Bremen thời hậu Oezil: Giải pháp Ben Arfa

19/08/2010 10:42 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Mùa Hè trước, khi Diego cất bước sang Juventus, Bremen đã có sẵn phương án thay thế là chính Oezil. Tiền vệ người Đức gốc Thổ được Bremen mua về từ Schalke vào mùa Đông năm 2008, khi anh đang bị đày xuống tập ở đội hình hai vì có ý đồ làm loạn để được đến Arsenal.

Khi đó, bộ đôi GĐTT Klaus Allofs và HLV Thomas Schaaf đã nhắm đến Oezil như là người sẽ thế chỗ cho Diego, vì họ biết rằng không sớm thì muộn, tiền vệ người Brazil cũng sẽ rời Weser. Trên thực tế, Oezil cùng với Aaron Hunt và Marko Marin tạo nên một “tam giác quỷ” trên hàng tiền vệ, hỗ trợ rất tốt cho chân sút chủ lực Claudio Pizarro đá cắm trên hàng công.


Bremen mốn mua Ben Arfa, Ảnh Getty

Nhưng khi Oezil sang Real Madrid, Bremen phải đối mặt với một vấn đề không nhỏ là khoảng trống mà anh để lại. Marin và Hunt không phù hợp vai trò “nhạc trưởng”,. Marin nhanh nhẹn và khéo léo, nhưng anh cũng như Hunt đều phát huy tốt khả năng ở cánh hơn là ở khu vực trung lộ. Hôm qua, bên cạnh những thông tin về việc Oezil đặt chân đến Real Madrid, báo chí Đức còn bật mí rằng Bremen đã liên hệ với Marseille để mua Hatem Ben Arfa. “Ngựa chứng” người Pháp này là một cầu thủ khiến đội bóng thành phố cảng đang phải đau đầu. Anh từ chối ở lại sân Velodrome do không được huấn luyện viên Didier Deschamps trọng dụng. Giá của Ben Arfa cũng không quá đắt, chỉ tầm tám triệu euro.

Tuy nhiên, nếu chiêu một thành công Ben Arfa đi chăng nữa, thì Bremen vẫn chưa tìm ra đáp án thực sự cho bài toán “nhạc trưởng”. Cầu thủ người Pháp vốn là một tiền đạo, có thể đá hộ công nhưng lại không có đủ phẩm chất của một nhà tổ chức lối chơi. Tính tình của Ben Arfa cũng rất thất thường, đến mức anh được xem là một “quả bom nổ chậm” ở Lyon cũng như Marseille, không ngần ngại cãi nhau với huấn luyện viên hay đánh nhau với đồng đội trên sân tập. Ben Arfa được ví như một đứa trẻ hư hỏng, tính khí thất thường đã làm hỏng một tài năng đầy triển vọng của bóng đá Pháp.

Nếu đến Bremen, Ben Arfa có một chút để hy vọng: Ở sân Weser, Johan Micoud, một cầu thủ người Pháp đã giải nghệ, cũng từng tỏa sáng trong vai trò “nhạc trưởng”. Thoát khỏi “địa ngục” Velodrome để đến với miền đất mới Weser, tại sao Ben Arfa lại không gật đầu?

H.M.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm