Bremen thắng lớn dù không có Oezil: Khách còn “non” lắm!

20/08/2010 10:50 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Kinh nghiệm và đẳng cấp, cả hai yếu tố đó Sampdoria đã không thể có trước một Bremen quá khôn ngoan và đầy chất quái. Dù đã phải chia tay Oezil, song đội bóng Đức đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1, và coi như đã đặt một chân vào vòng bảng.

Trước trận đấu, Sampdoria đón tin vui khi Oezil, cầu thủ quan trọng nhất của Bremen đã chuyển tới đầu quân cho Real Madrid. Đúng là không còn tuyển thủ Đức, lối chơi tấn công dựa nhiều vào “tam giác quỷ” Marin – Oezil – Hunt đã không còn. Bremen chuyển hẳn sang đá cánh hơn thay vì những miếng đánh trung lộ thường thấy. Song ngay cả lối chơi của Bremen đã có phần suy giảm nhưng Sampdoria vẫn cho thấy họ vẫn còn kém xa đại diện nước Đức cả về kinh nghiệm lẫn đẳng cấp.

Cassano giữa vòng vây của các hậu vệ Bremen- Ảnh Reuters

Cầm bóng 31,5% tung ra tổng cộng 6 cú dứt điểm nhưng chỉ duy nhất một lần bóng đi trúng đích những con số biết nói đã cho thấy Samp lép vế như thế nào so với đội chủ nhà. Trận đấu ở Weser, Thomas Schaaf đã thành công trong việc chia cắt Cassano với phần còn lại của đối thủ. Cả trận đấu, thủ quân của Sampdoria luôn bị trung vệ Proedl theo sát như hình với bóng. Ở những tình huống mà Cassano thoát ra được sự đeo bám của Proedl thì ngay lập tức anh lại vấp phải Frings, người đã chơi khá thấp và sẵn sàng lùi về hỗ trợ các trung vệ khi cần thiết.

Cũng phải thừa nhận là trận đấu tại Weser, hàng công của Sampdoria mà điển hình là Pazzini đã quá vô duyên với những cú dứt điểm của mình. Bên cạnh bàn thắng danh dự vào phút thứ 90 với một cú đánh đầu hiểm hóc, tuyển thủ Italia còn một lần dứt điểm chệch cột dọc ở ngay phút thứ 3 hay cú ra chân cực nhanh ở phút 57 đưa bóng dội cột dọc. Nếu thần may mắn mỉm cười với Pazzini trong cú sút này, nhiều khả năng thế trận sẽ thay đổi theo một chiều hướng khác.

Song dù có đổi lỗi cho thần may mắn cũng không thể bao biện cho một trận đấu mà Sampdoria đã thua kém về nhiều mặt. Ngoại trừ bàn thua đầu tiên sau cú sút không thể cản phá của Fritz ở phút 50, cả hai bàn thua sau đó, hàng thủ của đội bóng của Italia đều mắc những sai lầm không thể tha thứ. Trung vệ Lucchini đã quá thiếu kinh nghiệm với pha kéo áo Proedl trong vòng cấm dẫn đến quả 11m cho Bremen đồng thời cá nhân cầu thủ này phải nhận thẻ vàng thứ 2.  Đây cũng là tình huống dẫn đến bước ngoặt của trận đấu bởi với bàn thua sau đó từ chấm phạt đền của Frings ở phút 67, Sampdoria không thể gắng gượng. Họ nhận thêm bàn thua nữa chỉ hai phút sau đó với pha phối hợp trung lộ hoàn hảo với người kết thúc là David Pizarro. Trong tình huống này, các tiền vệ phòng ngự của Samp đã không có được sự quyết liệt cần thiết để cho bộ đôi Almeida và Pizarro bật tường như đá tập trước khi lưới của Curci rung lên.

18 năm trở lại với Champions League, Sampdoria cho thấy họ quá non kinh nghiệm. Cá nhân Di Carlo cho thấy ông chưa đủ tầm để dẫn dắt một đội bóng tại sân chơi mà yếu tố kinh nghiệm luôn đóng một vai trò rất lớn.  Sampdoria có 1 bàn thắng trên sân khách cùng lợi thế sân nhà Marassi làm “lưng vốn” cho trận lượt về. Nhưng tất cả những điều này sẽ trở nên vô nghĩa nếu như Di Carlo không kịp thời có những thay đổi trong trận đấu một tuần sau đó. Nên nhớ, cách biệt hai bàn luôn là một khoảng cách rất lớn.

Thái Toàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm