầu nào về việc thay đổi hệ thống thi đấu được đưa ra.
Amorim thậm chí còn bông đùa: "Ông ấy đề nghị tôi ký hợp đồng mới ấy chứ! Không, cuộc gặp rất bình thường, chỉ là để thể hiện sự ủng hộ và nhấn mạnh đây là một dự án dài hạn – điều mà ông ấy đã nói nhiều lần. Chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường với Omar và Jason. Lúc này, việc các anh (báo chí) chú ý cũng là bình thường. Đây là một CLB bóng đá có lẽ chịu nhiều áp lực nhất thế giới. Và chúng tôi muốn chiến thắng".
MU đối đầu Chelsea tại sân Old Trafford trong trận đấu thuộc vòng 5 Premier League 2025/26. MU, dưới sự dẫn dắt của HLV Rúben Amorim, đang chịu áp lực lớn sau chuỗi thành tích kém cỏi và cần chiến thắng để vực dậy tinh thần. Trong khi đó, Chelsea, do HLV Enzo Maresca dẫn dắt, vẫn bất bại tại Premier League và tự tin hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp trước đối thủ truyền thống. Với phong độ hiện tại và lịch sử đối đầu cân bằng, trận đấu được dự đoán sẽ rất kịch tính, nhưng Chelsea có lợi thế nhờ sự ổn định và hàng công sắc bén.
MU vs Chelsea
MU, hiện xếp thứ 14 tại Premier League với 4 điểm sau 4 trận, có khởi đầu tệ nhất kể từ mùa 1992-93. Họ thua Arsenal (0-1), hòa Fulham (1-1), thắng Burnley (3-2), nhưng thua đậm Manchester City (0-3). Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ thắng 1, hòa 1, thua 3, ghi 6 bàn và thủng lưới 10 bàn. Lối chơi của Amorim, với triết lý kiểm soát bóng, đang gặp khó khăn khi các cầu thủ dường như thiếu niềm tin. Tuy nhiên, sân Old Trafford, nơi họ bất bại trước Chelsea trong 12 trận Premier League gần nhất (thắng 5, hòa 7), là điểm tựa để hy vọng cải thiện.
MU sở hữu các cầu thủ như Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, nhưng hàng thủ thiếu chắc chắn với sự vắng mặt của Lisandro Martinez là điểm yếu. Với áp lực ngày càng tăng lên Amorim, họ cần một màn trình diễn mạnh mẽ để tránh thất bại thứ tư trong mùa giải.
Chelsea, xếp thứ 4 với 8 điểm sau 4 trận, là một trong ba đội bất bại tại Premier League (thắng 2, hòa 2). Họ hòa Crystal Palace (0-0), thắng West Ham (5-1), Fulham (2-0), hòa Brentford (2-2), nhưng thua Bayern Munich (1-3) ở Champions League. Trong 5 trận gần nhất, Chelsea thắng 2, hòa 2, thua 1, ghi 10 bàn và thủng lưới 6 bàn. Lối chơi tấn công linh hoạt của Maresca, với sự tỏa sáng của João Pedro và Cole Palmer, giúp Chelsea duy trì phong độ cao. Tuy nhiên, thành tích sân khách của họ chỉ ở mức khá, với 3 chiến thắng trong 6 trận xa nhà gần nhất.
Chelsea sở hữu đội hình với các ngôi sao như João Pedro, Cole Palmer và Alejandro Garnacho, người đối mặt với đội bóng cũ. Sự vắng mặt của một số trụ cột có thể ảnh hưởng, nhưng chiều sâu đội hình giúp họ tự tin. Trong 5 trận đối đầu gần nhất, Chelsea thắng 3, hòa 1, thua 1 trước MU, với trận gần nhất vào tháng 5/2025 là chiến thắng 1-0 của Chelsea.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất