Ben Arfa dọa chia tay bóng đá: “Tôi không phải một đống phân!”

16/08/2010 10:35 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Hatem Ben Arfa đã không có mặt ở Nungesser để chứng kiến các đồng đội gục ngã trước VA. Tâm trí của anh bây giờ nằm ở Newcastle. Dưới đây là bài phỏng vấn của L`Equipe với tiền vệ này sau vụ cãi lộn với Chủ tịch Dassier ngay trong văn phòng của ông này tại trụ sở hành chính CLB Marseille.

Anh vẫn quyết tâm chuyển sang chơi cho Newcastle?

Arfa nhất quyết muốn tới Newcastle - Ảnh Getty

Tôi không thay đổi quyết định. Tôi có danh dự của tôi, phẩm giá của tôi. Tôi không phải cục c*t. Các ông chủ đã không thèm đếm xỉa đến nguyện vọng của tôi, và đến hôm nay thì tôi nói thẳng, tôi sẵn sàng treo giày vô thời hạn nếu họ không chấp nhận lời đề nghị từ Newcastle, đúng như kế hoạch giữa 2 đội bóng. Marseille chính là đội bóng đầu tiên đề nghị cho mượn tôi, vậy mà giờ họ lại trở mặt!

Chuyện gì đã xảy ra vào chiều thứ 5, khi anh xộc vào văn phòng của ông Dassier sau khi trở về từ Oslo?

Tôi muốn dứt điểm vụ này, và đã có to tiếng với ông ta. Ông ta bảo tôi đi gặp và nói chuyện với HLV Deschamps. Tôi làm theo, sau khi đến phòng thay đồ thu dọn hành lý của mình. HLV bảo rằng việc tôi ra đi vào thời điểm này là một khoảng trống lớn, tất cả chỉ có thể. Tôi không cảm nhận được sự chân thành của ông ta. Tôi không phải con búp bê. Tôi không còn muốn làm việc với ông ta nữa.

Từ khi nào anh quyết định rời Marseille?

Trong thâm tâm, tôi không hề muốn ra đi. Thế nhưng sau chuyến tập huấn ở Anh (9/7), HLV bảo rằng muốn nói chuyện với tôi. Ông ta bảo rằng ông ta không muốn giữ tôi lại, và tôi nên ra đi càng sớm càng tốt. Guy Etephan, trợ lý của Deschamps, đã ở đó và nghe rõ từng lời.

Chuyện gì xảy ra sau đó?

Các quan chức ở CLB đã phối hợp với người đại diện của tôi để tìm cho tôi một CLB mới, và Newcastle là cái tên được nhắc đến. Tôi tỏ ra thích thú, nhất là khi biết tin HLV của CLB này là Chris Hughton. Ông Dassier từng tuyên bố trước báo chí, ngay sau trận Caen – Marseille, rằng vụ Newcastle mượn tôi kèm theo điều khoản mua đứt cuối mùa có thể được hoàn tất vào thứ 4 tuần trước, thế nhưng cuối cùng thì ông ta lại trở mặt. Tôi đã chào tạm biệt Ban huấn luyện và các đồng đội. Phòng thay đồ của tôi giờ đã trống rỗng đồ đạc, tôi sẽ không trở lại nữa đâu. Các đồng đội ủng hộ quyết định này của tôi, họ biết sự bất công mà tôi phải chịu trong chuyện này. Chúng tôi không phải nô lệ. Họ không thể cậy tiền mà hét toáng lên: “Chúng tao trả tiền cho mày, thì sao không câm miệng lại?”

Anh sẽ đến Newcastle?

Đó là sự lựa chọn đầu tiên của tôi. Tôi biết HLV ở đó muốn có tôi. Ông ấy biết tôi là ai, tài năng của tôi đến đâu. Đó là lý do chính khiến tôi muốn gia nhập Newcastle.
Anh có nuối tiếc khi phải chia tay ai ở Marseille không?

Tôi yêu quí Jose Anigo (GĐTT của Marseille – TT&VH). Ông ấy lúc nào cũng trước sau như một, luôn giúp đỡ tôi bất kể hoàn cảnh. Điều đó thật quan trọng.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm