20h30 ngày 21/8, Hoffenheim - Bremen: Không Oezil, cuộc sống vẫn tiếp diễn

21/08/2010 10:18 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Khi Diego sang Juventus, Bremen đã có Mesut Oezil thay thế. Nhưng khi Oezil sang Real Madrid, dàn nhạc thành Bremen đối mặt với với khoảng trống mênh mông ở vị trí nhạc trưởng. Nhưng dù thế nào đi nữa, không có Oezil thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và Bremen vẫn phải chiến đấu vì những cái đích phía trước.

Không Oezil, Bremen vẫn giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Sampdoria ở lượt đi vòng play-off, qua đó đặt hơn một chân vào vòng đấu bảng Champions League. Không Oezil, huấn luyện viên Thomas Schaaf xoay sang sơ đồ 4-4-2 cổ điển, sử dụng cặp tiền vệ Philipp Bargfrede - Torsten Frings để thu hồi bóng và hỗ trợ phòng ngự, cùng cặp tiền vệ Aaron Hunt - Tim Borowski để tấn công và cung cấp bóng cho bộ đôi tiền đạo Claudio Pizarro - Hugo Almeida. Trước mắt, với liều thuốc thử mang tên Sampdoria, Bremen cho thấy họ vẫn đứng vững mà không cần có “nhạc trưởng” Oezil trong đội hình.


Không Oezil, Bremen vẫn hạ Sampdoria 3-1, Ảnh Getty

Nhưng một trận đấu tốt trước các vị khách đến từ Italia chưa thể nói lên tất cả, khi mà mùa giải mới còn chưa thực sự bắt đầu. Về lâu dài, Bremen vẫn phải tìm kiếm một cầu thủ có khả năng dẫn dắt lối chơi để lấp vào vị trí mà lần lượt Johan Micoud, Diego rồi Oezil để lại ở Weser. Bremen vừa chi ra 150.000 euro để mua Felix Kroos, sinh năm 1991 và là em trai của Toni Kroos, từ Hansa Rostock.

Không được xem là thần đồng như người anh trai Toni vừa trở về khoác áo Bayern từ Leverkusen nhưng Felix cũng là một tài năng có triển vọng của bóng đá Đức. Felix có thể đá được nhiều vị trí trên hàng tiền vệ và tiền đạo, hoạt động hiệu quả từ vạch giữa sân lên đến khung thành đối phương. Tuy nhiên, ở tuổi 19 và chưa được cọ xát nhiều, Felix khó lòng có thể trở thành “nhạc trưởng” của Bremen trong một sớm, một chiều.

Khi mất Diego vào tay Juventus, Schaaf đã phải huy động cả Hunt, Oezil lẫn Marin để trám vào khu vực giữa sân. Khi mất Oezil, giải pháp tạm thời của Schaaf là bảo vệ chặt chẽ phần sân nhà và trông chờ vào những pha tấn công có xu hướng dãn biên nhiều hơn, nhồi bóng cho cặp tiền đạo có khả năng đánh đầu tốt để dứt điểm. Trong cơn bĩ cực, đó cũng là phương án không đến nỗi tồi, mà chủ nhà Hoffenheim là một liều thuốc thử vừa phải nữa dành cho Bremen.

Dự đoán: 1-1
Lực lượng

Hoffenheim: Vắng tiền đạo Obasi.

Bremen: Vắng trung vệ Naldo.

Đội hình dự kiến

Hoffenheim: Starke - Beck, Vorsah, Simunic, Compper - Weis, Luiz Gustavo, Salihovic - Mlapa, Ibisevic, Ba.

Bremen: Wiese - Fritz, Mertesacker, Proedl, Pasanen - Bargfrede, Frings - Hunt, Borowski - Pizarro, Hugo Almeida.

Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm