Tin vui cho Marseille: Ben Arfa đã “chừa” rồi?

04/04/2010 12:31 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Cá tính của Ben Arfa như một chú hổ dữ: Rất khó thuần phục, bởi đó là một việc đòi hỏi kết hợp giữa sự kiên nhẫn và cả uy quyền độc đoán khi cần thiết, nhưng khi đã thực hiện được, thì tạo được sự yên tâm. Từ khi bắt đầu chơi bóng đến giờ, anh chưa bao giờ nói về sự trưởng thành về mặt tính cách của mình, nhưng bây giờ, “cậu bé” ấy đã lên tiếng…

“Tôi cảm thấy mình đang rẽ một ngã mới trong sự nghiệp của mình. Tôi không còn quá cố gắng để tạo ra sự nổi trội nữa. Tôi chỉ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, một cách kiên nhẫn và lao động thầm lặng vì đội bóng” – Ben Arfa chân thành nói với nhật báo L`Equipe về cảm giác của anh ngay sau khi cùng Marseille đoạt Cúp LĐ, danh hiệu đầu tiên của đội bóng thành phố cảng miền Nam nước Pháp sau 17 năm mòn mỏi chờ đợi.


Marseille hy vọng Ben Arfa (dưới) sẽ ngày một "thuần tính" hơn, ảnh Reuters
Người ta còn nhận ra một sự bình thản hiếm thấy ở một cầu thủ trẻ vốn có những phát ngôn khá bộp chộp: “Nhiều người có thể nghĩ chúng tôi cảm thấy như ở trên mây, nhưng thực tế là chúng tôi vẫn tập luyện với một sự bình ổn để hướng đến chức VĐ Ligue 1 cuối mùa”. Ở trận thắng Bordeaux, tiền vệ trẻ gốc Algeria đã chơi đúng với phong cách của một người hùng thầm lặng: Không quá nổi bật với những cú đi bóng táo bạo và quá lạm dụng kỹ thuật như trước kia, nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành chiến thuật trên hàng công, với khả năng di chuyển không bóng và những đường chuyền một chạm hợp lý.

Ít nhất về mặt hình thức, người ta đang nhận ra những đổi thay trong cư xử của một cậu bé ngỗ nghịch vốn đã quá quen với những Scandal dù tuổi đời còn rất trẻ. Ý nghĩ hằn sâu trong nhận thức của người hâm mộ về anh vốn chỉ là một thằng nhóc ưa bạo lực, sẵn sàng gây gổ với đồng nghiệp (thậm chí là những đàn anh như Djibril Cisse hay Sebastien Squillaci) và cả… người thầy. Cách đây gần 4 tháng, vụ dọa dẫm HLV Deschamps ngay trên sân tập đã khiến Ben Arfa nhận những lời cảnh báo nghiêm khắc từ BLĐ Marseille, và thậm chí họ đã có ý định tống cổ anh đi (GĐTT Jose Anigo thậm chí đã bảo sẽ bán Ben Arfa ngay khi TTCN mùa Đông mở cửa). Như Lyon đã từng làm trong quá khứ.

Thế nhưng cuối cùng thì Marseille đã chọn cách tháo ngòi quả bom ấy, thay vì vứt bỏ nó: HLV Deschamps không nói rõ rằng ông tha thứ cho Ben Arfa, nhưng việc bắt đầu trọng dụng anh nhiều hơn khi tiền vệ ấy tỏ ra hối lỗi có thể xem như câu trả lời của ông. GĐTT Anigo cũng đã đăng đàn khen ngợi quyết tâm của Ben Arfa trong một số trận được ra sân, và cả Chủ tịch Jean-Claude Dassier cũng bảo rằng họ sẽ giữ anh lại. Ít nhất đến thời điểm này, sự bao dung ấy đã có kết quả: Chưa thể biết rằng Ben Arfa đã “phục hồi nhân phẩm” được đến đâu, nhưng ít ra anh đã có cố gắng trong việc thể hiện sự chân thành ở sự nỗ lực hoàn thiện tính cách. Không chỉ là ở góc độ một cầu thủ, mà còn xét trên phương diện một người đàn ông trưởng thành.

Và khi tính cách nổi loạn của Ben Arfa được thuần hóa, Marseille có lẽ sẽ không phải lo lắng quá nhiều về hàng công. Ở nơi ấy, không có Niang thì sẽ có Valbuena, người hùng trong trận chung kết Cúp LĐ vừa qua, tỏa sáng. Thêm cả một Ben Arfa, một cầu thủ thuộc diện kỳ tài ở thế hệ của mình, họ đã có đủ hỏa lực để tăng tốc đến ngôi vương.

22h00 ngày 4/4, sân Velodrome: Marseille – Lens (Lượt đi 0-1)

Bước nhảy Alpha

Marseille đang đứng ở một vị trí, trên lý thuyết, rất khiêm tốn: thứ 6. Thế nhưng với khoảng cách thua đội đầu bảng Bordeaux chỉ là vỏn vẹn 3 điểm, họ có thể thực hiện 1 cú nhảy ngoạn mục lên vị trí thứ 2, như bước nhảy Alpha (một dạng lý thuyết giải thích dịch chuyển tức thời bằng cách “kéo” 2 chiều không gian chập làm một) sau vòng đấu này không biết chừng. Mặt khác, hiện tại chỉ có Marseille là chưa đá 2 trận, sở hữu số trận bằng với ĐKVĐ Bordeaux, nên thực tế thì thầy trò Deschamps chính là ƯCV sáng giá nhất cạnh tranh ngôi vương với Bordeaux lúc này. Không có đội trưởng Niang và tiền vệ dẫn dắt Cheyrou vì chấn thương, nhưng trước một Lens đang khủng hoảng nặng (5 trận không thắng liên tiếp), Marseille vẫn có thể trông cậy vào những người thế vai đang có phong độ tốt như Valbuena hay Ben Arfa.

Dự đoán: 3-0

Đội hình dự kiến

Marseille: Mandanda – Taiwo, Diawara, Mbia, Bonnart – Cisse, Lucho, Kabore – Ben Arfa, Brandao, Valbuena.

Lens: Runje – Ramos, Yahia, Bedimo, Chelle – Demont, Roudet, Hermach, Sow – Akale, Eduardo.

Dự đoán cùng chuyên gia

Cựu tuyển thủ Pháp Christian Karembeu

Cách đây một tuần, PSG đã đánh bại Auxerre trên chấm penalty (hòa 0-0, đá pen PSG thắng 6-5) trong một SVĐ không khán giả, nhưng Karembeu vẫn nhận định rằng 2 mặt trận hoàn toàn khác biệt và Auxerre, với phong độ cao hiện tại, hòan toàn có thể trả món nợ ấy. Với cặp đấu còn lại, cựu tuyển thủ Pháp chọn Toulouse, với lý do đơn giản là Boulogne đang chơi quá tồi.

Boulogne – Toulouse (0-1) 1-2

Auxerre – PSG (0-1) 1-1

(trong ngoặc là kết quả lượt đi)
 
An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm