19/09/2025 07:47 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
Marcus Rashford hóa người hùng khi lập cú đúp giúp Barcelona thắng Newcastle ở Champions League. Đây có thể là thông tin khiến người hâm mộ MU cảm thấy vui buồn lẫn lộn.
Marcus Rashford lau mồ hôi trán và ôm HLV Barcelona Hansi Flick khi rời sân St James' Park. Sau đó, một nụ cười lớn xuất hiện trên khuôn mặt Rashford. Một nụ cười hiếm hoi. Flick thì thì thầm lời khen, và cũng dễ hiểu thôi.
Khi anh được thay ra ở phút 81, Rashford đã tạo ra hai bàn thắng, lần đầu tiên cho đội bóng xứ Catalan, sau một pha kiến tạo trước Valencia cuối tuần trước.
Một trận đấu khó khăn ở Champions League tại Newcastle đã được giải quyết nhờ khả năng ứng biến quyết đoán của anh. Một màn trình diễn đầy kịch tính cho thấy Rashford đang hạnh phúc, có động lực, tự tin và có lẽ đang trở lại phong độ đẳng cấp thế giới.
Người hâm mộ MU chắc hẳn đã nhìn theo mà thở dài về những gì họ đang bỏ lỡ. Không có mâu thuẫn hay cáo buộc về buổi tập cẩu thả. Chỉ có tài năng thô, vài pha lừa bóng, một cú nước rút, một đường chuyền một chạm tuyệt đẹp, và một pha kết thúc đầy đẳng cấp bằng chân phải.
Rashford lập cú đúp cho Barcelona
Một màn trình diễn gián tiếp đặt ra câu hỏi dai dẳng được nhắc đến nhiều cấp độ, đặc biệt liên quan tới quyết định của Ruben Amorim về Rashford.
Rashford không còn là cậu nhóc năng nổ ngày xưa, nhưng có đủ bằng chứng cho thấy anh đang hồi sinh sự nghiệp đang trượt dốc và sẵn sàng trở thành quân bài quan trọng cho tuyển Anh trong mùa World Cup. Trong khi đó, MU vẫn đang loay hoay với hàng công.
"Tôi không ngạc nhiên. Kỹ năng của Rashford phi thường, khả năng dứt điểm cũng phi thường. Vài năm qua không hề dễ dàng. Chúng tôi luôn thấy điều này trong tập luyện và hôm nay cũng vậy", Flick nói về hai bàn thắng Champions League đầu tiên của Rashford sau bốn năm. "Tôi vui vì có anh ấy. Hai bàn sẽ giúp Marcus tiến thêm một bước. Anh ấy phải tiến thêm bước nữa", HLV của Barcelona.
Rashford tỏa sáng trong thời điểm Yamal vắng mặt vì chấn thương
Ở một khía cạnh nào đó, MU có thể vui mừng khi Rashford ghi bàn. Điều đó có nghĩa là giá trị của Rashford có khả năng tăng mạnh khi phong độ của anh thăng hoa. Và CLB có thể bán được cầu thủ này với giá cao hơn.
Cầu thủ 27 tuổi này ghi 2 bàn chỉ trong 9 phút để làm im lặng St James' Park. Bàn đầu tiên là cú đánh đầu chuẩn xác từ đường chuyền của Jules Kounde. Bàn thứ hai là một cú sút tuyệt đẹp, dữ dội từ ngoài vòng cấm.
Nụ cười của Rashford cuối trận mang ý nghĩa đặc biệt. Gareth Southgate từng phải yêu cầu Rashford cười sau một trận đấu tuyệt vời cho tuyển Anh, vì anh trông quá nghiêm túc dù chiến thắng. Ở đây, nụ cười ấy xuất hiện một cách tự nhiên. Barca và phiên bản Rashford này thực sự hợp nhau, và đã làm lặng đi bầu không khí nóng bỏng ban đầu ở Tyneside.
"Tôi đầy hứng khởi", Rashford nói. "Có động lực và quyết tâm. Thật sảng khoái khi được chơi cùng những cầu thủ này", anh nói thêm.
Tờ SPORT của Tây Ban Nha bình luận về màn trình diễn của Rashford: "Trong hiệp một, anh tham gia rất tích cực với nhiều pha bóng đáng chú ý nhưng chưa thành công ở phần cuối sân, còn hiệp hai, anh trở nên “tàn khốc” khiến SVĐ Saint James' Park im lặng. Trong hiệp hai, Rashford trở thành cơn ác mộng với Trippier khi thắng hầu hết các pha bứt tốc, ghi hai bàn đầu tiên cho Barcelona trong lần trở về quê hương, khẳng định việc anh gia nhập đội là một quyết định đúng đắn, mang đến sức công phá lớn hơn và khiến Hansi Flick khó khăn trong việc lựa chọn vì hàng công quá mạnh".
Tiền vệ của MU, Bruno Fernandes đăng tải siêu phẩm sút xa của Rashford kèm ba biểu tượng cảm xúc. Không phân tích, không chú thích; chỉ là sự kinh ngạc trước đẳng cấp mới mà đồng đội cũ đang thể hiện tại Tây Ban Nha. Trong khi đó, Jadon Sancho chia sẻ bàn thắng mở tỷ số của Rashford trên Instagram story kèm biểu tượng ngọn lửa và động tác chào. Khi Rashford ghi bàn thứ 2, Sancho tiếp tục thêm loạt biểu tượng cảm xúc nữa. Rõ ràng tất cả đều quá bất ngờ với màn trình diễn này của Rashford.
Bruno Fernandes kinh ngạc vì Rashford
Người hâm mộ MU chắc chắn có cảm xúc lẫn lộn khi thấy Rashford tỏa sáng tại Champions League trên sân khấu lớn.
Ruben Amorim đã đẩy Rashford ra đi theo dạng cho mượn vào tháng Giêng, và một lần nữa vào mùa Hè, trong khi chính tiền đạo này cũng muốn một khởi đầu mới.
Và còn có sự thật khó xử rằng Rashford đã làm được điều mà anh chưa từng làm trong màu áo MU – anh chưa bao giờ ghi hai bàn trong một trận đấu gặp Newcastle.
Bàn thắng cuối cùng của Rashford trước Newcastle đến ở trận Chung kết Carabao Cup năm 2023 – mặc dù ban đầu được ghi là bàn phản lưới.
HLV Hansi Flick đã đúng khi đặt niềm tin vào Rashford
Trước đó, bàn thắng trước Newcastle gần nhất của Rashford đến trong chiến thắng trên sân nhà Old Trafford năm 2021, khi MU thắng 3-1.
Còn trên sân khách? Bàn thắng sân khách cuối cùng của Rashford trước Newcastle là trong chiến thắng 4-1 của Quỷ Đỏ năm 2020.
Trong 7 trận sân khách gặp Newcastle cho MU, Rashford chỉ ghi được hai bàn. Với Barcelona, anh đã làm được điều đó chỉ trong một trận. Thành tích tổng cộng của anh là 4 bàn trong 15 trận cho MU trước Newcastle.
Marcus Rashford từng cho thấy ở MU rằng anh có thể là một cầu thủ "thăng hoa theo mạch", và Barcelona cũng từng trải nghiệm điều này khi anh ghi hai bàn tại Nou Camp. Đó là mùa Rashford ghi 30 bàn mùa 2022/23, nhưng kể từ đó phong độ của anh giảm đáng kể.
Với hai bàn thắng trong chiến thắng Champions League trước Newcastle, Rashford cho thấy anh đã sẵn sàng cho một chương mới trong sự nghiệp.
Liệu anh có thể ghi gần 30 bàn cho Barcelona? Nếu làm được, đội bóng La Liga sẽ vội vàng trả phí cho MU vào mùa Hè tới để mua đứt Rashford.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất