Trận đấu cuối cùng của Ben Arfa

09/08/2010 10:27 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Phút 77, Hatem Ben Arfa tung ra một cú bấm bóng loại toàn bộ hàng thủ Caen cho Samassa băng xuống ghi bàn cân bằng tỉ số. Trận thứ 3 liên tiếp gần đây, tiền vệ này tỏa sáng sau khi vào sân thay người. Đó là một khoảnh khắc chứng tỏ tư chất sáng tạo thiên bẩm của tiền vệ công này, nhưng có lẽ cũng là khoảnh khắc cuối cùng các CĐV Marseille được chứng kiến cậu bé ngỗ nghịch của họ “làm ảo thuật” với quả bóng như thế.

Arfa đã có trận đấu cuối cùng trong màu áo Marseille- Ảnh Reuters
Cuối trận, Ben Arfa nghẹn ngào trước ống kính camera: “Tôi đã cống hiến hết mình cho màu áo này. Dù thế nào đi nữa, các CĐV của Marseille đã luôn ở bên tôi và thật sự khiến tôi cảm kích. Tôi muốn nói với tất cả các fan rằng tôi cám ơn họ. Nếu tôi phải đi, Marseille sẽ luôn ở trong tim tôi, 3 danh hiệu mà chúng tôi giành được mùa bóng trước là một ký ức đẹp, bên cạnh hình ảnh không thể nào quên của các CĐV, của một thành phố tuyệt đẹp”.

Đó là một tuyên bố chia tay? 99% là như thế. Lần đầu tiên, Ben Arfa thừa nhận chính thức rằng anh có thể sẽ rời Marseille, và thất bại 1-2 trước Caen có thể là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo CLB thành phố cảng miền Nam. Điểm đến tiếp theo của tiền vệ trẻ gốc Tunisia có thể là nước Anh (cụ thể là Newcastle).

Vào thứ 3 hoặc thứ 4 tuần sau, theo lời Chủ tịch Jean Claude Dassier, Ben Arfa có thể cập bến Newcastle theo hình thức cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt vào cuối mùa (phí cho mượn là 800000 euro). Và đó có thể xem như một thất bại nữa của Marseille.


P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm