Bóng lăn tuần qua: Giá trị của niềm tin

05/09/2022 12:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vậy là Nam Định đã thoát đi, với chiến thắng thứ 2 liên tiếp trước các đối thủ trực tiếp là CLB TP.HCM và SHB Đà Nẵng. Nó bắt đầu bằng cái tên Việt "đỏ".

"Thắng SHB Đà Nẵng và thắng tiếp TP.HCM, nghĩa là cửa trụ hạng sẽ thành công một nửa. Phần còn lại là do số mệnh mà thôi", trợ lý Nguyễn Trung Kiên chia sẻ với Thể thao & Văn hoá, khi chúng tôi gặp lại nhau tại TP.HCM, một ngày trước trận chung kết ngược Nam Định - TP.HCM.

1. Một tuần trước trận tiếp SHB Đà Nẵng, Ban lãnh đạo đội bóng thành Nam bất ngờ có sự điều chuyển trên cabin ban huấn luyện, bằng việc để bộ đôi - anh em ruột Nguyễn Văn Sỹ và Nguyễn Văn Dũng nghỉ ngơi, thay bằng Vũ Hồng Việt cùng Nguyễn Trung Kiên.

Trước khi nhận lời mời của Ban lãnh đạo Nam Định, Vũ Hồng Việt - cựu HLV Quảng Nam và đồng thời là cựu trợ lý các ĐTQG dưới thời Park Hang Seo, về Thiên Trường, Việt "đỏ" yêu cầu phải có Nguyễn Trung Kiên làm hậu ứng. Việt và Kiên là những cầu thủ cùng thế hệ và đều đã thành danh ở mức độ khác nhau. Trung Kiên, cựu đội trưởng tuyển Olympic Việt Nam và CLB Nam Định, cũng vừa chia tay Phù Đổng FC, đang rỗi việc.

Nhưng, để có thể quy cố hương, Kiên đã phải thoái thác lời hẹn ước với CLB Hà Nội, về việc cầm chương U19 Hà Nội FC. Nó không khác gì một canh bạc.

Quân của Nam Định mùa này vừa yếu lại vừa thiếu. Phải nói là rất mỏng. Nhưng tại sao và như thế nào, họ đã kiếm được 6/16 điểm, chỉ sau 2 lượt trận. Trước đó, đội bóng thành Nam đã thi đấu đủ 12 trận và chỉ có 10 điểm. Nó đến từ sự tươi mới trong lối chơi, với khuyến khích tích cực và tự tin cầm bóng, đá cho thiên hạ biết bóng đá thành Nam như thế nào. Trước Vũ Hồng Việt và Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Văn Sỹ đã không thể truyền vào đội bóng tinh thần này.

Văn Sỹ và cả người anh ruột Văn Dũng "vướng" quá nhiều thứ. Từ cuộc sống cá nhân lây qua đội bóng và ngược lại. Họ là biểu tượng, là tượng đài, nên phải giữ và phải dùng. Bởi không có Văn Sỹ, Nam Định khó kéo tài trợ. Không có Văn Sỹ, Nam Định cũng chưa chắc có được đội ngũ người hâm mộ đông đảo như vậy. Chỉ có điều, bóng đá chuyên nghiệp không đơn thuần là sự tri ân. Sứ mệnh của anh em nhà Văn Sỹ - Văn Dũng xem như đã hoàn thành.

Chú thích ảnh
Nam Định dưới thời HLV Hồng Việt đã lột xác. Ảnh: HL

Trở lại với bầu sinh khí tươi mới ở đội bóng thành Nam. Sự chống lưng của lực lượng CĐV đông đảo khắp cả nước, là một đặc ân với đội bóng. Trong 3-4 năm qua, Thiên Trường nghiễm nhiên trở thành kinh đô của V-League, vượt mặt cả Lạch Tray, lẫn chảo lửa Vinh. Bất kể thành tích của đội bóng không như mong đợi, thì người hâm mộ vẫn đến sân. Người Nam Định yêu bóng đá mà không cần lý do. Hãy nhớ lại những ngày hội SEA Games 31 sẽ rõ.

Khán giả là một thứ tài nguyên vô giá. Nhìn lên khán đài, cầu thủ và BHL không thể không nỗ lực. Được tựa lưng vào khán đài để chiến đấu, đấy cũng là vinh dự đời người. Hôm qua tại Thống Nhất, CĐV đội bóng thành Nam lại một lần nữa thắng thế khán giả chủ nhà TP.HCM, hệt như bận Nam Định và Sài Gòn FC chia điểm ở lượt đi. Nam Định FC chính là đội bóng của nhân dân vậy.

Việc Nam Định đang xếp trên cả Đà Nẵng và Hà Tĩnh, cho đến thời điểm này là tương đối bất ngờ. Họ chủ động chọn đối thủ để chơi và chơi được. Suất xuống hạng lúc này là chuyện riêng của bóng đá TP.HCM, với CLB TP.HCM và Sài Gòn FC. Trước V-League 2022 khởi tranh, phần lớn chúng ta đều không tưởng tượng ra điều này.

2. Thực ra, tâm điểm của lượt trận thứ 14 V-League 2022, ngoài trận chung kết ngược ở Thống Nhất, còn có một trận chung kết khác tại Hàng Đẫy. Đó là cuộc đụng độ giữa Hà Nội FC và T.Bình Định. HLV Nguyễn Đức Thắng làm "dân vận" quá tốt, khi CĐV đội bóng đất Võ đông bất ngờ ở Hàng Đẫy. Và họ đã không phải thất vọng, với chiến thắng 3-0 bằng cú hat-trick của trung phong Rafaelson.

Trận đấu này, tổ trọng tài của Trần Đình Thịnh đã làm rất tốt. Bất kể có lời ra tiếng vào, thì việc được tin tưởng giao phó một trận đấu khó như thế, những Trần Đình Thịnh, Trần Văn Lập..., xem nó như một cơ hội để chứng minh. Và giá trị của niềm tin đã được xác chứng. Chúng tôi đã hơi bất ngờ, khi lật dở lại hồ sơ, Đình Thịnh lại rớt suất đăng ký FIFA, dù Việt Nam vẫn còn ít nhất 2 suất, bên cạnh Ngô Duy Lân, Hoàng Ngọc Hà và Nguyễn Văn Hải.

Tin mới dùng, và dùng thì không nghi ngờ. Bóng đá cũng như cuộc đời vậỵ.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm