Hatem Ben Arfa: Đáng tiền

11/08/2008 11:17 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Phút 12, tung ra đường chuyền quyết định cho Kone quân bình tỷ số 1-1. Phút 14, tự mình ghi bàn giúp Marseille vượt lên dẫn trước 2-1. Tân binh Hatem Ben Arfa đã có màn ra mắt tương đối thành công, hứa hẹn đóng góp của anh sẽ tương xứng với số tiền 12 triệu euro mà Marseille đã trả cho Lyon.

Lẽ ra, niềm vui của Ben Arfa đã trở nên trọn vẹn hơn nếu Marseille không đánh rơi chiến thắng vào những phút cuối cùng của trận đấu. Ở SVĐ La Route de Lorient, một cơn mưa bàn thắng đã xảy ra, xuất phát từ cuộc rượt đuổi tỷ số rất ngoạn mục giữa Rennes và Marseille với Ben Arfa là nhân vật trung tâm. 8 bàn thắng được ghi, trong đó có 3 bàn từ phút 89 đến phút 90 +2, đó là một sự khởi đầu mùa giải mới không hề tệ của cả Rennes lẫn Marseille.

Ngay từ khi mùa giải 2007-2008 còn chưa khép lại, Marseille đã chủ động liên hệ với Lyon để mua tiền đạo Hatem Ben Arfa, người sau đó đã nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1. Đó là một bước đi quan trọng và cần thiết khi Ban lãnh đạo Marseille lường trước khả năng tiền vệ Samir Nasri sẽ rời sân Velodrome như trường hợp của Franck Ribery một năm trước đó. Sự kiện Ben Arfa đến Marseille là một bất ngờ không nhỏ, bởi anh cũng là mục tiêu theo đuổi của khá nhiều đội bóng lớn ở châu Âu, trong đó có Arsenal – đội đã chiêu nạp thành công “viên ngọc” Nasri.
 

Đến Marseille, mọi thứ không hề xuôi chèo mát mái với Ben Arfa. Trong một buổi tập chuẩn bị cho mùa giải mới, anh đã xảy ra mâu thuẫn đến mức phải giải quyết bằng chân – tay với tiền đạo Djibril Cisse, người mà HLV Eric Gerets muốn tống khứ bằng mọi giá. Rạng sáng Chủ nhật vừa qua, Cisse lĩnh vai trò đá trung phong, ngay phía trên hộ công Ben Arfa. Trong khi Ben Arfa chơi tốt, có màn ra mắt khá hoàn hảo thì Cisse lại tiếp tục gây thất vọng, bị đánh giá là cầu thủ tệ thứ ba của Marseille chỉ sau cặp trung vệ Erbate - Hilton, những người đã mắc quá nhiều lỗi dẫn đến một loạt bàn thua mà đội khách phải hứng chịu.

Có một điều rất may mắn đối với Ben Arfa là màn trình diễn của anh diễn tra trước sự chứng kiến của cả Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Jean-Pierre Escalettes lẫn HLV đội tuyển Pháp Raymond Domenech. Theo dự kiến, ngày mai Domenech sẽ công bố danh sách triệu tập chuẩn bị cho trận giao hữu Thụy Điển – Pháp diễn ra vào ngày 20/8 tới tại Goeteborg, bước chuẩn bị cuối cùng cho vòng loại World Cup 2010 mà Pháp sẽ mở màn bằng trận đấu trên sân Áo hôm 6/9. Từ đầu tháng 10/2007, Ben Arfa đã trở thành tuyển thủ Pháp sau khi từ chối khoác áo đội bóng quê hương Tunisia ở World Cup 2006. Tuy nhiên, cho đến nay anh vẫn chưa được xem là một thành viên chủ chốt của “Les Bleus”, mới đá 6 trận, ghi được 1 bàn và không có tên trong danh sách 23 tuyển thủ dự EURO 2008 vừa qua. Màn trình diễn ấn tượng trong trận Rennes – Marseille giúp Ben Arfa ghi điểm trong mắt Domenech cũng như Escalettes, qua đó giúp anh có thêm cơ hội trong màu áo đội tuyển Pháp thời gian tới.

12 triệu euro chưa phải là hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục của bóng đá Pháp trong mùa Hè này, nhưng trước mắt, Hatem Ben Arfa đã chứng minh Ban lãnh đạo Marseille có lý khi đặt niềm tin vào anh. Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt, Ben Arfa đã ra mắt ấn tượng trong màu áo mới, hứa hẹn sẽ có một tương lai sáng sủa hơn cùng với đội bóng thành phố cảng miền Nam cũng như với đội tuyển Pháp. Một cú ghi điểm ngoạn mục, một mũi tên bắn trúng 2 đích của Ben Arfa ở La Route de Lorient!

100 Hậu vệ cánh trái người Nigeria Taye Taiwo bị Marseille triệu hồi từ Olympic 2008 và đã kịp trở về để chơi trận mở màn Ligue 1 mùa giải 2008-2009 trên sân của Rennes. Có mặt trong trận hòa 4-4 ở Rennes, Taiwo đã chơi trận thứ 100 cho Marseille tại Ligue 1, tung ra đường chuyền quyết định giúp Niang nâng tỷ số lên 3-1. Mới 23 tuổi, Taiwo đang chơi mùa giải thứ 5 trong màu áo đội bóng thành phố cảng miền Nam nước Pháp.
 

Phạm Văn Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm