Ben Arfa lại nổi loạn để đòi ra đi: “Bật” cả Chủ tịch Dassier

14/08/2010 11:38 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Khi tất cả đều nghĩ rằng Hatem Ben Arfa đã trưởng thành, thì anh lại tiếp tục hành xử như một cậu nhóc ngỗ nghịch. Hôm qua, tiền đạo này đã cãi nhau với Chủ tịch CLB Marseille, ông Jean-Claude Dassier, ngay trong văn phòng của ông này, và sau đó bỏ luôn buổi tập của đội bóng, chỉ 2 ngày trước khi họ có chuyến làm khách trước Valenciennes.

Tất cả các cầu thủ Marseille đã tập trung tại trung tâm huấn luyện Robert-Louis Dreyfus 18 tiếng đồng hồ trước khi buổi tập diễn ra, còn Ben Arfa, với vẻ mặt ngạo nghễ và mũ lưỡi trai đội phất ngược ra sau, chỉ có mặt trước 15 phút. Thế nhưng anh không trở về đây để đá bóng: Tiền đạo vừa có cú sút xa xé lưới Na Uy tại Oslo trong trận giao hữu mới đây của Pháp (Pháp thua Na Uy 1-2) không thay đồng phục, mà xác chiếc túi thể thao đi thẳng vào trụ sở hành chính của CLB Marseille.

Arfa "bật" cả chủ tịch của Marseille - Ảnh Getty

Trước đó, HLV Deschamps ngỏ ý muốn nói chuyện với anh. Đáp lại, Ben Arfa lạnh lùng: “Tôi đã nói đủ với ông rồi”, và đi thẳng. Theo chân Ben Arfa còn có cố vấn và luật sư của anh ta. Đích đến của cả nhóm là văn phòng Chủ tịch Dassier. Tiền vệ trẻ gốc Tunisia hằn học bước vào và nói thẳng: “Tôi muốn ra đi”. Đáp lại, ông Dassier chỉ ngắn gọn: “Cậu sẽ ở lại Marseille”. Ben Arfa sầm mặt: “Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại”. Sau đó, anh bỏ về, không thèm đếm xỉa đến HLV và các đồng đội.

*Một “cục nợ” không hơn không kém

Một điều cay đắng cho Marseille: Cách đây 2 năm, để có thể cập bến Velodrome, Ben Arfa cũng đã “diễn” lại y nguyên vở kịch ngày hôm qua. Cuối năm 2008, khi Lyon tỏ ý không muốn bán anh cho Marseille, tiền vệ này đã bỏ tập và buông một câu gọn lỏn trên báo chí: “Tôi không muốn quay lại, tôi đã là người của Marseille”. Sau đó, anh đến Marseille với giá 13 triệu euro, và khiến phòng thay đồ của đội bóng này chao đảo liên tục trong 2 năm qua vì thói ngỗ nghịch của mình.

Bất kể Gerland hay Velodrome, Ben Arfa đều gây rối. Anh đi muộn, bỏ tập, đánh nhau với các đồng đội, ngả ngướn bất mãn khi phải ngồi ghế dự bị, thậm chí từ chối vào sân khi được gọi. Bất kể người thầy của anh là ai, từ Erik Gerets ôn hòa hay Deschamps uy quyền, Ben Arfa đều từng đấu khẩu (cuối năm ngoái, anh thậm chí còn dọa đánh HLV Deschamps). Và bất kể trước mặt anh là Chủ tịch Jean-Michel Aulas (thời còn ở Lyon) hay Jean-Claude Dassier hiện tại, tiền vệ gốc Tunisia cũng không ngần ngại bày tỏ thái độ xấc xược để đòi ra đi.

Cái chân trái của anh là một vật phẩm mà tạo hóa ưu ái ban tặng, nhưng tính cách ích kỷ của tiền vệ này là liều thuốc độc cho tài năng anh có. Văn hóa cư xử và sự chuyên nghiệp không có trong từ điển của Ben Arfa: Có thể lòng trung thành là một khái niệm xa xỉ trong bóng đá hiện đại, nhưng đúng như Chủ tịch Dassier và HLV Deschamp đã nói, “Ben Arfa vẫn còn hợp đồng với Marseille, và cậu ấy phải tôn trọng”.

Dự kiến đích đến sáng sủa nhất của Ben Arfa hiện tại là CLB Newcastle: CLB nước Anh đã đề nghị mượn tiền vệ này trong một mùa bóng với mức phí 1.2 triệu euro có kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Thế nhưng có lẽ sau rắc rối mới nhất này, có lẽ chẳng CLB nào muốn gắn bó lâu dài với một “cục nợ” như anh. Một ngày nào đó, Ben Arfa lại bỏ tập…

Phạm An


Hồ sơ “bất hảo” của Ben Arfa

+Tháng 3/2008: Khi ấy, Ben Arfa còn là người của Lyon. Trong một buổi tập, anh đã khiêu khích trung vệ Sebastien Squillaci: “Tóc ông trông như đàn bà ấy”. Trung vệ hiện chơi cho Sevilla giận tím mặt và khi vào phòng thay đồ, anh đã túm Ben Arfa lại để “hỏi cho ra nhẽ”. Tất nhiên, tiền vệ trẻ gốc Algeria chẳng ngần ngại lao vào “chiến đấu”. Trước đó, Ben Arfa cũng đã từng đánh nhau với tiền vệ Kim Kallstrom.

+Tháng 6/2008: Vụ chuyển nhượng anh từ Lyon sang Marseille đã bị đình trệ vào phút chót do đội bóng thành phố cảng miền Nam chưa chứng minh được đủ khả năng tài chính. Ben Arfa liền bỏ tập, tuyên bố thẳng thừng: “Tôi đã là người của Marseille”. Rốt cục, sự “nổi loạn” ấy của anh đã được toại nguyện.

+Tháng 7/2008: Trong một buổi tập của Marseille ở Evian, Ben Arfa đã có pha vào bóng rất rắn với Djibril Cisse (giờ là người của Sunderland). Tiền đạo đầu bạc tức giận chửi bới, và Ben Arfa cũng “hưởng ứng” nhiệt tình. May mà sau đó các đồng đội đã kịp can ngăn. Tháng 10/2008: Trong trận “kinh điển” lượt đi mùa trước giữa Marseille - PSG, HLV Gerets đã yêu cầu Ben Arfa khởi động để vào sân thay người. Đáp lại, anh chỉ nói cụt lủn: “Tôi không sẵn sàng vào sân”. Trước đó, khi Gerets yêu cầu cả đội xem lại băng hình trận thua 0-2 trước PSV ở vòng bảng Champions League để rút kinh nghiệm, Ben Arfa cũng “bật”: “Chẳng việc gì phải xem. Tôi luôn nhớ rõ mình đã làm gì”.

+
Tháng 10/ 2009: Ben Arfa bỏ tập, với lý do là chuyến bay của anh từ Algeria về Pháp bị trễ. Deschamps không chấp nhận lời giải thích ấy và tuyên bố phạt anh 10.000 euro. Trước đó, tiền vệ người Pháp cũng thường xuyên đi trễ khi còn chơi cho cả Lyon lẫn Marseille.

+Tháng 11/2009: Trong một buổi tập, HLV Deschamps tỏ ý không hài lòng với thái độ tập luyện của Ben Arfa. Tiền vệ này phản ứng dữ dội và thậm chí bảo rằng “Ông muốn tôi đá vỡ… cái ấy của ông không?”. Khi Deschamps yêu cầu anh nhắc lại lời nói tục tĩu ấy, Ben Arfa chỉ im lặng. Sau đó, anh đã xin lỗi và tỏ ra ăn năn từ đó tới giờ, trước khi lại gây ra rắc rối vào lúc mùa giải sắp bắt đầu.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm