Bóng lăn trong tuần: Không quá bất ngờ

23/10/2023 08:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

CLB TP.HCM không phải là đội bóng duy nhất giành chiến thắng ở lượt trận đầu Night Wolf V-League 1 mùa 2023-2024. Nam Định cũng đã thắng Quảng Nam.

Thực ra, cả Quảng Nam (tân binh V-League 1 mùa này) và Khánh Hoà (bại quân của CLB TP.HCM) đều là những đội bóng bị đánh giá là yếu nhất giải bóng đá cao nhất Việt Nam.

Lần đầu tiên sau 20 năm, giải bóng đá cao nhất Việt Nam chơi với thể thức mùa giải nối. 20 năm trước, HAGL từng vô địch ngay mùa đầu tiên sau thăng hạng. Trước đó, các chức vô địch thuộc về Cảng Sài Gòn và SLNA.

Trở lại với lượt trận đầu mùa này. VAR đã được đưa vào sử dụng ngay trận đầu giữa Hải Phòng và HAGL. Nhưng vẻ như, BTC giải đấu còn phải cải thiện nhiều, đặc biệt là những can thiệp về công nghệ. Tổ VAR làm việc hơi chậm (tới 7 phút) và điều đó khiến cho tốc độ trận đấu cũng bị chậm lại.

"Cần phải có thêm góc máy quay. Chứ các tình huống diễn ra như vậy, đôi khi không rõ ràng. Rất khó để các trọng tài, bao gồm cả tổ VAR, phân tích và đưa ra quyết định", một ý kiến cho biết.

Trở lại với các diễn biến ở vòng 1 V-League 1, về lý, các kết quả không quá bất ngờ. Hải Phòng và HAGL mở hàng không mấy suôn sẻ, nhưng việc ĐKVĐ CAHN không thể thắng QN.Bình Định cũng là rất bất ngờ. Điều đó cho thấy, đội bóng tập hợp nhiều ngôi sao, chưa chắc đã là đội bóng mạnh.

Bóng lăn trong tuần: Không quá bất ngờ - Ảnh 1.

Nam Định của Rafaelson là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch V-League mùa bóng năm nay. Ảnh: Song Ngọc

Giải bóng đá cao nhất Việt Nam đã và đang lăn những vòng đầu tiên. Với kết quả vẻ như khá bất ngờ. Song có thể chỉ là "giả chết bắt quạ".

CLB Hà Nội và Hải Phòng đều đã và đang chinh chiến ở đấu trường châu lục. Họ sẽ không tham gia vào cuộc đua ở giải quốc nội. Cuộc chơi ở V-League 1 mùa này sẽ là Thép Xanh Nam Định, CAHN và phần còn lại. Hãy ghi nhớ nhận định này cho đến cuối mùa.

Các kết quả thuận lợi của CLB TP.HCM và Nam Định ở vòng 1, nhưng chỉ đội bóng thành Nam mới tận dụng được lợi thế, còn CLB TP.HCM có lẽ là không lâu, bởi bại quân của họ ở trận ra quân, Khánh Hoà FC, dường như đã xác định sẽ không còn hy vọng từ mùa trước.

Với tình trạng chân đế teo và đầu to như hiện tại (giải V-League với 14 đội, giải hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba quốc gia lại ít đội), thật khó để đảm bảo đầu ra là ĐTQG có chất lượng cao. HLV Philippe Troussier muốn trẻ hoá đội hình, cũng không hẳn là đòi hỏi của lịch sử phải làm khác đi, mà thực là không có lựa chọn khác.

Bóng đá đôi khi là hên xui vậy. Và mai vẫn là một ngày mới. Tạm biệt Khánh Hoà, tạm biệt bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam. Cơm áo không đùa được với khách thơ đâu! 

XEM THÔNG TIN BÓNG ĐÁ VIỆT TẠI ĐÂY

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm