Bóng lăn trong tuần: Bóng đá ở khắp muôn nơi

27/02/2023 07:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tận dụng những ngày nghỉ ít ỏi trở lại Việt Nam, Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2022 Huỳnh Như đã tranh thủ về thăm quê nhà (huyện Châu Thành, Trà Vinh) và xỏ giày ra sân cùng các em nhỏ. Với Như, đơn giản chỉ là "về nhà". Nhưng, một hình ảnh và một thông đẹp rất đẹp đã được gửi đi.

Sau những vinh quang, với ánh đèn sân khấu như đêm gala Quả bóng Vàng Việt Nam 2022 (lần thứ 5 tiền đạo hiện đang chơi cho Lank Sini Laaksonen, Bồ Đào Nha, đoạt được giải thưởng cá nhân cao quý nhất - PV), Huỳnh Như trở lại một người con gái giản dị.

Lại nhắc, trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 31, người viết vô tình ngồi cạnh ba mẹ của Huỳnh Như trên sân Cẩm Phả và cảm nhận, sự giản dị ấy của cô gái sinh năm 1991, chính là được hun đúc, thành hình từ chính đấng sinh thành vậy.

Bóng đá đẹp biết bao và bóng đá ở khắp muôn nơi. Huỳnh Như không chỉ là hoa tiêu, mà là đại sứ của không chỉ bóng đá nữ Việt Nam mà của cả cánh chị em trên trường quốc tế. Hãy cứ ước mơ và không ngừng nỗ lực bước tới, bạn sẽ đạt được.

Sáng qua (26/2), người viết chính là đã cảm nhận được nguồn cảm hứng mang tên Huỳnh Như, Văn Quyết, Tiến Linh..., trên sân bóng Trường PTTH Lê Thị Pha, xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Các em học sinh nữ đến sân rất đông, không chỉ để nhận học bổng, chính là từ Như mà ra.

80 suất học bổng (500.000 đồng/suất) của các Mạnh Thường Quân, thông qua UBND xã Đại Lào, đã được trao tận tay các em học sinh thuộc 5 trường trong xã. Tất nhiên, một sự kiện như thế, không thể tách rời hoạt động bóng đá. Bóng đá như sợi chỉ mảnh kết nối tất cả lại với nhau.

Bóng lăn trong tuần: Bóng đá ở khắp muôn nơi - Ảnh 1.

Tác giả (bên trái) trao quà trong chương trình tại sân bóng Trường PTTH Lê Thị Pha, xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: BTC

"Trong rất nhiều chương trình hành động, thì hành động vì các em nhỏ, các em học sinh, chính là được ưu tiên trước nhất. Chúng ta có nghĩa vụ chăm sóc cho tương lai của đất nước và đó là kim chỉ nam của chúng tôi", ông Phạm Công Hương, Phó CT UBND xã Đại Lào, chia sẻ.

Các Quỹ khuyến học như thế được duy trì đều đặn hàng năm, thậm chí hàng học kỳ, tại xã Đại Lào, một xã khó khăn với địa bàn rộng của thành phố Bảo Lộc mù sương. Và những cán bộ mẫn cán như ông Hương, chính là rất đáng biểu dương.

Đoàn FC81+ chúng tôi trong chuyến đồng hành đến với Đại Lào, có cả nhà báo, cựu cầu thủ và những người làm bóng đá đương đại. Ví như cựu đội trưởng đội tuyển futsal Việt Nam Hà Bảo Minh; Uỷ viên BCH VFF Trần Huy Đức... Hạnh phúc với chúng tôi là những nụ cười đáp lại của các em nhỏ vùng cao.

Sự phát triển của bóng đá, rất thường xuyên đều bắt đầu bằng việc khơi gợi, chứ chẳng phải điều gì to tát. Khơi gợi ước mơ và đam mê. Và muốn khơi gợi, thì truyền thông thôi là chưa đủ. Các em nhỏ yêu thích và hăng say tập bóng đá, chính là kích thích bởi các thần tượng, muốn được như thần tượng.

Hãy như Huỳnh Như, hãy mang các thần tượng bằng da bằng thịt về với những vùng xa xôi hẻo lánh. Hãy hành động để sự lan tỏa về khắp muôn nơi. 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm